Em chuẩn bị lên xe hoa lần nữa mọi người ạ. Cuộc sốc tương lai phía trước không biết thế nào nhưng hiện tại em thấy lựa chọn của mình là đúng.

Trước đây em với chồng cũ gặp nhau khi đi xuất khẩu lao động, về được 1 năm thì cưới rồi sinh con. Hai vợ chồng đi làm cũng có ít vốn để dành nên anh mở tiệm sửa chữa điện thoại, còn em học thêm lớp spa vừa bán mỹ phẩm vừa làm đẹp cho khách.

Ở quê chưa phát triển nên thu nhập thấp, bọn em chuyển vào gần khu công nghiệp mua nhà rồi mở quán trong này.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em là con trai 1, bố mất lâu rồi còn mỗi mẹ già ở quê nên anh bảo:

“Anh muốn đón mẹ vào ở với mình, bà đồng ý rồi, giờ hỏi ý kiến em nữa thôi”.

“Vậy thì tốt quá, bà ở với con cháu cho vui”.

Mẹ chồng em sức khỏe không được tốt, vào đây bà cũng chỉ quanh quẩn cơm nước, dọn dẹp nhà cửa thôi, nhưng gần con cháu nên vui vẻ hẳn.

Mọi thứ đang tốt dần lên nhưng tai họa ập đến khi chồng em bị tai nạn đột ngột qua đời. Lúc đó em sốc lắm, mẹ anh thì ngất lên ngất xuống, nằm viện cả tháng trời, mắt bà cứ mờ dần đi thành lòa hẳn.

Chồng mất em hụt hẫng thời gian dài, nhưng cứ nhìn mẹ già với con dại nên cố gắng dằn lòng. Lúc đó em chỉ nghĩ mình phải mạnh mẽ để họ có chỗ dựa. 4 năm nay từ lúc chồng ra đi, 3 bà cháu, mẹ con vẫn nương tựa vào nhau để tiếp tục sống.

Năm ngoái em gặp chồng sắp cưới bây giờ, chuyện trò lâu dần bén duyên. Khi anh ngỏ ý muốn kết hôn, em bảo:

“Em còn mẹ  già với con nhỏ nữa, anh có kham nổi không?”.

Em cũng muốn có một cuộc sống mới, nhưng không đành lòng bỏ rơi mẹ chồng cũ. Bà có tuổi, mắt lại không nhìn rõ, em đi lấy chồng rồi ai chăm sóc bà đây? Thế nhưng chính mẹ chồng lại muốn con dâu đi bước nữa để có chỗ dựa sau này. Bà nói:

“Mẹ già rồi sống nay chết mai. Con còn trẻ, tìm được người tốt thì cứ lấy đi, không phải lo cho mẹ đâu”.

Bà biết em với anh có tình cảm với nhau nên cố ý vun vén. Bố mẹ anh cũng không phản đối thậm chí còn rất vui vẻ nữa. Cuối cùng em cũng quyết định tái hôn mặc dù trong lòng vẫn cứ thấy áy náy không yên.  

Hôm trước anh ngỏ ý muốn đến viếng mộ chồng cũ. Em cũng mua hương hoa rồi cùng nhau ra nghĩa trang, coi như xin phép chồng để mình được tái hôn. Lúc em đang cắm hoa vào lọ thì thấy chồng mới chắp tay trước mộ khấn:

“Anh an tâm nhé, mẹ già với vợ con anh cứ để tôi lo”.

Nghe vậy em cảm động ứa nước mắt, không ngờ chồng mới có tình có nghĩa đến vậy. Anh là trai tân, nhìn vẻ bề ngoài thì khó gần nhưng lại ấm áp và chu đáo quá. Thấy em khóc, anh nắm tay thật chặt:

“Em coi mẹ của anh ấy như mẹ ruột, thì anh cũng thương bà giống như mẹ của mình vậy, cùng nhau chăm sóc để bà không cô đơn”.

Em chỉ biết ôm chồng. Hiếm ai có thể chấp được chuyện nuôi cả mẹ chồng của vợ, em tin không chỉ lời nói suông mà nhất định anh làm được điều đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet