Người phương Đông thường ví con gái là áo bông nhỏ vì loại áo này mang lại cảm giác thoải mái, ấm áp. Con trai thường được ví như áo khoác da vì có thể che chắn cho cha mẹ khi gia đình khó khăn.

Với các ông bố thì các cô con gái luôn là chiếc áo bông ngọt ngào, ấm áp. Và cách bày tỏ tình cảm của con gái cũng khác hẳn con trai, có thể khiến người ngoài nhìn thấy vừa cảm động vừa hạnh phúc. Bé gái òa khóc vì lo bố làm việc vất vả là một câu chuyện ngọt ngào như vậy.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Hiện đang là kỳ nghỉ hè, các em nhỏ đang tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi này. Tuy nhiên, đối với các bậc cha mẹ phải đi làm mỗi ngày và không có ai nhờ giữ con giúp thì việc để con ở nhà một mình là một vấn đề nan giải.

Lúc này cha mẹ sẽ phải đối mặt với một vấn đề rất thực tế: ai sẽ chăm sóc con cái?

Vì nhiều gia đình hiện nay cả vợ và chồng phải đi làm. Nếu trẻ còn quá nhỏ, cha mẹ lo lắng trẻ có thể gặp tai nạn khi ở nhà một mình. Tuy nhiên, để đồng hành cùng con không phải là điều dễ dàng, vì vậy làm thế nào để giải quyết vấn đề chăm sóc con trong kỳ nghỉ hè đã trở thành một bài toán khó mà nhiều bậc cha mẹ phải đối mặt.

Trước tình hình đó, một số phụ huynh tập trung sự chú ý vào các lớp giữ trẻ hè. Một số cơ sở tổ chức các lớp giữ trẻ mùa hè để phụ huynh chăm sóc con cái. Những trung tâm này không dạy học mà cung cấp các dịch vụ giữ trẻ.

Tất nhiên, không có nghĩa là cha mẹ không cần phải lo lắng bất cứ điều gì nếu họ để con mình đến các lớp giữ trẻ mùa hè. Xét cho cùng, một số trẻ vẫn cần nhiều sự đồng hành và hỗ trợ từ cha mẹ.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Cô bé Lý Ngạn Tịch năm nay 7 tuổi và vừa học xong lớp 1. Sau khi kết thúc năm học, cha mẹ bé đã đăng ký cho con vào một trung tâm hè, sau khi đã cân nhắc toàn diện về chi phí. Cần phải nói rằng một tuần học phí ở đây có thể bằng cả tháng ở trường học bình thường. Bởi vì không dạy học mà chủ yếu là các lớp năng khiếu, sinh hoạt hè.

Một ngày nọ, trung tâm giữ trẻ dịp hè tổ chức một hoạt động, đó là để tất cả trẻ em và cha mẹ của chúng nhìn thấy nhau qua video. Hầu hết phụ huynh đều làm ở văn phòng, áo cổ cồn, đồ vest nhìn rất thanh lịch. Riêng bố của Lý Ngạn Tịch là thợ sửa ống nước nên quần áo có phần xuề xòa hơn những bậc cha mẹ khác.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Khi Lý Ngạn Tịch thấy hình ảnh bố đội mũ, mặc quần áo bảo hộ giữa các phụ huynh khác trên màn hình, cô bé gọi lớn: "Bố ơi" bằng giọng ngọt ngào, tình cảm. Cô bé phấn khích đến nỗi không thể liên tục hét lên gọi bố. Phía bên kia, người cha cũng vẫy tay với con gái nhỏ.

Tuy nhiên, sau khi đoạn video kết thúc, cô bé đã bật khóc nức nở. Sau đó, cô giáo bước tới để an ủi và hỏi tại sao bé gái lại buồn như vậy.

Về vấn đề này, Lý Ngạn Tịch giải thích rằng cô bé rất nhớ bố, cho dù họ vẫn gặp nhau hàng ngày.

“Con chỉ lo bố làm việc vất vả quá và bị mệt thôi", cô bé thổn thức trả lời.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Trong mắt con gái nhỏ, cha cô là một người làm việc rất chăm chỉ. Bé gái nói rằng bố là một thợ sửa ống nước và làm việc quần quật không có ngày nghỉ. Đôi khi bố dậy lúc 4 giờ sáng để đi làm. Con gái thì thường 6 giờ mới dậy và chỉ gặp bố một lát. Bé gái lo lắng rằng bố mệt mỏi khi làm việc và cô bé cảm thấy rất đau khổ khi nghĩ rằng cha mình làm việc chăm chỉ như vậy. Vì vậy, con gái không thể không khóc lo bố làm việc vất vả.

“Con mong rằng bố có thể khỏe mạnh, đây là mong muốn lớn nhất của con”, đứa trẻ nức nở nói.

Sau khi biết được lý do khiến cô bé 7 tuổi khóc, cả cô giáo và cư dân mạng không khỏi xúc động. Bởi ai cũng có thể cảm nhận được Lý Ngạn Tịch là một bé gái hiếu thảo, biết quan tâm đến người khác và có lòng biết ơn.

hình ảnh

Ảnh Sohu

Con cái có biết ơn hay không, phần nhiều đến từ lời nói và việc làm của cha mẹ. Bé gái 7 tuổi khóc thương bố làm việc vất vả, khiến mọi người cảm thấy ghen tị. Đằng sau điều này là sự giáo dục gia đình tốt của cha mẹ. Khó có đứa trẻ nào ở độ tuổi này biết nghĩ như vậy.

Một điều nữa mà cộng đồng mạng phát hiện ra, đó chính là bố của Lý Ngạn Tịch làm việc tại một tập đoàn lớn của đại lục. Mức lương có thể nói là gấp ba gấp bốn lần một viên chức bình thường, thẳng thắn mà nói thì gia cảnh không hề thiếu thốn. Nhưng cô bé không hề kiêu căng ỷ lại mà rất quý trọng lao động của bố mình. Có được chiếc áo bông khiến người người yêu mến như vậy, chắc hẳn bố của cô bé rất tự hào và hãnh diện về cô con gái của mình. Trên thực tế, cho dù bố làm nghề gì đi nữa thì tình yêu của con gái dành cho bố cũng không hề tính toán.

Sohu