Cách nói chuyện hài hước, dễ thương và trân trọng của anh chàng tốt bụng đối với những cô bác có cảnh đời khó khăn đã làm ai nấy đều cảm thấy ấm áp. Làm từ thiện bằng cái tâm dù không thấy gương mặt nhưng qua giọng nói, cử chỉ là thấy chân thành đến mức nào.

Những người tích cực đang động viên nhau chuỗi ngày khó khăn đang dần qua, rồi dịch bệnh sẽ được đẩy lùi, nhịp sống vui vẻ tất bật sẽ quay trở lại. Ngày đó mọi người sẽ vất vả mưu sinh, người nghèo vẫn phải oằn lưng với gánh nặng cơm áo gạo tiền. Cái ngày ấy có cực khổ nhưng ít nhất là vẫn có cái ăn, có tiền trang trải mọi sinh hoạt phí. Ngày ấy sẽ đến nhanh thôi phải không?

Từ ngày dịch bệnh tái diễn đã có rất nhiều những mạnh thường quân ra tay hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn đang bị ảnh hưởng. Và người đàn ông ở TP.HCM sau đây đã làm cộng đồng mạng rưng rưng xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của anh. Không phải là thức quà gì có giá trị to lớn, trao tận tay những cô bác mà anh bắt gặp trên đường là bịch bánh mì, sữa, hộp khẩu trang. Nhận được quà từ tay anh cộng với lời nói, thái độ vui vẻ hòa nhã, ai nấy đều thấy vui lây. Cái ngại ngùng ban đầu chuyển sang sự thân mật, có người còn trải lòng với anh về hoàn cảnh hiện tại. 

hình ảnh

Người đàn ông lái chiếc xe chạy vòng vòng Sài Gòn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh chụp màn hình, Thể thao & văn hóa

Hầu hết những đoạn clip anh đăng tải về chuyến phát bánh, sữa đều nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Có clip ghi lại cảnh 3 người đàn ông lớn tuổi đang ngồi chờ ở bến xe buýt, anh đã tiếp cận để tặng bánh và sữa cho họ kèm theo câu nói vui vẻ: “Giờ này gòi xe buýt đâu chạy nữa mà mấy chú ngồi đó đón? Hãy đón nhận tấm chân tình của con đây”. Miệng nói, tay thoăn thoắt tắt máy xe, lấy bánh mì từ trong rổ để tặng cho 3 người đàn ông. Cách nói chuyện thân thiện, tử tế của anh làm cho người nhận bánh vô cùng vui vẻ.

hình ảnh

“Giờ này gòi xe buýt đâu chạy nữa mà mấy chú ngồi đó đón? Hãy đón nhận tấm chân tình của con đây”. Ảnh chụp màn hình, Thể thao & văn hóa

Theo anh, mỗi người sẽ nhận 3 bịch bánh mì. Nhưng có người đàn ông lớn tuổi chỉ nhận 1 bịch và quyết không nhận thêm bởi ông muốn nhường cho người khác. Thay vì bỏ đi, anh lại năn nỉ một cách vô cùng hài hước: “Lấy nhiều đi, còn nhiều lắm nhà 1 kho. Ở nhà buôn lậu bánh quá trời”, “Trời ơi công sức người ta mang bánh đi cho giờ chở về thấy mệt à. Lấy dùm con cho nhẹ xe đi… Đi cho đồ còn phải năn nỉ nữa. Khổ quá à!”. 

Nhìn thấy trong xe của người đàn ông có chú cún dễ thương, anh còn tặng thêm 2 ổ bánh mì gà dành riêng cho cún. Ngoài ra, anh còn “ép” mỗi người 1 hộp khẩu trang và dặn dò “Mấy chú giữ sức khỏe nghen”.

hình ảnhNhững bịch bánh, gói sữa được trân tận tay người có hoàn cảnh khó khăn. Ai không nhận là anh năn nỉ đến khi đồng ý thì thôi. Ảnh chụp màn hình, Thể thao & văn hóa

Cứ như vậy, người đàn ông chạy loanh quanh Sài Gòn với những chiếc bánh mì, sữa bịch, khẩu trang chất đầy xe. Nhìn thấy ai nghèo khổ là anh tấp vào liền, nhanh tay lấy bánh mì tặng và không quên trấn an để họ yên tâm rằng: “Còn bánh mì nhiều lắm”. Thấy anh xe ôm công nghệ chạy ngang, anh mời luôn: 

- Anh “Gáp” ăn bánh hông?

