“Chắc không có mẹ nào đủ can đảm như em nhỉ, vì cuộc sống nên đành vậy, mẹ đi phụ quán cơm để em ngủ nhà 1 mình”.

Vì nỗi lo cơm áo, gạo tiền, đôi khi mẹ phải dằn lòng mình xuống, để con chịu chút thiệt thòi còn hơn cả mẹ cả con cùng ôm nhau đói. Nhưng nói gì thì nói, nhìn con ngủ một mình trong căn phòng trọ mẹ khóa trái cửa để đi làm thật sự rất xót, trong khi con còn nhỏ lắm, mới được tí tuổi. Xem những hình ảnh trong đoạn clip của một mẹ chia sẻ hoàn cảnh của mình mà thấy thương con quá.

Thương nhất là những đứa trẻ nhỏ, chới với trong giấc ngủ quơ quàng tay tứ phía để được mẹ ôm, mẹ dỗ, giật mình tỉnh giấc chỉ có một mình trong căn phòng trống, khóc gọi mẹ nhưng chẳng ai đáp lại. Tất nhiên, làm gì có người mẹ nào nỡ để con mình rơi vào hoàn cảnh đó, có chăng là do rơi vào tình huống bất khả kháng, vì cơm áo gạo tiền mà phải nén lòng nhìn con thiếu hơi mẹ.

Mới đây em vô tình xem được một đoạn clip trên mạng xã hội, người mẹ để con ngủ 1 mình trong phòng trọ, bản thân khóa cửa rồi đi phụ quán cơm. Người mẹ trong clip hiện đang sống tại TPHCM. Chị đang ở trong cảnh nuôi con nhỏ, chị phải tranh thủ làm nhiều công việc một lúc để kiếm thêm từ bán hàng qua mạng, bưng bê, phục vụ quán ăn.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Vì không có người để gửi con nên chị phải khóa cửa phòng trọ, để con trai nằm ngủ một mình trong phòng. Lời chia sẻ của chị đi kèm đoạn clip khiến nhiều người thấy xót cho cháu bé: “Mẹ đi phụ quán cơm để em ngủ nhà một mình, trộm vía em ngủ ngon mọi người ạ”.

Ngay khi đoạn clip được đăng lên rất nhiều người mẹ đã vào bình luận vì nhìn con quá xót. Thương cũng có mà trách chị này cũng có. Nhiều mẹ đồng cảm vì gặp giống như trường hợp của bản thân ngày trước, cũng kiểu để con nhỏ ngủ ở nhà, bản thân phải chạy ra đường đi làm kiếm cơm, xót con không thể tả nhưng đành chịu.

Đọc các bình luận mới thấy được vẫn còn rất nhiều con người tốt bụng, rất nhiều mẹ đã ngỏ lời muốn được nhận giữ bé để chị đi làm, tất nhiên là không lấy tiền. Có người ngỏ ý lắp camera trong phòng cho chị hoặc muốn chuyển cho cháu ít tiền mua sữa.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Nhưng có nhiều người lại trách chị này, bảo rằng không phải chị can đảm mà là vô tâm, không thể nào để con nít ở nhà một mình như vậy được. “Vất vả hay bần thì cũng đừng liều nha chị, có những thứ không thể đánh đổi được đâu”, một tài khoản đã vào thẳng thắn nhắc nhở chị việc để con ở nhà một mình. Biết đâu khi con tỉnh dậy va chỗ này, trúng chỗ kia, nghịch dây điện hay khóc lóc thì biết làm thế nào.

Mặt khác cũng có ý kiến lo lắng rằng việc chị để con ở nhà một mình, còn đăng clip lên mạng thế này sẽ khiến kẻ xấu chú ý, gây hại đến con, có khi đi làm về biết có còn con, lúc đó thì hối hận cũng không còn kịp.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ từ chính chủ của clip thì con chị hiện được 23 tháng tuổi, chị đưa con vào Sài Gòn mưu sinh vì không muốn phiền ông bà ngoại. Trước đó chị kết hôn, vì chồng đi làm xa ít khi về, lúc có bầu nhà chồng không nhận cháu.

Về việc chị đi làm bỏ con ở phòng trọ thì quán chị phụ ở ngay gần đó, đi làm khoảng 2 tiếng là về, xung quanh còn có anh chị em và chú nên mới dám để con như vậy. Với những ý muốn giúp đỡ 2 mẹ con của mọi người, chị cảm ơn và xúc động nhưng xin từ chối vì chị nghĩ mình còn khỏe mạnh, vẫn có thể kiếm tiền nuôi con được.

Biết là hoàn cảnh nó thế nhưng nhìn con ngủ một mình trong phòng trọ, mẹ đi làm không thể ở bên thật sự xót lắm. Chỉ mong trong thời gian tới, cuộc sống của mẹ con chị sẽ dần tốt hơn.