Sau 3 năm kết hôn, “cô dâu xăm trổ” chia sẻ về cuộc sống hiện tại bên anh chồng làm chủ tiệm xăm hình.
Cách đây 3 năm, Rcom H’Linh (23 tuổi, Gia Lai) nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công đồng mạng vì có nhiều hình xăm. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn như nàng thơ nhưng H’Linh cũng rất cá tính với những hình xăm trước ngực.
(Ảnh Nông thôn Việt)
Khi lên xe hoa về nhà chồng, có người gọi cô với biệt danh “cô dâu xăm trổ”. Chuyện tình của H’Linh với Huỳnh Phong (chồng của cô) cũng rất đặc biệt. Được biết cặp đôi dọn về sống chung sau 1 tháng quen biết. Những hình xăm của cô cũng là tác phẩm do chồng thực hiện.
Hiện tại, đôi vợ chồng trẻ đang sống ở Nha Trang. Cô nàng bán hàng online còn chồng là chủ của một tiệm xăm hình. Năm 2019, cặp đôi đón con gái đầu lòng và hôn nhân viên mãn hơn.
(Ảnh Nông thôn Việt)
Tuy vậy, như nhiều cặp đôi khác, vợ chồng H’Linh và Huỳnh Phong cũng gặp không ít mâu thuẫn. Đặc biệt do trước đây yêu nhanh cưới vội, hai người chưa có nhiều thời gian tìm hiểu kỹ về đối phương.
“Xích mích chủ yếu đến từ những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày. Không có tiếng nói chung, cảm xúc bị dồn nén, trong khi anh ấy chọn im lặng thì mình lại thường bộc phát ra hết nên không tránh được cãi vã”, cô vợ trẻ tâm sự.
(Ảnh Nông thôn Việt)
Từ những lần mâu thuẫn trong hôn nhân đã giúp vợ chồng trẻ dần hiểu nhau hơn. Huỳnh Phong luôn giữ bình tĩnh khi vợ nổi giận, rồi anh lựa thời điểm để nhỏ to phân tích vấn đề, tránh lặp lại tình huống tương tự.
“Anh ấy luôn chọn giải quyết mâu thuẫn trong êm đềm và mình biết ơn điều đó. Cả hai cùng nhau thay đổi để hôn nhân tốt đẹp hơn chứ không tệ đi. Người trẻ bây giờ yêu sớm, lập gia đình sớm nên đổ vỡ cũng nhiều. Vợ chồng mình luôn cố gắng vun vén, xây dựng tổ ấm để điều đó không xảy ra”, H’Linh chia sẻ.
Nói về người đàn ông của mình, cô gái đến từ Tây Nguyên cho biết Huỳnh Phong là người chồng tâm lý và cô tự nhận mình may mắn khi cưới anh. Thời điểm H’Linh sinh con, chồng cô đã đóng cửa tiệm xăm 1 tháng để dành thời gian chăm vợ chăm con. Anh chàng luôn đồng hành với vợ trong lúc cô còn bỡ ngỡ vì lần đầu làm mẹ.
“Anh ấy là một người chồng trách nhiệm, cần cù, siêng năng, lúc nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất đến với vợ. Ảnh mua đồ cho bản thân thì chần chừ, còn mua đồ cho vợ con thì luôn miệng: “Vợ thích là được”. Ở cương vị của một người cha, anh ấy cũng không có điểm nào phải chê. Anh cực kỳ yêu thương con, lo hết mọi thứ từ tắm rửa, cho con ăn đến chơi với con. Bởi vậy, con gái mình bám ba lắm”, H’Linh kể.
Chia sẻ về nguyên tắc trong hôn nhân, cô vợ trẻ cho biết quan điểm của cô là cả vợ lẫn chồng phải có trách nhiệm vun vén, xây đắp thì tổ ấm mới hạnh phúc bền vững. Điều may mắn của cô là kết hôn với người đàn ông tâm lý, sống có trách nhiệm với vợ con. Tuy anh xăm hình trông có vẻ gai góc nhưng qua chia sẻ của H’Linh cũng phần nào hiểu rõ về nội tâm của anh chàng này.
Từ ngày mang thai rồi sinh con, cô gái trẻ không còn xăm lên mình mặc dù trước đây có đam mê mãnh liệt với điều này. H’Linh thừa nhận bây giờ cô không còn giỏi chịu đau như trước. Cô con gái 3 tuổi khi nhìn thấy hình xăm trên cơ thể của ba mẹ đã quen, thậm chí còn khen chứ không hoảng sợ. “Con gái mình hay chỉ vào hình xăm của ba mẹ và hỏi: 'Hình gì đây mẹ' sau đó lại chốt câu: 'Đẹp quá mẹ nhờ'. Nhìn vẻ mặt con, mình biết con vừa tò mò, vừa yêu thích chúng”, H’Linh kể.
Vì xăm nhiều và xăm ở những vị trí lộ liễu trên cơ thể nên vợ chồng H’Linh không tránh được thị phi. Nhưng cả hai không quá bận tâm đến điều đó và họ nỗ lực để sống tốt cuộc đời của mình.
Gần đây mình cũng đọc được câu chuyện về cô gái ở Long An có sở thích xăm hình và tình cờ quen biết với anh chàng chủ tiệm xăm ở TP.HCM. Phút ban đầu mới gặp, Huỳnh Như cũng có chút e ngại khi thấy những hình xăm chi chít trên người đối phương nhưng dần dần cô đã cảm nhận được anh chàng là người tử tế, yêu thương bạn gái.
“Anh ấy xăm kín chân, kín tay, kín cổ, kín đầu, gần kín cả trán và hai bên má. Ngồi sát bên, mình nhìn rõ từng nét mực trên mặt ảnh, bất giác thấy rùng mình. Dù cũng đam mê xăm hình và không lạ lẫm gì với các hình xăm hầm hố nhưng phải mất một hồi, mình mới thấy thoải mái hơn với diện mạo của anh”, Huỳnh Như nói.
(Ảnh Nông thôn Việt)
Bên nhau gần 1 năm, Huỳnh Như hạnh phúc vì được bạn trai yêu thương, chiều chuộng hết mực. Anh quan tâm, bày tỏ tình cảm với cô từ những điều nhỏ nhất. Sau vẻ ngoài gai góc, Trường Vinh có tình cảm chân thành, ấm áp và điều này khiến Huỳnh Như càng thêm tin tưởng mình yêu đúng người.
“Anh Vinh vốn là người khá bảo thủ nhưng khi quen mình, anh sẵn sàng thay đổi nhiều thứ. Mình luôn mong hai đứa giữ được tình cảm này lâu bền”, Huỳnh Như chia sẻ.
Chuyện xăm hình có thể là sở thích cá nhân nhưng do nhiều người vẫn chưa chấp nhận được điều này nên có cái nhìn khắt khe, định kiến. Tuy vậy, không phải ai xăm hình cũng là người xấu bởi hình xăm không nói lên tất cả. Nhưng để yêu và cưới một người xăm hình, nhất là xăm nhiều và xăm ở những chỗ dễ thấy là một điều không hề dễ dàng, rất cần một tình yêu đủ lớn để có thể vượt qua những định kiến, cấm đoán từ xã hội và gia đình

