Không nhắc tới vợ thì thôi, nhắc tới là tôi lại tức tới tím ruột. Đúng là đàn bà càng chiều lắm càng sinh hư nhiều.
Vợ chồng tôi cưới nhau tính tới nay cũng đã tròn 10 năm, 2 bên gia đình nội ngoại cách nhau trăm cây số nên tôi bảo:
“Xa xôi thế tốt nhất 1 năm về 1 lần là được rồi. Giờ thời buổi công nghệ thông tin, ngày nào cũng gọi điện nói chuyện qua màn hình khác gì gặp trực tiếp đâu mà cứ phải đi lại cho tốn kém tiền bạc”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi nói thế là cũng bởi tính toán rất kỹ rồi. Mỗi lần về quê vợ, nếu đi xe khách cả nhà về cũng mất gần triệu bạc tiền vé, tới nhà còn phải quà cáp người này người kia, mất thêm đôi triệu nữa. Thế mà tháng nào cũng về thì tiền đâu cho lại.
Tôi phân tích cho vợ mà mà cô ấy cũng không chịu, năm nào cũng đánh đu đòi về ngoại 2, 3 lần. Đấy là chưa nói bố mẹ ốm tí là vợ tôi lồng lên đòi về ngay. Lắm lúc bực quá, tôi phải quát:
“Bố mẹ cô ốm đã có anh trai, chị dâu chăm. Nhà đầy người ra đó, sao cô cứ phải kiếm cớ về làm gì, còn chi phí đi lại nữa, tiền không phải vỏ hến”.
Vợ tôi vẫn cố cãi rằng tiền cô ấy cũng làm ra nên có quyền tiêu, tôi không được quản thúc. Có lần bực tôi vả thẳng tay cho vợ im miệng, khỏi bệnh cãi chồng.
Tôi ghét nhất cái tội cứ tới Tết là bắt đầu bài ca than vãn không được về nhà ngoại ăn Tết. Chẳng là nhà cô ấy thì chỉ có 2 chị em gái nên cứ ngóng.
“Nhà anh 3 anh em trai lại ở gần, Tết ông bà nội đông con đông cháu. Bố mẹ em Tết nào cũng hiu quạnh từ 30 tới mồng 3 mới có người về, như thế tủi lắm. Con nào cũng là con, anh phải tạo điều kiện cho em về ăn Tết với bố mẹ chứ”.
Tôi quát lại:
“Đàn bà lấy chồng rồi làm gì có kiểu suốt ngày đòi về ngoại đón Tết”.
Tôi cũng là người biết điều, tuy không cho vợ về ngoại nhiều nhưng Tết nhất đều có quà cáp gửi biếu ông bà bên đó, nhiều thì 2 triệu, ít cũng 1 triệu. Tính ra thì vợ chồng cưới 10 năm, tôi đã cho vợ về bên đó ăn Tết 2 lần rồi còn thế nào nữa.
Vợ tôi được đằng chân là lân đằng đầu, năm nay cô ấy lại đòi về ngoại mở mồm là than là lấy chồng khổ như đi đầy. Thế là tôi điên lên ném hết đồ ra sân chỉ thẳng tay:
“Vậy thì cút hẳn về với bố mẹ cô. Tôi không chứa chấp loại vợ suốt ngày chỉ ăn cơm nhà nội lo việc nhà ngoại như thế. Về hẳn đó mà ở, để con lại đây cho thằng này nuôi”.
Vợ tôi biết tính chồng dám nói dám làm nên im tịt, cấm dám ho he.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

