Con gái út của tôi lấy chồng muộn. Năm 30 tuổi con bé mới dẫn bạn trai về giới thiệu. Hôm nghe nó bảo sẽ đưa người yêu ra mắt, vợ chồng tôi mừng lắm. Thế nhưng tới khi nhìn thấy con rể tương lai, chúng tôi đều hơi sững vì cậu ấy trẻ hơn con tôi những 4 tuổi lại là trai thành phố, da trắng, dáng cao nhìn thư sinh, mặt non choẹt. Nhìn nó đứng với con gái tôi như 2 chị em. 

“Con ơi, thôi muộn thì cũng muộn rồi, đừng vơ bèo vặt tép lấy bừa đứa như trẻ con thế. Phụ nữ thiệt lắm”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: nguồn Internet

Thế nhưng nhưng biểu hiện sau đó của con rể lại khiến cả tôi với chồng đều bất ngờ. Tuy trẻ tuổi nhưng con suy nghĩ chín chắn, chững chạc vô cùng. Chỉ sau vài lần tiếp xúc tôi đã thấy ấn tượng và rất ưng ý về con người cậu ấy nên quyết định tác thành cho 2 đứa chúng nó đến với nhau.

Quả không phụ lòng mong đợi của tôi, con rể sống hiếu thảo, đạo nghĩa và biết trước biết sau lắm. Tôi còn nhớ, hồi vợ chồng nó mới cưới phải đi thuê nhà trong khi tôi có mảnh đất rộng 90m2 ngay cạnh nhà, tính chia đều cho 2 con trai với con gái út nên gọi tất cả về họp gia đình. Vậy nhưng trước mặt mọi người, con rể tôi bảo:

“Bố mẹ cứ chia phần của con cho 2 anh. Con hứa sẽ lo được cho vợ con đầy đủ”.

Nói được làm được, chỉ 4 năm sau con rể tôi mua được chung cư cao cấp mà không phải vay mượn ngân hàng. Vợ chồng tôi mang cho 50 triệu mừng chúng về nhà mới nhưng rể bảo:

“Bố mẹ già rồi lấy đâu tiền mà cho chúng con. Tấm lòng của bố mẹ bọn con xin nhận, còn tiền thì con xin gửi lại để ông bà dưỡng già”.

Mỗi khi nhà ngoại có công việc, con rể tôi xông xáo làm chẳng ngại ngần gì. Nhất là với vợ, nó chăm sóc, yêu chiều hết mực. Nhờ lấy được người tử tế như thế mà sau cưới, con gái tôi như trẻ ra vài tuổi.

Đợt vừa rồi dịch nhiều, các con tôi ở trên thành phố không về quê được. Thương con nhớ cháu, tôi bắt xe lên thăm chúng. Nghe thấy mẹ vợ bảo lên chơi, con rể ra tận bến xe đón. Nó nghỉ làm dẫn mẹ đi mua sắm quần áo, quà cáp gửi về quê biếu các bác các chú nhà vợ. Ai cũng có phần, không thiếu một người nào.

Chơi 1 tuần với cháu ngoại cho đỡ nhớ thì tôi về. Lúc chuẩn bị lên xe, con rể lại dúi vào tay mẹ vợ 10 triệu dặn:

“Mẹ cầm về quê mua sắm Tết trước giúp con, chiều 30 con sẽ đưa cả nhà về. Năm nay nhà con ăn Tết cùng bố mẹ”.

Nghe rể nói mà tôi ấm lòng mọi người ạ. Thật sự bậc làm cha làm mẹ chẳng mong tiền lắm của nhiều, chỉ mong các con mình ngoan ngoãn, sống đạo hiếu, thương yêu chăm sóc lẫn nhau và biết nghĩ tới bố mẹ như thế. Tôi may mắn có chàng rể hiền, không những con gái tôi hạnh phúc mà chính tôi cũng được thơm lây. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản vậy đó mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet