Từ ngày cưới, con trai tôi đội vợ lên đầu luôn rồi mọi người ạ. Lắm lúc tôi thấy mình như là biến thành giúp việc của vợ chồng nó vậy.

Con trai tôi lấy vợ được 1 năm rồi, hai đứa kế hoạch mãi đến giờ mới có bầu. Lúc mới cưới dâu về tôi không chê nó ở điểm nào cả, con bé cũng xinh xắn, lễ phép và hay giúp mẹ chồng việc này việc kia. Thế nhưng vấn đề ở thằng con trai tôi, nó chiều vợ lắm cái gì cũng vợ, còn mẹ thì coi chả ra gì. Cứ đi làm về thấy vợ trong bếp nấu cơm là nó hỏi:

“Mẹ đâu sao không làm mà bắt em nấu?”

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Không phải tôi tị với con dâu, nhưng nhiều lúc nó đang làm dở việc mà nghe thằng chồng gọi cái là tót lên trên phòng luôn, hai đứa rúc rích chả thấy xuống nữa. 

Trước đây con trai chưa cưới vợ thì việc nhà việc cửa đều một tay tôi làm tất. Nhưng từ lúc có con dâu rồi tôi nghĩ việc chăm sóc gia đình mẹ con san sẻ cùng nhau làm cho vui. Vậy nhưng mỗi lần chồng gọi dù đang rửa bát dở con bé cũng bỏ luôn đấy, le te chạy đi trốn việc luôn. Bọn trẻ bây giờ hay thật chẳng giữ ý giữ tứ gì với bố mẹ chồng cả.

Tháng trước thấy con trai đưa cho mẹ tờ siêu âm thai của vợ nó, tôi mừng lắm vì chờ mãi mới có cháu để bồng bế. Con dâu cũng không nghén ngẩm gì nên thỉnh thoảng nó làm việc nhà tôi cũng không can ngăn. Nhưng hôm qua con trai tôi đi làm về thấy vợ đang ngồi nhặt rau, nó gào ầm lên:

“Sao mẹ lại bắt vợ con nấu cơm thế?”

Tôi mới bảo:

“Thì có làm sao”?

“Mẹ không thấy cô ấy đang mang bầu à?”

“Ngồi nhặt rau chứ mẹ có bắt vợ anh làm việc nặng nhọc đâu”.

Con trai tôi lườm bảo:

“Từ hôm nay nấu cơm, rửa bát, quét dọn mẹ làm hết đi để cho vợ con còn nghỉ ngơi”.

Rồi nó quay sang nịnh vợ ngọt hơn cả mía lùi:

“Em rửa tay lên phòng nghỉ đi để đấy mẹ làm, không nấu thì thôi từ mai anh mua đồ ăn sẵn”.

Con dâu nghe chồng nói liền rửa tay lên phòng nằm ngủ một mạch đến lúc tôi gọi ăn cơm mới xuống. Từ hôm qua đến giờ nó cũng không mó tay vào việc gì luôn.

Nghĩ mà bực mình quá mọi người ạ. Đàn bà ai chẳng bầu bí, mệt thì nghỉ ngơi còn những lúc khỏe cũng dậy làm việc này việc kia giúp mẹ chồng cho vui chứ. Con trai tôi bênh vợ đã đành, con dâu cũng chẳng biết ý tứ gì cả, cứ như thể mình là bà tướng vậy.

Tôi thì tôi không bì tị mấy việc lặt vặt nhưng nó cũng phải biết điều một chút chứ. Phụ nữ ai cũng chửa đẻ, kiêng cữ cũng một vừa hai phải thôi, nằm lì một chỗ có khi còn hại. Chúng nó cứ làm quá lên, có tí việc nhà cũng như thể mẹ đày đọa vợ nó không bằng. Đúng là nuôi con trai chỉ tốn cơm gạo tiền của, đến lúc có vợ là nó chẳng coi bố mẹ ra gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet