Mặc dù không đi làm nhưng cô con dâu vẫn nhất quyết thuê 2 người giúp việc về chăm con phụ mình

Lúc mới sinh con, nhiều đêm em thức trắng vì con quấy, con khóc, có lần mệt mỏi quá em nói với mẹ chồng là  thuê người giúp việc về chăm phụ. Tuy nhiên tính của mẹ khá kỹ, lại hay lo cho cháu nên mẹ chồng em không đồng ý giao cho ai chăm sóc ngoài mẹ và em. Thời gian vất vả đó cũng trôi qua, giờ con em được 6 tuổi rồi, nghĩ lại cũng may mà có mẹ chồng tâm lý và phụ giúp chứ không em cũng chẳng biết phải làm sao. Vậy nên hôm qua em đọc trên toppic có bài chia sẻ của cô con dâu thuê đến 2 người giúp việc về phụ trông con nên khiến mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu bị mâu thuẫn nên đứng ở khía cạnh nào đó, em hiểu được những vất vả của việc chăm con nhưng cũng không trách được lý do khiến người mẹ chồng khó chịu.

Được biết người con dâu này năm nay 28 tuổi, từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều, không bao giờ đụng tay, đụng chân vào việc nhà. Vậy nên khi lấy chồng rồi sinh con, cô rất áp lực trong chuyện nhà cửa và chăm con nhỏ. Cuối cùng để giải quyết vấn đề, cô quyết định thuê 2 người về giúp việc, người thì phụ trông con, một người thì phụ giúp chuyện nhà cửa, cơm nước.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn hình: sohu

Điều này đã khiến người mẹ chồng rất khó chịu, vì bà cũng có con gái đi lấy chồng rồi sinh con, nhưng con gái bà đều tự tay làm tất cả việc nhà và nuôi dạy con giỏi giang. Nên khi đưa vấn đề này ra so sánh với con dâu, người mẹ chồng cho rằng cô quá tiểu thư nên “sướng quá sinh tật”. Mâu thuẫn ngày càng leo thang khi thấy cháu nội thì ốm nhom ốm nhắt, con dâu ngày càng ăn diện rồi tối cũng không ngủ với con. Giận quá bà liền nói: “Không chăm được con thì đừng đẻ, đẻ xong lại không có trách nhiệm”. Trong khi công việc nhà không có gì nhiều, chịu khó dậy sớm một tý là được, chứ thuê người giúp việc lại tiền ăn tiền ở, rồi lại tiền công hàng tháng cũng phải mất đến 9-10 triệu đồng, mà công việc thì chỉ có ở lo cho đứa con. Nghe vậy cô con dâu vô cùng tức giận, đồng thời cô còn cho rằng mẹ chồng quá áp đặt đến cuộc sống riêng của mình.

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ lên toppic, đa phần mẹ bỉm sữa đều cho rằng đồng ý chăm con vất vả, nhưng việc thuê 2 người giúp việc là quá phung phí. Làm  mẹ đồng nghĩa với việc phải hy sinh từng giấc ngủ, sở thích… để mang đến cho con cuộc sống tốt hơn. Chưa kể cô con dâu này cũng không phải bươn trải đi làm kiếm tiền, chỉ ở nhà trông con thôi mà cũng không làm được thì người mẹ chồng bức xúc cũng có lý.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn hình: sohu

Chẳng ai còn lạ gì cảnh các mẹ bỉm sữa nuôi con mọn ngồi than ngắn thở dài với nhau về những đêm thiếu ngủ, những lần con ốm hay những nỗi khổ mang tên con biếng ăn, con quấy khóc....  Làm mẹ là hành trình dài, là "công việc mà chẳng ai có kinh nghiệm, thậm chí còn chẳng biết mình đang làm gì nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đây cũng là việc 24/7, không có lương, hợp đồng thì dài hạn...".

Thế nhưng, thời gian trôi đi, con cái ngày một khôn lớn, sẽ có những khoảnh khắc mà dù muốn mẹ sẽ không bao giờ được trải nghiệm trở lại. Khi con không còn bé nữa, chúng ta mới khao khát giá như có thêm một ngày nữa. Giá như, còn có thêm một hay nhiều hơn một những "lần cuối cùng" như thế.

Đến một lúc nào đó, tự dưng nhận ra mình không thể nào nhấc bổng em bé lớn lên được nữa rồi. Hy vọng cô con dâu ở bài viết trên sẽ tự cân đối được chuyện chăm con, suy cho cùng thì những lời góp ý của mẹ chồng cũng có lý chứ không phải hoàn toàn sai.