Nghĩ đến con cái mà nẫu cả ruột mọi người ạ. Tôi giờ chỉ muốn nghỉ ngơi hưởng phúc tuổi già, vậy nhưng con lại nhiễu quá, ngày nào không về thì cũng gọi điện hỏi xin tiền trả nợ. Không phải tôi không xót con nhưng bơ đi là cách tốt nhất.

Vợ chồng tôi sinh được 2 đứa, con gái lớn lấy chồng cũng không giàu có gì nhưng được cái thương mẹ, thỉnh thoảng còn mua cho tôi được cái áo, dấm dúi cho vài đồng bảo:

“Mẹ cầm lấy mà ăn quà vặt”.

Con gái như vậy tôi cũng mát cả lòng cả dạ. Thế nhưng thằng em nó thì chẳng được tích sự gì. Lúc mới cưới tôi bảo sống chung nhưng vợ chồng nó tìm đủ mọi cách để chia đất cho ra ở riêng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi đó vợ chồng tôi cũng có miếng để dành ngoài ngã ba cho chúng nó làm nhà rồi mở cửa hàng buôn bán luôn. Thế nhưng cả con trai, con dâu tôi đều dính vào lô đề, đã vậy hai đứa còn nghiện tiền ảo iếc gì đó nợ nần chồng chất. Lúc đầu chúng nó không dám nói thật đâu, cứ tí lại về nhà hỏi:

“Bố mẹ có tiền không cho con một khoản làm vốn”.

Vợ chồng tôi cũng tin, nghĩ con cái trưởng thành rồi biết tu chí làm ăn, lo cho cuộc sống của tụi nó nên bàn nhau rút sổ tiết kiệm mấy trăm triệu về đưa không nghĩ ngợi gì. Thế mà chỉ mấy tháng sau con trai lại về hỏi tiền. Mãi lúc đó nó mới dám nói thật là nợ tiền của hội cho vay nặng lãi để đầu tư trên mạng nhưng thua sạch.

Lúc đầu tôi cứ tưởng chỉ đôi ba trăm thì trong khả năng mình lo được, vậy nhưng hết khoản này lại lòi ra khoản khác. Thậm chí con trai còn cầm luôn cả sổ đỏ nhà mà chúng tôi cho để vay nợ, giờ không có tiền trả nên lãi mẹ đẻ lãi con phải gán cả nhà cho người ta.

Vừa tiếc của, vừa giận vì con cái như vậy, tôi quyết định không cho thêm một xu nào nữa. Ban đầu con tôi còn nhẹ nhàng xin tiền, sau không moi móc được liền quay ra nói thẳng vào mặt tôi:

“Không phải mẹ còn 2 thổ đất để dành đấy à, bán một suất đi cũng đủ để con trả nợ rồi”.

“Tiền mẹ có, đất cũng có, nhưng đừng mong lấy thêm được đồng nào. Vay thì tự mà xoay sở chứ động tí về vặt của mẹ là không được”.

Tôi không cho tiền nó tỏ thái độ ngay, ngày nào không về gây áp lực thì gọi điện dọa dẫm 2 ông bà già. Tôi mặc kệ, con với chả cái, mình mất công nuôi chúng khôn lớn, cho cũng cho rồi cứ đưa thêm nữa biết bao giờ đủ.

Thà không đưa đồng nào nó còn biết đường tự thân vận động. Càng cho nhiều con càng vô ơn, bất hiếu, có biết đến mồ hôi công sức của bố mẹ phải nai lưng ra cày cuốc cả đời mới dành được tí của để trông chờ lúc tuổi già đâu. Thương con thật nhưng nó tự có trách nhiệm với bản thân, nợ nần biết vay thì biết kiếm về mà lo, bố mẹ không thể theo để trả nợ cho chúng cả đời được.

Tôi nói thật là vẫn còn sổ tiết kiệm và đất cát đấy, nhưng thà bán đi để ăn tiêu cho sướng cái thân già này còn hơn phải cho tụi nó phá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet