Tôi với vợ cũ trước cũng sống với nhau được 5 năm, thế nhưng thời gian đó cuộc hôn nhân của chúng tôi đầy sóng gió. Nguyên nhân cũng là do vợ tôi mãi không có con, đi khám mới biết cô ấy bị đa nang buồng trứng, khả năng thụ thai thấp.

Lúc đầu tôi cũng động viên vợ:

“Cố gắng em ạ, có bệnh thì chữa, biết làm sao giờ”.

Thế nhưng chữa mãi vợ vẫn tịt mít không thấy dấu hiệu gì. Bố mẹ tôi thì xót ruột, ông bà mong mỏi có đứa cháu, trai gái lúc đó cũng chẳng quan trọng nữa, miễn là tôi có con.

Mẹ tôi vẫn yêu thương con dâu, bà không dám tỏ thái độ trước mặt nhưng thường than thở:

“Con ạ, mình khỏe mạnh bình thường mà cả đời không có đứa con cũng không được”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Rồi mẹ nói thẳng muốn tôi ly hôn để đến với người khác sinh cho bà đứa cháu. Và cuối cũng tôi cũng phản bội vợ, có người mới ở bên ngoài. Nhân tình của tôi mang bầu cũng chỉ có mẹ biết. Bà còn giấu giếm giúp đến khi cháu chào đời là một cô công chúa rất xinh xắn. Mẹ tôi mừng lắm, coi cô ấy như con dâu và còn cho tiền mua một chăn chung cư để ở nữa.

Đến khi vợ tôi biết mọi chuyện, cô ấy khóc rất nhiều:

“Em sẵn sàng bỏ qua và chấp nhận nuôi con riêng của anh, miễn sao mình không ly hôn là được”.

Thế nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ, nhân tình cũng không bao giờ đồng ý cho bọn tôi đón con về nuôi. Đối với tôi lúc đó con là tất cả nên quyết định ly hôn.

Ra tòa xong tôi bán chung cư, đón vợ và con về ở với bố mẹ. Ông bà mừng lắm, có tí cháu vào cả nhà vui vẻ hẳn. Giờ vợ mới của tôi cũng sinh thêm được 2 cô công chúa nữa là 3 đứa. Đông con vui nhưng tôi cũng bạc mặt kiếm tiền nuôi chúng.

Tôi vẫn làm bên môi giới nhà đất, năm nay djch, lại cạnh tranh nhiều nên buôn bán lẹt đẹt. Mãi tháng trước có khách hỏi căn liền kề trong khu đô thị mới, giá 6 tỷ. Tôi cũng nghĩ người ta chỉ tham khảo vậy nhưng trợ lý của khách làm việc rất nhanh, xem nhà ưng là đặt cọc tiền luôn. May quá cuối năm còn chốt được 1 căn nên tôi mừng lắm, coi như vợ con có cái Tết.

Hôm qua đến làm các thủ tục bàn giao nhà, thấy người bước từ trên xe mui trần xuống, tôi cứ ngờ ngợ rồi đứng cả tim khi nhận ra vợ cũ. 6 năm không gặp mà cô ấy khác quá, trông trẻ trung, sang chảnh và rất giàu có.

Vợ cũ tôi cởi mở, vui vẻ như là đã biết trước cuộc gặp gỡ này vậy, cô ấy tươi cười bảo:

“Lâu không gặp rồi, anh và gia đình vẫn ổn chứ”.

Tôi ấp úng mãi, không ngờ lại gặp vợ cũ trong tình cảnh tréo ngoe vậy. Lúc ngồi nói chuyện mới biết giờ cô ấy đã tái hôn với một người nước ngoài, cũng đã sinh một cậu con trai hơn tuổi rồi. Thì ra mấy năm nay vợ cũ vẫn theo dõi cuộc sống của tôi, biết chồng cũ chật vật làm ăn nuôi gia đình nên đã quyết định chọn mua nhà khu vực tôi đang môi giới để giúp chút ít hoa hồng.

Nhìn vợ cũ giờ hạnh phúc, trẻ đẹp phơi phới tôi cũng mừng cho cô ấy. Chúng tôi đều đã có cuộc sống mới của mình, nhưng nghĩ lại vẫn thấy có gì đó hơi bứt rứt, tiếc nuối.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet