Cứ nghĩ bố mẹ có tí đất cát để dành sau chia cho con cái sẽ giúp được chúng có vốn làm ăn. Tôi không ngờ rằng, chỉ vì chút tài sản bố mẹ cho, các con tôi tan đàn xẻ nghé, anh em không nhìn mặt nhau, đến bố mẹ chúng cũng tuyên bố từ mặt.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nghĩ mà đau lòng quá mọi người ạ. Vợ chồng tôi sinh được 2 người con trai, 1 cô con gái. Trước giờ gia đình vốn rất hòa thuận, các con tôi đều đã trưởng thành, có gia đình riêng. 2 con trai làm ăn đều phát đạt nên chúng tôi khá yên tâm. Riêng con gái út khiến vợ chồng tôi lo lắng và thương nhất vì nó là phận gái đi làm dâu lại lấy phải chồng ốm đau nằm viện suốt. Con rể tôi bị suy thận độ 4, một tháng lọc mấy mấy lần, mình con tôi vừa phải xoay xở lo tiền chạy chữa thuốc thang cứu chồng, vừa nuôi 2 đứa con ăn học, vất vả vô cùng.
Ngày trước vợ chồng tôi làm tiểu thương, buôn bán chạy chợ cũng dành ra được chút vốn mua mảnh đất cạnh nhà rộng 120m. Cách đây 3 tháng chồng tôi nói cả 2 chúng tôi tuổi đều đã cao, sức khỏe đi xuống nhiều rồi, nay còn mai mất lúc nào không rõ nên tranh thủ khi còn minh mẫn thì chia luôn tài sản cho các con.
Nói là làm, ngay hôm sau chồng tôi gọi các con về họp gia đình lập di chúc. Ngôi nhà chúng tôi đang sống sẽ để lại cho con trai trưởng để mai sau lo chuyện hương khói tổ tiên. Khi nào chúng tôi khuất đi sổ đỏ sẽ do vợ chồng nó đứng tên. Mảnh đất sau nhà chia đôi 1 nửa cho con trai thứ 2, 1 nửa cho con gái. Thế mà các con trai tôi một mực phản đối không đồng ý để bố mẹ chia đất cho em. Chúng bảo phận gái lấy chồng là hết không có chuyện được đất cát bằng các anh.
Trai cả cũng không chấp nhận chỉ lấy 1 căn nhà cũ với lý do sau phải bỏ tiền xây lại tốn kém. Trong khi mảnh đất kia có giá cao hơn gấp rưỡi, diện tích cũng rộng hơn. Do đó, nó muốn có thêm 1 phần trong mảnh đất ấy.
Con trai thứ thấy thế lại bảo nếu vậy nó phải được ít nhất 2/3 mảnh đất mới công bằng. Chồng tôi một mực bảo vệ quyết định ban đầu. Vậy là 2 đứa con trai tôi nổi khùng, trở mặt với bố mẹ. Thậm chí chúng nó thẳng thừng tuyên bố:
“Nếu ông bà đã coi trọng con gái hơn con trai thì sau này chết gọi nó về mà cúng nhé”.
Chồng tôi giận quá tăng huyết áp, đột quỵ phải vào viện cấp cứu ngay chiều ấy mà 2 đứa con trai 2 con dâu không đứa nào thèm vào thăm nom, chỉ có mình con gái út chạy đi chạy lại vừa chăm bố, vừa chăm chồng trong viện.
Nhìn các con trở mặt vì đất cát tôi đau lòng quá. Thà bố mẹ không có gì cho thì thôi chứ thế này đúng là mất phúc.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1