- Cho thì lấy

- Cho chứ.

Không hề có thái độ phân biệt, không phán xét ngoại hình họ mập ốm, quần áo chỉnh tề hay sơn móng tay, không mỉa mai sân si, anh tặng hết bánh mì cho những ai bắt gặp trên đường, kể cả những người đi ngang ngỏ ý muốn lấy. Khi có người xin 2 bịch sữa, anh nói ngay: “Cho 3 bịch nhận không? Cho luôn hộp khẩu trang nè, thay cái cũ đi, tui đi nha”. Dễ thương thật sự.

hình ảnh

Đây là chiếc xe anh dùng để rong ruổi các tuyến đường Sài Gòn, đem bánh, sữa tới cho bà con. Ảnh Thể thao & văn hóa

Tặng quà bánh “tới tấp” cho người có hoàn cảnh khó khăn nhưng anh cũng tuân thủ những quy tắc phòng dịch như: Giữ khoảng cách an toàn, trật tự xếp hàng từng người, không chen lấn xô đẩy, nhắc nhở người nhận bánh phải đeo khẩu trang chứ không là:

- “Chú đeo khẩu trang vô đi con mới dám đưa chú. Đúng gòi đang dịch mà. Ủa hết khẩu trang đeo hả? Thôi nè cho hộp luôn nè, có cái khẩu trang mà tìm hổng ra là biết không có cái nào rồi. Chú chụp nha, xin lỗi chú nha. Chời ơi kêu đeo khẩu trang vô mà đeo mặt nạ hàn gió đá vậy ông nội?”. Thế rồi anh tặng cho chú nhiều sữa, bánh và không quên dặn “Con đi nghen, giữ sức khỏe nghen”.

hình ảnh

“Chú đeo khẩu trang vô đi con mới dám đưa chú. Đúng gòi đang dịch mà". Ảnh chụp màn hình, MoodVN

Dễ thương quá phải không, năng lượng tích cực này được truyền đến tất cả mọi người làm ai nấy đều phì cười trước sự đáng yêu, dí dỏm của anh mà khóe mắt có chút cay cay bởi sự chân thành của những con người ở mảnh đất Sài Gòn đầy nghĩa tình. 

- Nghe giọng thấy ghét quá trời. Đang mệt mà phải cười vì sự dễ thương của ổng. Ông giữ gìn sức khỏe để đi phát bánh cho nhiều người nha.

-Từ thiện như anh này mới đang nhớ nè. Không có bao nhiêu nhưng chứa đầy nghĩa tình. Chúc anh ấy luôn luôn gặp nhiều may mắn.

- Nghe giọng là thấy vui, dễ thương, ăn bánh kiểu gì cũng thấy ngon!

- Trời ơi kêu đeo khẩu trang mà đeo mặt nạ vậy ông nội cho thêm hộp khẩu trang nè khè khè…

- Dân Sài gòn là vậy ăn nói mộc mạc không kiểu cách rất thân thương nhưng không kém phần quyết đoán.

- Kkkkk từ từ con cho chứ đừng có cướp của con kkkk nghe cưng gì đâu á.

hình ảnh

hình ảnh

Rất nhiều bình luận bày tỏ sự yêu thích trước tấm lòng của người đàn ông tử tế, tốt bụng. Ảnh chụp màn hình, streetstyleshop

Kể sao hết những lời cảm ơn của mọi người gửi đến người đàn ông vui tính, lịch sự và tốt bụng khi đem bánh, sữa đến cho bà con nghèo khó. Những món quà của anh có thể giúp mọi người qua được cơn đói và khơi dậy thêm niềm tin về cái tình cái nghĩa nơi mảnh đất nhộn nhịp này. Cho đi không câu nệ, không kể lể, anh chàng còn năn nỉ các cô chú lấy thêm chứ để “con chở về cực lắm”. Đó, làm từ thiện từ cái tâm là vậy đó.

Cảm ơn người đàn ông tốt bụng, từ giọng nói đến hành động của anh thật sự đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Hy vọng anh sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt để còn giúp cho nhiều mảnh đời đang khốn khó nữa. Trân trọng việc làm tốt đẹp của anh.