Sau 1 tuần sau nhập viện vì nhiễm nCoV, tình trạng sức khỏe của Saskia ngày càng nghiêm trọng, các bác sỹ quyết định mổ bắt thai để đề phòng tình huống xấu nhất.

Trải qua cơn thập tử nhất sinh sau khi điều trị nhiễm nCoV lúc đang mang thai tháng thứ 8, cho đến bây giờ Sakia Lane vẫn không thể tin rằng mình vẫn còn có cơ hội sống sót để ôm đứa con vào lòng.

Theo đó, Saskia Lane (21 tuổi) cho biết, khi đang mang thai tháng thứ 8 thì cô phát hiện mình bị kiệt sức và mệt mỏi, sau đó là hàng loạt cảm giác khó thở kèm theo tức ngực. Saskia được gia đình đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Hoàng gia Princess ở Haywards Heath. Sau xét nghiệm PCR, kết quả cho thấy Saskia dương tính với nCoV nên các bác sỹ đã quyết định cho cô vào phòng chăm sóc đặc biệt.

hình ảnh

Nguồn hình: mirror

Saskia Lane chia sẻ: “Trước đó tôi được khuyên đi chích vaccine ngừa nCoV nhưng vì tôi bị tiểu đường thai kỳ, sợ đi tiêm về sẽ bị tác dụng phụ ảnh hưởng đến em bé nên tôi quyết định không tiêm. Tuy nhiên đó là quyết định sai lầm vì chỉ 3 tuần sau, tôi phải nhập viện vì sự chủ quan này”.

Sau 1 tuần sau nhập viện, tình trạng của Saskia ngày càng nghiêm trọng, các bác sỹ quyết định mổ bắt thai để phòng tránh tình huống xấu nhất.

Rấy may mắn bé gái Betsy được sinh ra khỏe mạnh và nặng hơn 5kg, còn người mẹ được chuyển đến 3 bệnh viện khác nhau để điều trị tình trạng phổi bị tổn thương nặng.

Becky – chồng của Saskia cho biết: “Phổi của vợ tôi đã bị xẹp nên chỉ còn bằng một nửa so với bình thường. Cô ấy cũng bị nhiễm trùng huyết ở phổi và đã có tổng cộng sáu ống dẫn lưu vào phổi, cũng như phẫu thuật cắt khí quản khiến vợ tôi không thể nói được trong 3 tuần khi thức dậy".

Anh nói thêm: "Trong khi vợ tôi hôn mê, tôi chỉ có thể nhìn thấy cô ấy qua các cuộc gọi điện video và điều đó thật kinh khủng với tôi khi chứng kiến vợ mình trong tình trạng đó”.

Được biết sau khi Saskia tỉnh dậy, cô ấy vô cùng bối rối và không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì vậy người chồng đã luôn ở bên cạnh để trấn an vợ mình. Hiện tại Saskia đã có cơ hội gặp lại đứa con mới sinh và con gái 1 tuổi của mình.

hình ảnh

Nguồn hình: mirror

Saskia chia sẻ: “Giờ tôi sợ hãi không dám về nhà vì không muốn phải trải qua căn bệnh kinh khủng đó, tôi cảm thấy bị tổn thương và kiệt sức. Tôi khuyến khích tất cả phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine theo khuyến nghị của Bộ Y tế”.

hình ảnh

Nguồn hình: mirror

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã báo cáo rằng phụ nữ mang thai có nhiều khả năng mắc các bệnh nghiêm trọng do nCoV gây ra hơn những người không mang thai.

Tại Việt Nam, ngày 10.8, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3802/QĐ-BYT về Hướng dẫn tạm thời Khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có bổ sung, điều chỉnh một số nhóm đối tượng trong khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng nCoV.

Theo quyết định mới, phụ nữ đang cho con bú, mang thai từ 13 tuần trở lên vẫn có thể tiêm vaccine nCoV với các loại nCoV khác, ngoài Sputnik-V. Vì vậy để có thai kỳ khỏe mạnh cho mẹ và bé, thai phụ nên chích ngừa vacxin nCoV đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế.