Sau một năm rưỡi kết hôn, cuộc sống của cô gái trẻ cưới anh chàng xăm gần như kín mặt có nhiều thay đổi khiến nhiều người bất ngờ. 

Hồi tháng 5/2021, câu chuyện cô gái trẻ Nguyễn Băng Thanh (21 tuổi, quê Trà Vinh) lên xe hoa cùng anh chàng Nguyễn Quốc Đạt (24 tuổi, quê Quảng Trị) từng khiến nhiều cư dân mạng xôn xao. Chuyện là anh chàng này có rất nhiều hình xăm trên mặt và cổ. Thời điểm yêu nhau, cặp đôi đã phải vượt qua nhiều lời phản đối từ gia đình. 

hình ảnh

(Ảnh Nông thôn Việt)

Theo chia sẻ của Băng Thanh, ông ngoại cô từng cấm cửa một người cháu xăm kín lưng. Do đó, lúc đầu khi mẹ biết chuyện cô yêu chàng trai xăm trổ đã cấm đoán rất nhiều. Băng Thanh và Quốc Đạt phải lên kế hoạch tỉ mỉ để thuyết phục gia đình đôi bên đồng ý mối quan hệ của hai người. 

Đến nay đã một năm rưỡi từ ngày lên xe hoa về nhà chồng, cuộc sống của Băng Thanh với anh chàng xăm trổ hẳn vẫn còn thu hút nhiều người. Theo thông tin mình đọc được, cô nàng đã chuyển ra Quảng Trị sống với chồng. Hai người đã hạnh phúc đón con đầu lòng vào cuối năm 2021. 

Cưới chồng khi tuổi còn khá trẻ, cô nàng quê Trà Vinh cho biết hôn nhân cũng gặp những lúc sóng gió, “vỡ mộng” sau khi về chung một nhà. “Có những tính cách khác biệt mà phải khi sống cùng một nhà tụi mình mới thấy. Tâm lý mình khi mới về nhà chồng cũng không ổn định. Lúc bầu bí ít được về quê, mình nhớ nhà lắm, có khi tuần nào cũng khóc. Rồi cả lúc mới sinh con, mình gần như trầm cảm, thấy cuộc sống bế tắc vô cùng”, Băng Thanh kể lại. 

hình ảnh

(Ảnh Nông thôn Việt)

Thậm chí, đôi vợ chồng từng có lần nói đến chuyện ly hôn trong một lần cãi nhau. Nhớ lại, cô vợ trẻ cho biết: “Lần cự cãi ấy lớn lắm. Chồng mình buột miệng bảo: “Thôi ly dị đi”, mình nóng lên nói lại: “Em hy sinh cho anh như vậy, cãi lại mẹ để lấy anh, đẻ con cho anh, giờ anh nói như vậy với em sao?”. Thế rồi hai bên gia đình phải gặp gỡ nhau thu xếp. Nhưng sau trận cãi vã đỉnh điểm ấy, tụi mình thay đổi rất nhiều. Giống như lúc sắp mất đi mới thấy quý giá, vợ chồng mình trân trọng nhau hơn, cố gắng thấu hiểu và thông cảm cho nhau”.

Có thể phần nào hiểu được những áp lực mà đôi vợ chồng trẻ này từng trải qua. Họ đã vượt qua nhiêu lời cấm đoán và cuối cùng về chung một nhà. Tuy vậy, đó cũng là một phần áp lực, buộc họ phải thật hạnh phúc, nếu không là phí hết những gì đã làm để chứng minh tình cảm dành cho nhau. 

hình ảnh

(Ảnh Nông thôn Việt)

Sau những mâu thuẫn, hai vợ chồng dần trưởng thành và hiểu nhau hơn. Cô vợ trẻ cho biết, Quốc Đạt là người chồng, người cha tốt. Tuy vẻ ngoài của anh có phần cá tính do xăm trổ nhưng tính cách là người nhẹ nhàng, sống tình cảm. Lúc vợ mang thai, anh nấu cho cô nhiều món tẩm bổ. Đến khi vợ “vượt cạn”, anh chàng xăm trổ luôn bên cạnh để động viên, phụ giúp vợ. 

