Hoàn cảnh đáng thương của đứa trẻ khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Hôm qua đọc được vụ ch áy ở Hà Nội một bé gái vừa được một “người hùng” giải cứu mà đúng nghĩa thót tim. Tết nhất đến nơi rồi nhìn mấy vụ này thấy thương thật sự các mẹ ạ, đặc biệt khi nhà ch áy còn có cả người già và trẻ con nữa chứ. Không có anh trai "người nhện" đến hỗ trợ dập lửa và bất chấp lao vào cứu cháu bé còn mắc kẹt lại trên lầu thì chẳng biết sẽ còn chuyện gì xảy ra. Vừa nãy đọc tin thì biết hoàn cảnh của bé gái này cũng thật đáng thương, nghĩ mà thương.
Vụ ch áy xảy ra vào chiều ngày 12/1 vừa qua tại một ngôi nhà tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nếu như hôm qua mọi người đặc biệt chú ý đến thông tin bé gái được một người đàn ông dũng cảm cứu sống khỏi đám ch áy dữ dội này nên đã may mắn bảo toàn được mạng sống thì hôm nay, chính hoàn cảnh của cháu bé và gia đình một lần nữa khiến nhiều người xót thương.
Được biết, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là nơi sinh sống của gia đình 4 người gồm ông bà ngoại và hai cháu. Trong đó, cháu lớn chính là bé vừa được giải cứu thành công trong đám ch áy. Do bố mẹ m ất sớm, hai cháu phải sống nhờ vào ông bà ngoại. Ông bà ngoại đều đã già yếu nhưng đến nay vẫn còn phải vất vả mưu sinh để kiếm tiền lo cho các cháu. Ông hơn 70 tuổi hiện đang làm bảo vệ, còn bà gần 70 hằng ngày đi bán hàng rong.
Ông cho biết, trưa hôm đó, đang cùng bà chuẩn bị nấu ăn thì nghe cháu nhỏ nói rằng nhà trên bị ch áy. Cứ tưởng cháu nói đùa nhưng đến khi thấy khói và lửa bốc lên, ông mới tá hỏa khi biết đây là sự thật. Lúc đó, cháu gái lớn còn đang ở trên lầu nằm nghỉ để chiều chuẩn bị có giờ học online. Trong nhà có nhiều đồ đạc nên bắt l ửa rất nhanh, chẳng mấy chốc căn nhà bốc ch áy dữ dội. Khi phát hiện thì cũng đã quá muộn, không thể xoay sở kịp. Ông bà chỉ còn biết la lên nhờ hàng xóm giúp đỡ dập lửa và tìm cách cứu cháu bé còn mắc kẹt lại trên lầu.
Rất may mắn, do có sự trợ giúp của anh Trung Văn Nam ở gần đó, bé gái mắc kẹt đã được giải cứu thành công. Khi đưa ra ngoài, bé chỉ bị bỏng nhẹ. Anh Nam chính là người dũng cảm trèo lên mái nhà để tìm cách giải cứu cháu bé đang bị mắc kẹt khỏi sự đe dọa của ngọn l ửa. Anh cho biết lúc đó lử a bốc lên ngùn ngụt, mặt bé gái đã bị ám đen và tinh thần cũng hoảng loạn, không ngừng la lên: “Chú ơi cứu cháu với”. Dù lúc đó rất muốn cứu cháu bé khỏi nguy hiểm nhưng anh Nam lại gặp khó khăn vì bị những thanh sắt tại cửa sổ cản trở. Tuy nhiên sau đó, người đàn ông này đã phá được cửa sắt để thành công đưa cháu ra ngoài.
Ảnh: VTC News
Dù không có thiệt hại về người nhưng khi nhìn hoàn cảnh khó khăn của gia đình vừa gặp nạn này, ai cũng cảm thấy xót lòng. Ông bà ngoại đã già vẫn phải vất vả mưu sinh nuôi 2 cháu, giờ căn nhà lại bị “bà hỏa” tàn phá như thế, thực sự vô cùng đáng thương. Có mỗi căn nhà để sống giờ lại ch áy nát, Tết nhất thì gần đến tận nơi rồi. Chính quyền địa phương cũng cho biết gia đình họ thuộc diện đặc biệt khó khăn và thường xuyên nằm trong danh sách cần được nhận sự hỗ trợ từ phường.
Ảnh: Dân Trí
Nói gì thì nói, trẻ nhỏ không có bố mẹ vẫn luôn thiệt thòi nhất, thiếu thốn đủ thứ bề. Cứ nghĩ đến những lúc các con đang hoảng loạn, sợ hãi mà lại không có bố mẹ ở bên cạnh bao bọc chở che lại thấy xót xa trong lòng. Con mình những lúc có chuyện thì lại “Bố mẹ ơi”, còn những đứa trẻ này lại chẳng được như thế, làm gì cũng phải tự lực cánh sinh, có ông bà ngoại bên cạnh thực sự cũng là một niềm an ủi, nhưng ông bà hiện tại cũng đã già. Trên đời này đúng là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, hy vọng sẽ có nhiều người giúp đỡ để ông bà và hai cháu để trước mắt có nơi đón một cái Tết hơn.

