Không biết yêu đương thế nào mà anh chàng vội vàng nhờ luật sư lập hợp đồng tiền hôn nhân. Nếu nặng nề về chuyện được mất, tốt nhất là anh chàng nên hoãn chuyện hôn sự.

Một trong những điều hạnh phúc nhất cuộc đời có lẽ là được về chung nhà với người mình yêu thương. Bởi càng lớn, người ta càng nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình. Sự nghiệp thành công, bản thân xinh đẹp giỏi giang, tiền bạc dư dả mà bản thân cô đơn hiu quạnh thì đáng buồn biết bao nhiêu.

hình ảnh

Ảnh minh họa, webdamcuoi

Vậy nên, khi kết hôn người ta chỉ muốn được sống trăm năm với người mình thương. Dẫu biết cuộc sống là không thể nói trước được điều gì, nhưng hạnh phúc là đích đến ai cũng khao khát. Tuy nhiên, chỉ có anh chàng sau đây là dù chưa cưới vợ đã vội nghĩ đến chuyện ly hôn, bảo toàn tài sản, giành quyền lợi rồi đây.

hình ảnh

Bài đăng của thanh niên sắp lấy vợ. Ảnh Beatvn

3 điều khoản để bảo vệ quyền lợi của mình, luật sư chưa biết đã lên tiếng hay chưa nhưng cư dân mạng xôn xao bàn tán. Họ cho rằng anh chàng nên chọn sống một mình sẽ tốt hơn vì đối với anh, tài sản còn quan trọng hơn rất nhiều lần hạnh phúc trong hôn nhân. Ngay cả điều khoản: “Cài các điều khoản làm sao cho nếu mình có "mèo mỡ" hay phạm lỗi cũng không ảnh hưởng đến tài sản và quyền lợi” cũng làm người ta chán ngán. 

Cư dân mạng bình luận trước chàng trai giỏi tính toán này:

- Nhiều tiền thế thì ở một mình đi, chưa cưới đã nghĩ đến đoạn ly hôn rồi.

- Trao gửi cả cuộc đời cả hạnh phúc cho người ta, chứ thực sự vài tỷ vài chục tỷ cũng có là gì đâu. Không có tiền thì không sống được đấy nhưng không phải lúc nào cũng sống vì tiền. Có tay có chân có học hành thì ai thèm nhìn ngó. Của nhà anh tất, ôm lấy mà sống cho trường sinh bất tử.

- Thật ra thì tài sản trước hôn nhân, bao gồm công ty gì đó trước hôn nhân thì của anh tất. Nhưng tài sản sau hôn nhân đều là của 2 vợ chồng vì vốn là của chồng công vợ. Còn nếu giành toàn bộ quyền nuôi con thì tốt nhất anh mướn người mang thai hộ đi, con của mình anh. Còn vấn đề thứ 3 thì miễn bàn tại anh đâu cần vợ đâu mà bàn.

- Nếu bạn gây dựng được cơ ngơi 15 tỷ mà không muốn san sẻ với ai nhưng lại muốn lấy vợ thì tốt nhất bạn ở một mình đi cho lành, đỡ phải chia tài sản cho ai.

- Chưa chi đã nghĩ đến mèo mỡ thì bác này dễ làm thật rồi. Thôi khỏi cưới vợ, xin con nuôi đi cho chắc bác ơi, không ai vô giành gia sản của bác đâu.

hình ảnhẢnh minh họa, pinterest, luattrongtay

Cũng có ý kiến đồng tình với việc lập hợp đồng tiền hôn nhân để bảo vệ tải sản của mình trước khi bước vào mối quan hệ cam kết với người khác. Cuộc sống này vốn dĩ không thể nói trước được điều gì, người vừa nói yêu thương mình hôm nay chưa chắc sẽ bền lòng cùng mình đi đến suốt cuộc đời. Vì vậy, phải có giấy tờ bảo vệ tài sản như thế này cũng hợp lý:

- Thanh niên này không phải là vô lý đâu nha. Cái gì cũng có cái giá của nó hết. Chồng lừa vợ, vợ lừa chồng không phải ít đâu, rồi nợ nần bắt đối tác trả đầy. Thời buổi này mà không chừa đường lui thì chỉ có nước ra đường ở.

- Được mà, giờ người ta thủ hết. Có tiền thuê luật sư làm giấy tờ cho khỏe nên văn minh như vậy đâu này đỡ hối hận. Nếu đối phương tự nguyện chấp nhận thì ok thôi sao phải lên án? Rõ ràng về pháp lý sau này có ly hôn cũng đỡ tranh chấp lằng nhằng.

Con người có xu hướng bảo vệ mình bất luận là có chuyện gì xảy ra hay không. Ví như chuyện hai người bạn cùng đứng che chung một chiếc dù. Nhưng trong vô thức, người cầm dù sẽ đưa dù nhiều hơn về phía mình để bản thân được hưởng phần mát, khỏi chịu nắng mưa. Thì trong những việc lớn hơn như tài sản, tiên bạc, người ra còn dè chừng nhiều hơn. Lòng người là thứ khó đoán nhất, người càng thân thiết thì càng dễ phản bội mình, điều này không phải là chưa từng xảy ra.

Thế nhưng, thanh niên trên đây không phải là quá cẩn trọng mà theo ý kiến số đông, anh ta quá ích kỷ và quá yêu bản thân. Có lẽ anh ta chẳng yêu ai đâu, cũng chẳng nghĩ để đồng hành gắn bó cùng ai. Điều anh ta muốn chính là bảo toàn tuyệt đối tài sản và mai này giành được con. Kể cả việc anh ta có đi qua lại với người phụ nữ khác cũng phải đảm bảo tài sản không bị ảnh hưởng thì đủ hiểu anh là người thế nào.

Nói chung, mỗi người là mỗi cá thể độc lập, mỗi suy nghĩ và tính cách khác nhau. Còn anh chàng này theo cá nhân tôi thì nên sống một mình để không phải tự làm khổ anh và bất kỳ người phụ nữ nào khác.