Lại một câu chuyện về vấn đề “trẻ con thì có biết gì đâu” vô cùng điển hình.
Có lẽ ai cũng đã từng nghe qua vả cảm thấy muốn “phát rồ” vì câu nói “trẻ nhỏ không biết gì” của một số phụ huynh quá nuông chiều con cái. Trẻ nhỏ đúng là chưa có nhận thức cao, nhưng cũng chính vì thế chúng mới cần bố mẹ ở bên cạnh đồng hành, uốn nắn và kịp thời sửa dạy. Đừng lấy đó là cái cớ để mặc con mình muốn làm gì thì làm và nhất là vô tình gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi người xung quanh các mẹ nhé.
Anh Zhang là chủ một cửa hàng đồ chơi bên cạnh trường học, cửa hàng không quá lớn nhưng vẫn có khá nhiều vị khách ghé thăm. Ngày hôm ấy, có một cô bé đi cùng bố mẹ đến cửa hàng để chọn đồ chơi, chuyện sẽ không có gì nếu bố mẹ của cô bé trông chừng con mình cần thận. Nhưng ngược lại, họ để mặc đứa trẻ vô tư chạy nhảy, xô ngã đồ vật, thậm chí còn làm rơi một món đồ chơi khá đắt tiền có giá trị hơn 2000 NDT (khoảng 8 triệu đồng). Món đồ bị rơi vỡ, hư hỏng và việc này ngay lập tức bị cửa hàng phát hiện.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Anh Zhang nhanh chóng yêu cầu bồi thường, nhưng bố mẹ đứa trẻ lại thản nhiên từ chối vì cho rằng trẻ nhỏ có biết gì đâu, làm sao có thể bắt đền một đứa trẻ được cơ chứ. Người chủ cửa hàng cũng nhanh chóng trả lời rằng: “Chẳng phải anh chị là bố mẹ cô bé hay sao? Anh chị nên chịu trách nhiệm với việc làm của con mình”.
Thế nhưng, bố mẹ của bé gái lại kiên quyết từ chối, không chịu bồi thường bất cứ khoản tiền nào vơi lý do anh Zhang kinh doanh thì phải có rủi ro. Vả lại, họ chưa sử dụng qua món đồ nên món đồ vẫn có thể gửi về nhà sản xuất để được bảo hành, còn trẻ nhỏ chưa biết gì nên chạy giỡn, nô đùa làm rơi đồ là chuyện bình thường, sao lại phải đền tiền.
Nghe đến đây, anh Zhang biết mình có nói nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề, nên không tranh luận nữa mà chỉ nhẹ nhàng thông báo rằng cửa hành có camera và mình sẽ trực tiếp gọi cảnh sát đến giải quyết vụ việc. Nghe đến cảnh sát, cặp bố mẹ trẻ bắt đầu quýnh quáng và chấp nhận bồi thường theo ý anh Zhang, sau đó họ lớn tiếng chửi bới và dắt con bỏ đi ngay lập tức.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Rất nhiều người có mặt tại đó và cả cư dân mạng khi theo dõi câu chuyện đều vô cùng bức xúc với cách dạy con của cặp vợ chồng nọ:
- Nói không phải gì chứ ra đường mình sợ nhất là gặp những đứa trẻ có bố mẹ thờ ơ, không quan tâm để mắt đến, tụi nhỏ có làm gì mình cũng không biết trước được
- Sao bố mẹ có thể trả lời một cách vô trách nhiệm như thế được nhỉ? Còn không xin lỗi lấy nửa lời
- Ôi trẻ con biết gì đâu là cái lý lẽ trời ơi đất hỡi nhất tôi từng được nghe trên đời, con của bạn, bạn phải có trách nhiệm coi sóc, dạy dỗ chứ ạ, sao lấy đó làm lý do để đổ mọi chuyện lên người khác được
- Giờ thử hỏi có đứa trẻ nào đó qua nhà họ rồi làm hỏng đồ đắt tiền xem họ có còn nói được như vậy không
- Con làm hỏng đồ chơi, bố mẹ không xin lỗi lại còn chẳng nhận trách nhiệm là sai rành rành ra còn gì
- Bố mẹ sai quá sai, đưa con đến nơi công cộng thì phải trông con cẩn thận, đừng để con làm phiền người khác, đó là phép lịch sự tối thiểu
Dạy dỗ trẻ nhỏ đương nhiên không phải là vấn đề đơn giản. Nhưng nếu thấy khó mà thờ ơ bỏ qua thì đó chính là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng của bố mẹ. Trẻ nhỏ như những cành cây non, uốn nắn cây thành hình thế nào sẽ phụ thuộc vào chính các bậc phụ huynh. Khi thấy con sai, hãy dạy con cách nhận lỗi, sửa sai kịp thời, đừng bao giờ bao biện, che đậy hoặc chối bỏ trách nhiệm vì sẽ chỉ gây hại cho chính con mình mà thôi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1