Thấy cảnh bố mẹ khóc nức nở vì không nỡ chia tay cháu, người phụ nữ cũng không kiềm được nước mắt.

Lúc em đẻ đứa đầu, bố chồng ngờ đổ bệnh, thế là mẹ chồng em không sang thăm được. May có ông bà ngoại lặn lội lên đỡ đần giúp, nếu không chẳng biết hai vợ chồng trẻ, chẳng có kinh nghiệm gì xoay sở thế nào luôn. Ở cữ có bố mẹ ruột chăm đúng là thoải mái thật các mẹ ạ, nhờ vậy em cũng đỡ stress, nói cười suốt ngày. Nhưng mà 3 tháng sau, ông bà phải về quê lại thì ôi thôi đúng là một trời nước mắt, em khóc rồi đến mẹ khóc. Thương ông bà cứ ôm cháu hít hà không nỡ xa mãi thôi. Khi ông bà lên chăm cháu, mến tay mến chân rồi lúc xa chắc chắn cũng sẽ bồi hồi xúc động giống như vậy các mẹ ạ.

Vừa qua, trên mạng xã hội có đăng tải một đoạn video cảnh con gái sau khi sinh con, ở nhà ngoại gần 1 năm thì phải quay lại nhà chồng, thế là cả nhà khóc hết nước mắt, xem thấy đồng cảm ghê á các mẹ.

Được biết sau khi sinh, sản phụ này đã về thẳng nhà ông bà ngoại để ở cữ, thời gian lưu lại đây khoảng gần 1 năm nên hiện tại con của cô cũng đã khá cứng cáp. Ông bà ngoại quen với việc chăm sóc cháu từ khi mới sinh, được nhìn cháu lớn lên từng ngày trong suốt thời gian qua nên chắc chắn đã cảm thấy rất thân thuộc, thế nên khi hai mẹ con phải khăn gói về lại nhà chồng, cả nhà cùng nhau khóc nức nở.

hình ảnh

Em bé phải xa ông bà cũng khóc nức nở. Ảnh: Sohu

Bà ngoại bế cháu không ngừng dỗ dành nhưng có lẽ đứa trẻ cũng cảm nhận được mình sắp phải xa ông bà nên khóc nức nở. Thấy thế, bà ngoại cũng không kiềm được nước mắt. Ở một góc nhà, ông ngoại đứng lặng lẽ nhìn cháu khóc mếu máo như một đứa trẻ. Ai xem cũng hiểu được rằng tình cảm ông bà dành cho con gái và đứa cháu nhỏ quá lớn, đến giờ không nỡ chia xa.

Người mẹ cho biết cô lấy chồng xa, nên lần này về nhà chồng, không biết khi nào mới có cơ hội cho cháu gặp lại ông bà. Đến lúc này cô mới cảm thấy lấy chồng xa đúng là có những cản trở, trong lòng đôi chút hối hận.

hình ảnh

Bà rơi nước mắt bế cháu dỗ dành, ông cũng khóc mếu vì cảm động. Ảnh: Sohu

Những lời chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, nhiều bình luận đồng cảm được gửi liên tục phía dưới bài đăng.

- Ở suốt khoảng thời gian qua nên ông bà quen tay quen chân mất rồi, giờ cháu đi sẽ nhớ lắm đấy.

- Thương quá ạ, mình cũng lấy chồng xa, ông bà ngoại chỉ hay gặp được cháu qua video call mà thôi, nghĩ mà xót xa thật.

- Tội nhất là cảnh này luôn, cháu cũng khóc vì không muốn xa ông bà, ông bà cũng thút thít vì sẽ nhớ cháu rất nhiều.

- Sợ lắm cái cảnh này, hồi đó qua nhà ngoại ở cữ 3 tháng, quay về nhà chồng cách cũng chừng chục cây số thôi vẫn khóc nức nở đây ạ, buồn lắm ấy.

- Ở trong hoàn cảnh này mới thấu hiểu được, bố mẹ buồn mà bản thân mình cũng buồn lắm luôn, con gái lấy chồng xa phải chấp nhận thế đấy cả nhà ạ.

ông bà hỗ trợ chăm cháu đúng là một điều rất may mắn, nhưng ông bà cũng lớn tuổi, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, bản thân mẹ cũng sẽ có những công việc riêng cần thực hiện sau khi sinh con nên cũng buộc phải chấp nhận. Khoảnh khắc chia ly luôn là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, nhưng cuộc sống là thế. Chăm sóc con nhỏ là một hành trình vất vả, thế nên khi không còn sự trợ giúp của ông bà ngoại, mong rằng người mẹ này vẫn sẽ mạnh mẽ để chăm lo cho con mình thật tốt nhé.