Bố mẹ yêu thương ta, nhưng không thể ở bên ta mãi. Quy luật của đất trời, cuối cùng rồi bố mẹ cũng sẽ phải rời xa ta.
Đại gia đình em có truyền thống cứ mùng 1 Tết là lại ra đằng trước nhà, chỗ cây mai già đang nở bung hoa vàng đượm để chụp 1 tấm ảnh có mặt đầy đủ mọi thành viên trong dòng họ. Năm nào em cũng háo hức chờ đến khoảnh khắc ấy, sau khi được lì xì, cả nhà lại kéo nhau ra đằng trước chụp ảnh. Ngồi coi lại ảnh từng năm, cũng khung cảnh ấy nhưng người thì mỗi năm mỗi khác đi, thấy lòng bồi hồi sao ấy các mẹ ạ. Mấy năm gần đây, tóc ông bà, rồi bố mẹ em đã bạc hơn nhiều, thời gian đúng là trôi đi nhanh thật.
Mà cái vụ chụp hình đoàn viên năm mới này thấy có rất nhiều gia đình làm, và thành quả khi đem so sánh hình từng năm rất là dễ thương luôn. Mới đây trên mạng cũng “sốt” 1 bộ hình rất đáng yêu do 1 mẹ đơn thân ở Thẩm Dương, Liêu Ninh chia sẻ. Cô cho biết khi mang thai, cô và chồng mâu thuẫn không thể hòa giải nổi nên đã quyết định ly dị. Sau khi đường ai nấy đi, người phụ nữ này đã dọn hẳn về nhà bố mẹ đẻ tiếp tục sống những tháng ngày yên bình hạnh phúc. Bắt đầu từ Tết Dương lịch 2017, gia đình 4 người của họ đã giữ truyền thống chụp 1 tấm ảnh có đầy đủ các thành viên vào ngày đầu năm, mùng 1 tháng 1.
Không phải là những bức ảnh lung linh được chụp bởi máy ảnh chuyên dụng, cũng không có phông nền xinh đẹp, chỉnh sáng kéo màu cầu kỳ, những bức ảnh này chỉ được chụp đơn giản bằng điện thoại nhưng ai xem qua cũng có thể cảm nhận được không khí gia đình họ thật ấm áp. Ông bà ngoại, con gái và cháu gái, không khí gia đình nhỏ mới hạnh phúc làm sao.
Mỗi năm trang phục của từng người khác đi, cả ngoại hình cũng dần thay đổi, bé gái con của người phụ nữ cũng lớn dần trông thấy qua từng năm. Tất cả hình ảnh từ năm 2017 đều vô cùng ấm áp, ngọt ngào và tràn ngập tình yêu thương. Nhưng khi kéo đến ảnh của năm 2021 và bức ảnh mới đây nhất của năm 2022, cư dân mạng không khỏi nghẹn ngào. Vẫn là khung cảnh với chiếc ghế sofa tại phòng khách quen thuộc đó, nhưng chẳng còn là gia đình với 4 thành viên như những năm trước. Sự ra đi của người chồng, người cha, cũng là ông ngoại của bé gái khiến nhiều người vô cùng xót xa.
Người phụ nữ chia sẻ, chỉ sau 2 tuần khi chụp bức ảnh Tết đoàn viên của năm 2020, cha của cô đã đột ngột ra đi vì một cơn đau tim. Khoảng lặng trống vắng này khiến cho cư dân mạng không khỏi nghẹn ngào. Nhìn những hình ảnh gia đình ấm áp đủ 4 thành viên trước đó của họ, ai cũng cảm thấy tiếc nuôi. Nhưng đã là quy luật, thời gian đúng là không bỏ qua bất kỳ một ai.
Trong 2 tấm ảnh cuối thiếu vắng chồng, mắt bà ngoại cũng có vẻ buồn hơn trước. Có lẽ ai cũng hiểu được, sự thiếu vắng này là một nỗi mất mát to lớn đối với bà. Thời gian trôi qua có thể lấy đi những người mà ta yêu thương, trân quý nhất. Vì thế, khi còn bố mẹ, hãy cố gắng làm mọi điều tốt đẹp nhất để bố mẹ có thể vui lòng an hưởng tuổi già.
Dù có đi đến phương trời nào, gia đình có bố mẹ vẫn là chỗ dựa vững vàng, đầy yêu thương nhất đối với con cái. Nhiều người vẫn nghĩ mình còn dư giả thời gian, không cần phải chạy đua với cuộc đời làm gì cho mệt mỏi. Nhưng bố mẹ thì không thể ở yên đó chờ đợi chúng ta mãi. Nếu con cái không biết cố gắng phấn đấu để đáp đền khi bố mẹ vẫn còn ở trên đời, sau này có muốn thì sợ rằng lúc đó cũng đã muộn. Tết đang đến rất gần, cũng là dịp để gia đình đoàn viên, sum họp quây quần bên nhau sau một năm dài làm việc vất vả. Chỉ muốn nhắc những người vẫn còn bố mẹ, thời gian không bỏ qua một ai, khi còn có thể, hãy dốc hết sức để bố mẹ luôn được vui lòng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1