Mới 3 tuần tuổi và nặng hơn 3 kg, bé gái Juliette Francine đã được ca ngợi là một anh hùng.

Mọi chuyện xảy ra trên đời đều có lý do của nó, chẳng hạn như việc bé gái chào đời sớm 1 tháng vô tình cứu mạng bố. Vậy nên bất kỳ bất cha mẹ nào có con sinh non có thể sẽ rất buồn phiền, nhưng với phụ huynh của bé Juliette Francine thì sự kiện này đã giúp chính cô bé không lâm vào cảnh mồ côi cha.

“Con bé chào đời sớm một tháng. Nó giống như  kiểu 'Tôi phải ra khỏi đây để có thể cứu bố tôi, thật kì diệu” , anh Jonathan Cedillo tỏ vẻ tự hào khi kể lại sự việc.

hình ảnh

Theo People, người cha hạnh phúc đến bệnh viện để chăm sóc vợ và con mới chào đời thì gặp chuyện. Trước đó 3 ngày, vợ anh là chị Vanessa Sandoval chuyển dạ sinh non con gái đầu lòng ở tuần 36, chào đón bé gái khỏe mạnh sớm một tháng tại Bệnh viện Cộng đồng Riverside, California, Hoa Kỳ. Vào ngày hôm đó, trong khi đang nói chuyện với vợ thì anh Jonathan đột ngột bất tỉnh vì một cơn đau khủng khiếp ở ngực.

Nữ y tá chăm sóc sản phụ biết có điều gì đó không ổn. Họ đưa ông bố đến phòng cấp cứu. Jonathan bất tỉnh nhiều lần nữa, có biểu hiện thở nông hoặc ngừng thở hoàn toàn trong vài giây. Sau khi lấy các mẫu xét nghiệm, các bác sĩ xác định rằng ông bố bị đau tim và bị tắc 100% động mạch xuống trước bên trái của anh. Nếu đang ở nhà hoặc đi trên đường và không được đưa vào viện kịp thời thì có thể không thể cứu sống được. Hóa ra việc con gái chào đời sớm một tháng lại là chuyện đáng để vui mừng, vì cô bé đã gián tiếp cứu bố mình.

hình ảnh

Từ trước khi con gái chào đời, anh Jonathan đã cảm thấy đau nhức cả người,  khó ngủ do bị đau ở vai và cánh tay. Vốn là một đô vật chuyên nghiệp, anh cho rằng cơn đau là do chấn thương khi tập luyện vài tháng trước. Anh đã đến khám bác sĩ chấn thương chỉnh hình nhưng những cơn đau cứ đến rồi đi, đôi khi kéo dài nhiều ngày.

Nhưng may mắn thay, khi mọi thứ trở nên tồi tệ, người cha đang ở nơi chính xác mà anh cần phải đến. Bệnh viện cho biết lúc bộc phát cơn đau và bất tỉnh, nếu Jonathan không ở bệnh viện thì anh sẽ bị tổn thương tim vĩnh viễn, hoặc tệ hơn. Các bác sĩ cuối cùng đã thông động mạch bị tắc và đặt một stent cho Jonathan.

"Anh ấy có thể đã qua đời nhà sau đêm đó, nếu chúng tôi không có mặt ở bệnh viện" , chị Vanessa cho biết. Khi đang hạnh phúc quây quần bên con gái mới sinh, đột nhiên sản phụ thấy chồng bảo mệt. Anh phải nằm trên giường phụ dành cho người nhà, nhưng sau đó bất tỉnh hoàn toàn. Vanessa đã bấm chuông cầu cứu các y tá trong bệnh viện.

hình ảnh

Điều hy hữu là cả gia đình 3 người xuất viện cùng một lúc. 12 ngày sau, người cha quay trở lại bệnh viện để nói lời cám ơn các nhân viên y tế đã cứu mạng, cho anh cơ hội được đồng hành cùng cô con gái mới sinh của mình. Ngẫm lại các sự kiện thì quả là hy hữu, người cha suýt không qua khỏi chỉ vài ngày sau khi con gái chào đời. Nhưng một loạt các sự kiện đã đưa Jonathan đến đúng nơi, vào đúng thời điểm. Giả sử cô bé Juliette Francine chào đời muộn hơn, có lẽ cô bé đã không bao giờ có được vòng tay yêu thương của bố.

Jonathan cho biết trải qua biến cố lần này, anh biết ơn cuộc sống của mình và ghi công con gái mới sinh của mình.

hình ảnh

“Con gái tôi đã cứu tôi, và tôi sẽ là người bảo vệ nó suốt đời”, anh cho biết. Dẫu chào đời sớm một tháng nhưng các chỉ số sức khỏe của cô bé đều tăng trưởng tốt, cô bé bây giờ đã được 3 tuần tuổi và luôn được bố gọi âu yếm là nữ anh hùng của bố.