Câu chuyện này có thể khiến nhiều người suy nghĩ lại về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

Một số người luôn nghĩ rằng trên đời này chẳng bao giờ có chuyện mẹ chồng thương con dâu thật lòng. Thế nhưng cuộc sống cũng có người này người kia và trên đời cũng chẳng thiếu mẹ chồng tốt đâu chị em ạ. Nói đâu xa bà chị họ của em đây, lấy chồng xong còn sướng hơn hồi con gái, mẹ chồng cưng hơn trứng mỏng việc gì cũng chẳng cần động tay. Riêng em thì nghĩ mỗi người mỗi số, mình chẳng biết sẽ gặp phải mẹ chồng như thế nào, nhưng tốt nhất cứ sống thật lòng thì những điều  tốt đẹp sẽ đến. Hôm qua tình cờ xem được câu chuyện người mẹ chồng chăm bẵm con dâu bị biến chứng sau sinh như con đẻ mà cảm động quá.

Câu chuyện xảy ra tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán. Một sản phụ 24 tuổi tên Tiểu Bình sau khi vượt cạn đã gặp biến chứng bất ngờ, cô bị sót nhau dẫn đến băng huyết, tính mạng ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. May mắn là các bác sĩ tại đây đã nhanh chóng phát hiện và cấp cứu kịp thời, cô vượt qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe luôn trong tình trạng yếu.

hình ảnh

Trong suốt những ngày Tiểu Bình phải lưu lại viện để theo dõi tình hình sức khỏe, có một người phụ nữ luôn ở bên cạnh chăm sóc cô hết sức cẩn thận. Tất cả mọi chuyện từ cho sản phụ ăn, chăm sóc vết thương đến lau người, giặt giũ, coi sóc em bé mới sinh,… bà đều một tay đảm nhiệm. Ban đầu, mọi người cứ nghĩ rằng đây là mẹ ruột của sản phụ, nhưng về sau mới vỡ lẽ bà chính là mẹ chồng. Có một lần Tiểu Bình đột ngột bị sốt cao, vì quá lo lắng, bà đã bật khóc và chạy đến cầu xin bác sĩ hãy nhanh chóng đến chữa cho con dâu mình. Khi bác sĩ nói trước rằng quá trình điều trị về sau có thể rất tốn kém, gia đình hãy chuẩn bị. Bà và chồng liên tục nói: “Hãy cứu con dâu tôi, tiền bạc tốn kém bao nhiêu không quan trọng”. May mắn là thời gian về sau, sức khỏe của Tiểu Bình ngày một ổn định và mẹ chồng cô cũng vô cùng hạnh phúc về điều đó.

hình ảnh

Được biết, chồng của sản phụ hiện ở xa nên không thể chăm sóc vợ trong khoảng thời gian khó khăn này. Nhưng bù lại, Tiểu Bình đã có được một người mẹ chồng trong mơ của biết bao nhiêu cô gái. Chia sẻ về việc làm của mình, mẹ chồng của Tiểu Bình cho biết đây là điều hoàn toàn bình thường, chẳng có gì phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Từ khi cô về làm dâu, bà đã tâm niệm sẽ xem con dâu như con gái ruột của mình, giữa Tiểu Bình và bà không có khoảng cách xa lạ. Con nào cũng là con, và chăm sóc con là trách nhiệm của tất cả các bà mẹ. Hơn nữa, con dâu ốm đau bệnh tật vì sinh cháu cho gia đình, người làm mẹ sao có thể hời hợt đứng nhìn? Mình hết lòng với nó tất nhiên nó cũng sẽ thấu hiểu được những điều mình làm, mẹ chồng cứ mở lòng tốt trước thì ngại gì con dâu đối xử tệ bạc.

hình ảnh

Những chia sẻ của người mẹ chồng tuyệt vời này đã nhận được sự đồng cảm và nhiều ý kiến tán thành của cộng đồng mạng. Không những thương cảm khi Tiểu Bình gặp phải biến chứng sau sinh nguy hiểm, mọi người còn không quên dành lời khen ngợi cho người “mẹ chồng quốc dân”. Bầu bì, sinh nở là một trong những giai đoạn cực kỳ khó khăn của người phụ nữ. Dù không có chồng cùng đồng hành, nhưng sản phụ này cũng vô cùng may mắn khi có người mẹ chồng xem cô như con ruột, hết lòng ở bên cạnh chăm sóc. Hy vọng đây chính là sự bù đắp lớn lao để sản phụ 24 tuổi thêm mạnh mẽ, mau chóng bình phục để thực hiện thiên chức làm mẹ thật trọn vẹn.

Nguồn: Sun News