Liệu đây có phải ứng với câu “cha làm thầy, con đốt sách”, giáo sư hướng dẫn người khác cách dạy con cái nhưng với con mình lại bó tay.

Có con tập đầu khó tránh khỏi bỡ ngỡ, vì vậy em thường lên mạng và đọc sách của các chuyên gia giáo dục trẻ để học hỏi thêm. Nhưng lâu lâu lại tan vỡ niềm tin vì nhiều chuyên gia dạy trẻ mà chính họ không dạy được con mình.

Không biết có phải do “bụt nhà không thiêng” hay không mà toàn đổ bể mấy chuyện không hay của các chuyên gia dạy con. Như cách đây vài tháng, một du học sinh đã nghĩ quẩn vì cách dạy dỗ quá nghiêm khắc của bố.

Hỏi ra thì ông bố đó là chuyên gia giáo dục con cái nổi tiếng trên mạng, được các mẹ tôn sùng là tấm gương dạy con thành đạt. Mới đây lại thêm một giáo sư đại học thú thật về chuyện dạy con, không hay ho như các chia sẻ của cô trên mạng.

Là một chuyên gia nuôi dạy con cái nhưng không dạy được con mình. Đứa bé đã 9 tuổi nhưng không tự ăn, phải chờ mẹ đút, bà đút. Té ra, chuyên gia nuôi dạy con cái giỏi giang đến đâu, về nhà cũng chào thua trước mẹ chồng.

hình ảnh

Những buổi chia sẻ của giáo sư thu hút nhiều người theo dõi. Ảnh: youthdaily

Một nữ giáo sư đại học Phúc Đán xứ Trung chia sẻ trong một bài phát biểu: "Tôi là một chuyên gia nuôi dạy con cái, nhưng con trai tôi vẫn cần được đút cho ăn khi nó 9 tuổi".

Đây là buổi chia sẻ nói về mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu, nhưng nó lại lộ ra việc chuyên gia không dạy được con mình. Điều này được xem là một sự thất bại của một người mẹ và của một chuyên gia giáo dục trẻ em.

Mỗi ngày chị chia sẻ kinh nghiệm đến hàng trăm ngàn người mẹ về cách dạy con. Nhưng đến lượt con của chị lại không rèn được thì ai mà tin vào những chia sẻ của giáo sư nữa.

Theo giáo sư, việc mâu thuẫn cách dạy con giữa chị và mẹ chồng khiến chị hoàn toàn bất lực. Do bà bênh và nuông chiều cháu, con trai chị đã 9 tuổi vẫn phải đút cho ăn.

Do bận rộn với công việc hướng dẫn các người mẹ khác giáo dục con của họ, chị phải gửi nhờ con cho bà nội trông. Việc ăn uống hàng ngày của con đều do một tay bà nội lo toan.

Sợ cháu ăn không no, thay vì để cháu tự ăn, bà chọn cách đút cho cháu ăn cho nhanh. Đến khi đứa trẻ đã lớn, bà vẫn giữ thói quen này. Chị ra ngoài giảng giải, nói gì người ta cũng nghe. Vậy mà về nhà không thể qua nổi mẹ chồng.

Dù chị nói thế nào thì bà vẫn không chịu, miễn cháu bà no, khỏe mạnh, mau lớn thì đút cháu ăn có sao. Do con cả ngày gửi cho bà nội, chị không có thời gian để rèn con lại từ đầu.

hình ảnh

Ảnh: youthdaily - UC

Làm mẹ thế này thật sự thất bại. Bác sĩ thường không tự chữa được cho chính mình. Không ngờ, chuyên gia nuôi dạy trẻ cũng chào thua trước con mình. Nhưng liệu đổ lỗi mẹ chồng ngăn cản chị dạy con có được xem là lý do thuyết phục.

Một chuyên gia giáo dục, một giáo sư sẽ có đủ sự tinh tế, khéo léo để cân bằng mối quan hệ với mẹ chồng và xử lý mâu thuẫn khi dạy con. Có lẽ chị đã quá tập trung cho công việc bên ngoài nên thiếu thời gian dành cho con.

Thiết nghĩ, là một người mẹ, dù bà nội có ngăn trở ra sao, vì tốt cho con, chị sẽ cố hết sức để dạy dỗ con mình. Chứ không phải đẩy con hẳn cho bà nội rồi trách bà chiều hư cháu.

Bởi hỏi sao mà đôi khi mất niềm tin vào một số nhân vật tự xưng là chuyên gia nuôi dạy con. Nói thì ai nói cũng được, nhưng làm được thì không biết được mấy người.

Mình có tiếp thu, học hỏi cách dạy con trên mạng hay sách vở thì mình cũng phải chọn lọc các mẹ ơi. Chỉ có bản thân người mẹ mới biết điều gì tốt nhất, phù hợp nhất với con của mình.

Chứ cứ áp dụng lung tung cách dạy con của người này người nọ, có khi con chưa kịp dạy thành thiên tài đã ẩm ương, tâm lý có vấn đề thì lại khổ.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân (thông tin tham khảo DDN)