Mẹ dọa nếu không hối lỗi sẽ bị bắt, thế là cậu bé đã đến thẳng đồn công an để “đầu thú”.
Con em đó giờ vốn rất ngoan, mẹ bảo gì cũng vâng lời, thế mà gần đây mới lòi ra cái vụ ăn cắp tiền các mẹ ạ. Đành rằng với con nít thì chuyện này cũng bình thường, nhưng em lo nhất là cái khoản dạy con, đụng đến tiền bạc rồi thì lại càng phải kỹ càng nếu không hỏng bét. Tham khảo trên mạng thấy khá nhiều mẹ cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự, có nhiều chị còn than rằng đã bắt ngay tại trận, thấm chí oánh đòn luôn mà lần sau con vẫn cứ tái phạm, nghe cũng thấy oải ghê ghê nơi. Dạy con đúng là chẳng dễ dàng mà. À hôm qua lướt mấy bài liên quan thì thấy có vụ này cũng mắc cười lắm, là bài viết về một bé trai 6 tuổi trộm tiền bị mẹ phát hiện, không biết mẹ dọa sao mà cậu nhóc khóc lóc chạy ra công an đầu thú luôn, đọc vừa thấy thương vừa không nhịn nổi cười.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Cậu bé này hiện đang sống tại Giang Môn, Quảng Đông, năm nay được 6 tuổi. Người mẹ cho biết dạo gần đây, con trai cô cực kỳ thích những tấm thẻ trong một trò chơi gì đó hiện đang rất hot. Cậu bé cũng đã xin mẹ nhiều lần nhưng thấy số tiền khá lớn, trò này lại vô bổ nên người mẹ quyết định từ chối, không cho con mua. Có lẽ vì quá thích món đồ chơi này, cậu nhóc đã lén ăn trộm tiền của bà nội.
Bà đã khá lớn tuổi, thường hay bỏ tiền trong túi áo khoác ngay nhà ngoài nên cậu bé đã dễ dàng lấy được, thế nhưng không có gì qua được mắt mẹ. Sau khi thấy con mang về một đống các loại đồ chơi, người mẹ nghi ngờ nên đã xem lại camera và phát hiện con trai trộm tiền của bà nội. Ngay lập tức, người mẹ đã tịch thu hết số đồ chơi và phạt con rất nặng. Cô cứ tưởng như thế là đã xong xuôi, đứa trẻ sẽ không dám tái phạm nữa nhưng thực sự người mẹ đã lầm. Vài tuần sau, chính mắt người mẹ lại bắt được tại trận con trai đang lẻn trộm tiền một lần nữa, khỏi phải nói cô giận dữ đến mức nào. Thấy con đã phạm lỗi, bị phạt nhưng vẫn không sợ, người mẹ đành tung chiêu cuối, dọa con rằng lần này đã là lần phạm lỗi thứ 2, nếu không thực sự hối cải chắc chắn sẽ bị các chú công an đến bắt.
Nghe đến đây, cậu nhóc sợ hãi vô cùng òa lên khóc. Sau đó năn nỉ mẹ đưa đến đồn cảnh sát để tự thú vì nếu biết nhận lỗi sẽ được giảm nhẹ tội. Người mẹ nghe con nói ban đầu rất bất ngờ và buồn cười vì chỉ muốn dọa con một chút. Thế nhưng sau đó, cô quyết định làm theo ý con để dạy cho cậu bé một bài học. Tại đồn cảnh sát, sau khi nghe người mẹ chia sẻ và trực tiếp thấy cậu bé khóc nức nở trình bày “tội lỗi” của mình, các viên cảnh sát có mặt tại đó dù không nhịn được cười nhưng vẫn cố gắng thật nghiêm túc, khuyên răn cậu bé về sau không được tái phạm nữa, lần này sẽ không tính tội.
Câu chuyện đăng tải đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều mẹ. Đa số các ý kiến đều cho rằng người mẹ có cách dạy con thật táo bạo, nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà đứa trẻ sẽ nhớ đời bài học này và không dám tái phạm lần nữa.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ can đảm để dạy con như thế này, nhìn cảnh cậu bé khóc nức nở tại đồn cảnh sát thực sự vừa hài hước nhưng cũng rất thấy thương. Mấy ngày nay em có tham khảo bài viết của các chuyên gia, họ nói với trẻ dưới 6 tuổi, nếu phát hiện con có hành vi trộm tiền các mẹ cũng hãy yên tâm và cứ từ từ dạy con. Lý do là trẻ ở độ tuổi này chưa nhận thức được vấn đề và phân biệt được đúng sai, nên chúng ta chỉ cần kiên nhẫn giải thích cho con hiểu là được. Với trẻ lớn hơn và lặp đi lặp lại nhiều lần thì thật sự có đáng lo ngại, thế nhưng đừng vội vì thế mà đánh giá con là đứa trẻ hư hỏng. Mẹ hãy tìm hiểu nguyên nhân thực sự khiến con hành động như vậy và nghiêm khắc sửa đổi cho con để trẻ ý thức được hành vi của mình là sai trái nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1