Nghe truyền tai nhau mấy chuyện ma mị như thế này, ai mà không nổi da gà cho được, nhưng mà đằng sau đó có nhiều câu chuyện bất ngờ lắm bà con.

Để em kể cho bà con nghe câu chuyện này em từng đọc được trên trang Người Đưa Tin nha, đằng sau sự thật của câu chuyện này lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác so với những câu chuyện em từng kể trước đây.

Nhiều năm trở về trước, khi ông Daniel Saavedra mắc bệnh tụy hiếm gặp, theo chỉ dẫn của người nào đó, ông tới gặp Miguel Angel Gaitan là một cậu bé yểu mệnh và đã được chôn cất gắn liền với nhiều câu chuyện phép màu ở Banda Florida ở Argentina. Sau chuyến thăm cậu bé được vài tuần, ông Daniel gần như phục hồi hoàn toàn.

hình ảnh


Ảnh: Cậu bé Miguel Angel Gaitan. Nguồn: Daily Star. 

Rồi bà Carmen Gorriz muốn xe hơi mới do bị em trai làm hỏng, bà đã đi xe buýt gần 500km chỉ để chạm vào cậu bé này. Khoảng 1 tuần sau, bà trúng thưởng chiếc ô tô mới khi tham gia quay xổ số tại một nhà thờ. Sau đó bà đã gửi thư cảm ơn cậu bé kèm theo bản photo của chiếc vé thắng giải.

Chưa hết, cô bé Suzy Inpiza lúc 11 tuổi muốn đạt điểm cao trong cuộc thi đánh vần đã tìm tới cậu bé này và không lâu sau, cô bé gửi tới cậu bé bản sao bảng điểm hoàn hảo của mình.

Nhiều thập kỷ qua đã có hàng ngàn người dân Argentina tới thị trấn cô lập ở miền Tây Bắc nước này chỉ để tìm kiếm phép màu từ cậu bé Miguel Angel đã mất. Nhưng thực ra cậu bé chẳng phải thần thánh gì cả, tất cả những gì còn lại chỉ là hài cốt của cậu được bảo quản cẩn thận. Nghe kể, cậu bé mất vì bệnh viêm màng não hồi năm 1966 khi đó cậu chưa tròn 1 tuổi.

Truyền thuyết kể lại rằng, sự việc bắt đầu trong một trận mưa bão lớn sau 7 năm kể từ khi cậu mất, khiến quan tài của cậu lộ ra và được nhân viên nghĩa trang phát hiện. Người này cho biết khi nhìn vào bên trong quan tài thì phát hiện thi thể của cậu gần như còn nguyên vẹn. Sau đó họ đã xây một ngôi mộ tạm thời để bảo quản quan tài. Mặc dù vậy chỉ 1 ngày sau, bức tường của ngôi mộ đã đổ sập một cách bí ẩn, rồi mộ lại tiếp tục được xây lại nhưng lại đổ sập lần nữa, khiến người dân ở đây quyết định để quan tài ngoài trời.

Kể từ đó, cứ nửa đêm, nắp quan tài luôn bị mở, dù mọi người đã đặt những hòn đá và vật nặng lên nắp quan tài nhưng đến sáng hôm sau lại thấy nắp quan tài mở ra. Cuối cùng, mẹ của cậu bé nhận ra rằng cậu bé dường như không muốn bị che đậy, nó muốn được nhìn thấy, vậy nên bà đặt nó vào quan tài có nắp kính.

Nếu như có dịp tới thăm ngôi mộ của cậu bé, may mắn bà con sẽ gặp được mẹ cậu. Bà vẫn thường xuyên lui tới thăm mộ con trai mỗi ngày và sẵn sàng mở nắp quan tài cho khách viếng thăm để chạm vào thi thể của cậu. Thậm chí, bà còn nhận trang phục mà người dân tặng cho con trai đã mất và mặc lên người cậu. Bà chia sẻ, thường mọi người không chạm vào nó nhưng nếu có người đề nghị thì bà sẽ mở nắp quan tài để họ chạm vào. Nhưng dù có chạm hay không, hầu hết người ghé thăm sẽ nhận được phép màu.

Đa số người tới thăm đều mang hoa và quà cho cậu, nào gấu bông, đồ chơi, quần áo đặt trên khu vực nghĩa trang của cậu và có cả thư cám ơn ‘phép màu’. Người dân gọi cậu là đứa trẻ phép màu bởi vì Chúa đã giữ thi thể của cậu không bị phân hủy qua năm tháng, để cả thế giới có thể tới thăm và được ban phước.

Lý giải phép màu này, một nhà nhân chủng học nói rằng những câu chuyện thần thoại như vậy là một phần của văn hóa bản địa, tiếc là nó đã bị mai một đáng kể ở Argentina, một trong những quốc gia Âu hóa nhất tại châu Mỹ Latin.

hình ảnh


Ảnh: Cậu bé Miguel Angel Gaitan. Nguồn: Daily Star. 

Nhà nhân chủng học này nhắc tới truyền thuyết về Difunta Correa, về một người mẹ đã mất vì khát giữa sa mạc sau khi sinh con, nhưng đứa trẻ nhờ uống sữa mẹ mà vẫn sống sót, câu chuyện có liên quan đến vị thần Inca Pacha Mama là Mẹ Trái Đất.

Vị này chia sẻ khi nói về những người lai ở nông thôn Argentina rằng những nghi thức nhỏ và đơn giản giúp giữ gìn chất Mỹ. Đa phần họ tin vào những gì họ thấy hoặc chạm được vào những nghi thức đó giúp họ xác định đúng bản chất thực sự.

Đúng là có thấy thì mới tin được, những câu chuyện ma mị, bí ẩn này nếu không được người đi trước kể lại và phản ánh trung thực có lẽ nó gieo rắc vào người sau những nỗi sợ hãi. Có nhiều người biết rằng đa số đều sợ nên lợi dụng nó để trục lợi, càng làm câu chuyện mang tính ly kỳ chừng nào, họ càng có lợi chừng đó. Chỉ có số ít mang lại ý nghĩa đặc biệt, điển hình như câu chuyện em vừa kể trên, khác với những câu chuyện trước đó, nó mang ý nghĩa về tâm linh và mang lại sự may mắn cho người tới thăm, để người ở lại cảm thấy trân quý hơn.