Rất nhiều chị em không tin vào tình cảm mẹ chồng – nàng dâu, cho rằng trên đời này không có mẹ chồng nào yêu thương con dâu mình thật lòng, nhưng câu chuyện sau có thể thay đổi suy nghĩ của các mẹ đấy ạ.

Khi đi sinh, một trong những vấn đề được nhiều sản phụ quan tâm nhất đó chính là thái độ của người thân mình khi ngồi bên ngoài phòng chờ sinh. Nhiều người cho rằng, nếu chồng thật lòng yêu thương vợ mình thì sẽ rất lo lắng, đứng ngồi không yên, thậm chí bật khóc. Nhưng trường hợp của sản phụ dưới đây lại hơi khác lạ một chút, người khóc bên ngoài phòng sinh của cô lại chính là… mẹ chồng chứ không phải chồng. Đây được xem là một hình ảnh đẹp khiến nhiều người hết sức cảm động.

hình ảnh

Ca sinh mổ thông thường chỉ kéo dài khoảng 30 phút (Ảnh minh họa)

Cụ thể hơn, các mẹ bỉm gần đây đang rần rần vì hình ảnh mẹ chồng ngồi chờ con dâu ngoài phòng sinh. Chờ mãi không nghe được tin tức gì của con dâu, mẹ chồng đã lo lắng đến bật khóc. Được biết, con dâu của người phụ nữ này sinh mổ lần thứ 3. Những ca sinh mổ thông thường chỉ mất khoảng 30 phút, nhưng có lẽ vì là mổ tận lần thứ 3 nên ca sinh này có phần phức tạp. Khi thấy thời gian diễn ra quá lâu, chờ hơn 2 tiếng nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, mẹ chồng ngồi ngoài phòng sinh đã bật khóc trong lo lắng.

hình ảnh

Mẹ chồng liên tục lau nước mắt khi chờ con dâu ngoài phòng sinh

Dưới bài viết, rất đông chị em bày tỏ cảm xúc với bà mẹ chông được xem là hết sức tuyệt vời này:

- “Giờ mới thấy có mẹ chồng rơi nước mắt vì lo cho con dâu”  

- “Đâu phải mẹ chồng nào cũng xấu”

- “Xúc động quá, chúc con dâu bà mẹ tròn con vuông”

- “Trên đời này vẫn còn nhiều mẹ chồng thật lòng yêu thương con dâu lắm ạ”

- “Nhìn mẹ chồng người ta mà chạnh lòng, cô thật tuyệt vời”

Tuy nhiên, cũng có nhiều bình luận bày tỏ sự cảm phục dành cho bà mẹ trong phòng sinh, đã sinh mổ đến tận 3 lần:

- “Theo mình sinh mổ 2 lần là vừa vặn rồi, mẹ này can đảm quá”

- “Sinh mổ lần thứ 3 nhiều nguy hiểm lắm, hèn gì người nhà lo lắng là phải”

- “Sinh mổ càng nhiều rủi ro càng cao, thương chị em phụ nữ quá”

Đọc qua trường hợp này đúng là thấy rất cảm động vì mẹ chồng ngồi bên ngoài lo lắng sốt ruột, nhưng mặt khác đúng là em cảm thấy thương cho cô con dâu nhiều hơn ạ. Sinh con là hành trình không hề dễ dàng, càng trải qua nhiều lần sinh, cơ thể người phụ nữ càng ít nhiều bị tổn hại, đặc biệt là sinh mổ thì thời gian hồi phục sức khỏe lại càng lâu hơn nữa. Khi muốn sinh mổ nhiều lần, tốt nhất chị em nên đến bác sĩ tư vấn về thời gian mang thai sao cho hợp lý. Theo em được biết, càng sinh mổ nhiều thì rủi ro sẽ càng cao, cụ thể khi sinh mổ lần 3, chị em sẽ phải đối diện với những nguy cơ như:

- Nguy cơ dính ruột vào bàng quang, thành bụng, ruột

- Nứt, vỡ tử cung do ở những lần sinh mổ trước, tử cung của mẹ đã có sẵn những vết sẹo, khi sinh mổ lần 3, nguy cơ bục, vỡ tử cung ở khu vực vết sẹo này sẽ luôn tiềm ẩn đe dọa tính mạng sản phụ và thai nhi. Thời gian mang thai lần 3 cách lần 2 càng ngắn, nguy cơ bục, vỡ vết sẹo tử cung khi sinh mổ sẽ càng cao hơn. Vì thế, chị em nên đặc biệt chú ý về khoảng cách giữa các lần sinh mổ và cần đi thăm khám, theo dõi kỹ lưỡng suốt thai kỳ.

- Nguy cơ nhiễm trùng vết mổ ở tử cung, thành bụng,… dẫn đến tình trạng khó hồi phục, phải nằm viện điều trị thời gian dài ảnh hưởng đến việc chăm sóc con

- Sẹo từ những lần sinh mổ trước sẽ làm tăng nguy cơ mẹ sinh mổ lần 3 gặp những bất thường về nhau thai như nhau cài răng lược, nhau bong non, nhau tiền đạo,… Đây đều là những biến chứng cực kỳ nguy hiểm dễ dẫn đến việc phải cắt bỏ tử cung, băng huyết.