Tình phụ tử thiêng liêng và cao cả. Người cha đã cố gắng níu giữ con gái nhỏ 3 tuổi đến hơi thở cuối cùng.

Ngày cuối năm, hình ảnh người cha đau xót hôn đứa con đã lạnh trên xe cứu thương khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đường phố đã lên đèn, người người nhộn nhịp nói cười, hoàn toàn tương phản với hình ảnh hai cha con trên chuyến xe cuối năm về quê nhà.

hình ảnh

Từ đoạn video được một người trong nhóm thiện nguyện chia sẻ, có thể thấy người cha ngồi trong chiếc xe cứu thương không ngừng thủ thỉ, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn yêu thương lên con gái nhỏ nằm dưới lớp chăn. Đứa trẻ chỉ mới sống 3 năm trên cõi đời, đã lên Sài Gòn điều trị bệnh hi.ểm nghèo 4 tháng nay. Buồn thay con đã không chiến thắng được số phận. Kinh phí gia đình cũng đã cạn kiệt, 4 giờ chiều ngày cuối năm, bé L.Đ. đã không còn hơi thở nào nữa. Chuyến xe cứu thương ngày cuối năm đưa con về quê nhà Đồng Tháp chậm chạp lăn bánh. Ngày cuối năm, người tha hương tìm đường về nhà sum vầy gia đình. Còn cha đưa con về nhà để tiễn con về với đất mẹ.

hình ảnh

Dường như mọi yêu thương, anh P. (cha của bé L.Đ.) đều đã gửi vào những nụ hôn ấm áp, những cái xoa nhẹ trìu mến. Dưới lớp chăn đó là hình hài thân yêu của con gái nhỏ, từ nay sẽ không còn đớn đau vì bệnh tật nữa. Không một giọt nước mắt, không những lời oán than vật vã, nếu nhìn không kỹ thì cứ ngỡ đó là một ông bố đang vỗ về con, có ai biết được đứa con đã lạnh từ lúc nào.

Cha không mang nặng đẻ đau, cũng không cho con những giọt sữa ngọt ngào, nhưng khi con là một mầm sống nhỏ bé mới tượng hình, cha đã yêu thương con vô bờ. Bàn tay cha bỡ ngỡ khi chạm vào bụng mẹ, giật mình trước những cú đạp mạnh. Hàng ngày cha nói chuyện với con, dặn con đừng hành mẹ, cứ ăn ngon ngủ yên rồi đủ ngày đủ tháng ra gặp mẹ cha. Lần đầu ôm con trong tay, cha vẫn chưa thể tin được thiên thần xinh đẹp ấy là của mình. Cha dạy con bi bô tập nói, tập đi, xót xa khi nhìn con khóc vì ngã đau, tự nhủ với lòng mình rằng cha sẽ luôn bên cạnh con, dù đau khổ hay hạnh phúc.

hình ảnh

Những đứa trẻ xuất hiện trong cuộc đời này, dạy những người cha về tình phụ tử, sự yêu thương vô điều kiện. Hình ảnh người cha lẻ loi trong xe cứu thương, đối lập với dòng người tấp nập bên ngoài, khiến cư dân mạng rớt nước mắt. Nhiều người đã liên tưởng đến một vụ việc gần đây, khi những tiết lộ về 4 giờ cuối cùng trong cuộc đời của bé gái 8 tuổi đã vạch trần bộ mặt của cha bé. Những chi tiết có lẽ chỉ có trong những bộ phim kịch tính xuất hiện trần trụi qua những gì camera giám sát ghi lại được. Cư dân mạng không khỏi xót xa trước sự đối lập của hai người cha:

“Người cha mong đứa con gái sống để được yêu thương, chăm sóc. Đối lập với một người cha có tiền, cuộc sống đầy đủ, có con gái khỏe mạnh lại cùng nhân tình lấy đi sự sống của con”

“Cùng là một tiếng cha nhưng người thì nâng niu con như báu vật, kẻ thì vứt con cho người tình. Người thì đau đớn dành nụ hôn cuối cùng lên trán đứa con bé bỏng đã mất, kẻ thì trừng mắt dửng dưng không chút động lòng khi con mình dần yếu đi trong đau đớn và phẫn uất..”

“Đời đấy, hai hình ảnh ngược chiều nhau cùng nói về người làm cha, một giành giật sự sống cho con, một thờ ơ vô cảm với sự sống của con”

hình ảnh

“Người thương con yêu hết lòng lại mất con vì bệnh tật hiểm, còn người có con mạnh khỏe xinh đẹp lại để con phải tức tưởi ra đi, đúng là cuộc đời không công bằng chút nào”

“Cha nghèo nhưng cha thương con vô bờ bến, cha giàu có làm gì khi để con bị người ta lấy đi sinh mạng”

“Thương quá, mong con sớm về làm con của cha một lần nữa. Nhìn anh hôn con mà thắt nghẹn cả tim. Ở đâu đó có người cha chỉ biết vội vàng xoá dữ liệu camera . Có những vị làm người còn không xong huống chi làm cha làm mẹ”


Đoạn clip vỏn vẹn 5 giây người cha đau xót hôn đứa con đã lạnh chiều cuối năm trên xe cứu thương đã khiến nhiều người ngậm ngùi bảo nhau rằng, giờ chỉ cần gia đình mạnh khỏe, không đau ốm là đủ. Được biết cha con bé L.Đ, đứa trẻ 3 tuổi bị u.ng thư hạch không qua khỏi, đã về đến quê nhà vào 22 giờ ngày cuối năm. Từ nay con sẽ không còn đau đớn vì bệnh t.ật nữa, có lẽ đó cũng là điều an ủi với những người đã yêu thương con.