“Anh ấy giỏi lắm. Đến mình còn phải bất ngờ: “Sao nhìn xăm trổ hầm hố mà lại chăm chỉ dữ vậy?”. Ngày mình đi sinh, mẹ chồng tranh vào viện chăm con, chăm cháu nhưng chồng mình không cho. Anh nhất định phải tự đưa vợ đi đẻ. Ban đầu anh cũng lúng túng lắm nhưng được cái ham học hỏi, từ chuyện pha sữa, thay tã cho con đến vệ sinh cho vợ đều hỏi y tá kỹ càng rồi mới làm.

Mình sinh mổ nên đau dữ lắm, cố tập đi mà cứ đứng lên là ngất xỉu. Từ hôm đó, chồng cho mình đi vệ sinh tại chỗ luôn, rồi tự dọn dẹp. Nhà mình đúng kiểu vợ là người đẻ, chồng là người chăm. Con mình gần tròn 1 tuổi mà đó giờ đều do một tay bố chăm sóc”, Băng Thanh kể.

Sau một năm rưỡi kết hôn, cô gái trẻ vẫn mãn nguyện với lựa chọn của mình. Với Băng Thanh, cô hài hước cho rằng chồng là người thứ hai, sau mẹ ruột, có thể chịu được những tính xấu của cô. “Vẫn câu nói đó, mình rất may mắn khi lấy được anh Đạt”, Băng Thanh khẳng định. 

Vợ chồng cũng có vài nguyên tắc nhất định để bảo vệ tổ ấm của mình. Cụ thể, hai người thỏa thuận việc kiếm tiền và nội trợ, dọn dẹp nhà cửa là của chung, không thuộc về riêng ai. 

“Tụi mình còn có 1 quy tắc đặt ra từ trước khi cưới nhau, đó là: Sau này, nếu một trong hai người ngoại tình thì con cái và tài sản sẽ là của người còn lại. Trước đây, mình vốn là người cầm tiền, khách xăm của chồng chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của mình. Nhưng sau đó, mình tự thấy bản thân không biết giữ tiền, hay mua sắm linh tinh quá nên chuyển qua cho chồng giữ. Mình chỉ cầm tiền tiêu vặt. Đối với mình, vợ hay chồng giữ tiền đều được, miễn sao phải quản lý tài chính tốt để còn hoàn thành mục tiêu mua nhà, sắm xe, chăm lo cho con cái”, Băng Thanh nói.

hình ảnh

(Ảnh Nông thôn Việt)

Việc yêu và cưới anh chàng xăm trổ là điều không hề dễ dàng gì. Người ngoài nhìn vào sẽ thường có tâm lý e dè, cho rằng họ khó lòng hạnh phúc bởi anh chồng có vẻ cá tính quá. Tuy nhiên, Băng Thanh cho biết cô không quá quan tâm đến những lời gièm pha của người ngoài bởi tự cô hiểu rõ chồng mình là người như thế nào. “Chồng mình xăm trổ nhưng yêu vợ, thương con, có trách nhiệm với gia đình là được”, cô nàng khẳng định. 

Dĩ nhiên, bố mẹ hay người thân của Băng Thanh từng cấm đoán việc cô yêu anh chàng xăm trổ là có thể cảm thông. Tuy nhiên, sau thời gian kết hôn, cặp đôi đã và đang chứng minh họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành cũng như đủ chững chạc, trưởng thành để chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Không ai nói trước điều gì, bởi anh chàng xăm trổ nhưng biết quan tâm, có trách nhiệm với vợ con vẫn tốt hơn anh chàng trông đàng hoàng nhưng lại lén lút ngoại tình, lười nhác, vô tâm với gia đình. Đừng trông mặt mà bắt hình dong, chẳng phải người xưa từng nói vậy sao?