Mọi chuyện tiếp tục căng thẳng hơn khi người cha chạy vào phòng con gái, lật tung giá sách lên, lật từng cuốn truyện mà cô bé sáng tác, sau đó xé bỏ hết.

Cha mẹ nào cũng luôn muốn dành điều tốt nhất cho con. Tuy nhiên, quyết định thay lựa chọn của con cái hoặc ép con làm theo ý cha mẹ vô tình gây tổn thương cho cả hai, khiến mối quan hệ phụ huynh - con cái càng trở nên xa cách. Câu chuyện người cha xé 56 cuốn truyện con tự sáng tác chỉ vì kết quả học môn toán kém được chính cô con gái chia sẻ trên chương trình truyền hình thực tế dưới đây hy vọng sẽ là bài học để các bậc cha mẹ suy ngẫm lại về cách giáo dục và định hướng con theo cách phù hợp nhất.

Theo đó cô con gái đến từ Quảng Châu cho biết từ năm học lớp 3, cô bé đã có đam mê với sáng tác truyện, đến nay đã viết được 56 cuốn truyện, dài 300.000 chữ. Cũng nhờ tập luyện mỗi ngày bằng cách viết truyện mà cô bé đạt được thành tích rất cao khi học môn văn.

Trong một lần đi học về, người cha bỗng chạy ra xách cặp cho cô bé, điều mà trước đây chưa từng hành động như vậy bao giờ. Sau đó người cha mở cặp ra và lật từng cuốn truyện mà con gái đã bỏ công sức viết mỗi ngày. Mọi chuyện tiếp tục căng thẳng hơn khi người cha chạy vào phòng, lật tung giá sách lên, lật từng cuốn truyện mà con gái sáng tác, sau đó xé bỏ hết.

Thì ra lý do khiến người cha tức giận như vậy là vì cô bé học rất dở môn toán, điều này khiến ông không kiềm chế được cảm xúc của mình khi thấy trong cặp của con chỉ toàn những kiến thức liên quan đến văn học.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Cô bé chia sẻ: “Suốt khoảng thời gian bị bố phá hủy hết công sức viết sách của mình, con thấy mình như mất đi cả linh hồn. Thực ra con cũng muốn học giỏi môn toán nhưng trời sinh con với cái đầu toàn văn chương. Con thực sự rất khó tiếp thu những kiến thức liên quan đến toán học”.

Sau khi chia sẻ câu chuyện này trên sóng truyền hình, người cha cũng có mặt bên dưới và được mời đứng lên để chia sẻ đôi lời.

“Trước mắt con hãy tạm ngưng sáng tác lại, chờ đến khi thành tích môn toán của con được cải thiện thì chúng ta tiếp tục bàn bạc lại có nên viết truyện tiếp tục hay không”. Người cha nói.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục trên sóng truyền hình khi cô con gái chia sẻ rằng trong lớp học có rất nhiều bạn đạt thành tích học tập môn toán cao, tuy nhiên cô bé nghĩ cả đời này cũng không thể nào chạy đua bằng các bạn.

Người cha tiếp tục thuyết phục con gái mình bằng lời động viên: “Người khác làm được con cũng làm được. Bố tin con, tin rằng con cũng có thể đuối kịp thành tích của các bạn”.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Cuộc tranh luận giữa con gái và cha khiến tất cả người xem đều xúc động và cảm thấy tiếc nuối.

"Nếu con gái tôi viết một cuốn tiểu thuyết hơn 300.000 từ, bất kể nó có ảnh hưởng gì, tôi đều sẽ đọc nó”, một người xem có mặt trong chương trình chia sẻ.

Nhiều người xem cũng để lại bình luận xúc động:

- Ông bố lo cho thành tích của con, cái này không sai nhưng như này thực sự không phải cách. Tuỳ từng người có thể có cách quan tâm khác nhau nhưng như này là áp đặt rồi, nếu cảm thấy thành tích của con kém thì có thể ngồi xuống, khuyên bảo con cố gắng một chút để cải thiện môn, hoặc là có thể đôi lúc quan tâm vào sở thích của con hơn một chút, như thế thì con sẽ thấy thoải mái và tập trung học hơn.

- Đọc bài này tự nhiên lại cay sống mũi. Mình học cũng tạm ổn, may mắn nằm trong top của khối suốt 4 năm cấp 2 và càng may mắn hơn khi đậu vào trường chuyên năm cấp 3, nhưng mỗi lần mình khoe điểm tốt thì mẹ chỉ nói: Đó là trách nhiệm, bổn phận của con... Còn nhớ có lần mình bị điểm 7 môn lịch sử, lúc đón mình mẹ la mình rất to suốt quãng đường đi học về, mọi người ai cũng nhìn như thể mình là đứa ngu nhất trần đời này. Cuối cùng tổng kết tháng đó mình được hạng nhất toàn khối, nhưng mình không hề vui chút nào. Càng lớn mình càng bỏ bê việc học, thành tích cũng tuột dốc dần, nhưng đối với mình đây là sự giải thoát. Vì vậy mọi người sau này có con, xin hãy khoan dung và dịu dàng, lắng nghe con mình thật kỹ, đừng quá xem trọng thành tích vì không ai biết được điều gì sẽ xảy ra với các con đâu...

- Mình nhớ đọc một quyển sách, con người có bảy loại hình thông minh. Có nhiều người cực kì giỏi vẽ tranh, cảm thụ nghệ thuật nhưng đến dây giày cũng không tự biết thắt. Ai cũng có một thế mạnh riêng, chỉ là chúng ta chưa tự tìm ra và không nuôi dưỡng khả năng của mình thôi. 56 quyển tiểu thuyết kia, có khi tương lai lại là một trong những tác phẩm sáng giá và được chuyển thể sang nhiều loại hình khác thì sao.

Đúng là trong hoàn cảnh ông bố xé 56 cuốn truyện của con gái phải nhìn về cả 2 phía, thực ra người lớn cũng có áp lực và trẻ con dù không phải lo cuộc sống cơm áo gạo tiền nhưng chúng cũng có những gánh nặng của riêng mình.

Đã bao giờ các ông bố bà mẹ ngồi xuống và hỏi điều con thực sự thích là gì? Đã bao giờ các ông bố bà mẹ cho con được lên kế hoạch nào đó trong dịp đi chơi của gia đình? Đa phần điều này ít phụ huynh có thể làm được.