Nằm trên chiếc nệm thủng một lỗ lớn như cái thau mà vẫn không cảm giác khó chịu hay lật ra kiểm tra, mức độ lười đã vượt xa tưởng tượng.

Nhiều người hỏi tân sinh viên nên chuẩn bị những gì khi đi học xa nhà. Xin thưa cái quan trọng nhất chính là tự lập. Ở nhà có cha mẹ lo từ A – Z, không động móng tay. Khi lên đại học, phải sống một mình, làm gì còn ai phục vụ cho.

Lúc này các em phải tự chăm sóc bản thân, những cái cơ bản như vệ sinh chỗ học, chỗ ngủ thì phải biết. Đừng như trường hợp nữ sinh đại học ngủ trên chiếc nệm 2 năm không giặt. Lúc mở ra xem, ai cũng tá hỏa vì nệm nhìn quá gớm.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Những hình ảnh về chiếc nệm 2 năm không giặt của nữ sinh viên đại học xứ Trung đang được lan truyền. Trái với những gì người ta hình dung về nữ sinh thanh lịch, sạch sẽ, em này ở bẩn còn hơn cả các bạn nam.

Bạn cùng phòng cũng ngã ngửa khi phát hiện có cô gái ở bẩn đến vậy. Nhờ một lần tình cờ, em này tự dưng muốn thay ga trải giường mới. Em bảo 2 năm rồi chưa thay, lúc mở tấm ga lên, giữa nệm có một cái lỗ to tướng.

Phần bông xung quanh rách tươm nhìn rất thảm hại. Ai không biết còn tưởng đây là tấm nệm bị vứt ở bãi rác. Các bạn cùng phòng vừa bất ngờ, vừa cười đau bụng, lấy điện thoại ra quay chụp lại.

Sau khi hình ảnh được lan truyền, cư dân mạng rất tò mò về sự hình thành của cái lỗ to như cái thau này. Không lẽ nằm suốt 2 năm không giặt, không phơi là sẽ bị thế này sao. Nhưng sao chỉ đúng có cái lỗ đó.

Nằm trên cái lỗ như vậy không lẽ không thấy khó chịu hay nhận ra bất thường sao? Nhiều người đoán già đoán non là do mồ hôi lưng, hoặc đó là nơi chịu lực nặng nhất khiến nệm bị bào mòn.

hình ảnh

Ảnh: sohu - aboluowang

Không ít người vào mỉa mai, bảo họ nằm trên cái nệm 8 năm cũng không được cái lỗ kiểu này. Cũng có người bênh vực, bảo chắc tại nệm dỏm nên bị mòn bông sớm.

Nhưng việc ở bẩn, 2 năm không giặt, không phơi nệm thì không thể nào bênh nổi. Con gái gì mà luộm thuộm, lười quá thể. Nếu em chịu khó mang ra phơi phóng thường xuyên, thì chắc cái lỗ không có cơ hội xuất hiện.

Đến hiện tại, cái lỗ trên nệm của nữ sinh đại học vẫn là một bí ẩn. Không hiểu em ngủ nghê kiểu gì mà nó lõm tả tơi tới nỗi đó.

Nhiều ý kiến cho rằng cái nệm thủng lỗ liên quan trực tiếp đến việc sinh viên thiếu kỹ năng tự lập, ý thức kém. Mà điều này bắt nguồn từ việc cha mẹ quá chiều chuộng con cái. Bình thường vì để con tập trung học, ở nhà, mẹ của nữ sinh chuyện gì cũng làm thay con.

Đến khi đậu đại học, ra ngoài sống một thân một mình, nữ sinh thật sự không biết làm một thứ gì. Cái chén còn không biết rửa thì nói gì đến việc thay ga giường hay mang nệm đi giặt, phơi. 18, 19 tuổi đời mà nữ sinh đại học chẳng khác gì đứa trẻ lên 3, thiếu mẹ là không được.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: twgreatdaily

Nhắc đến chuyện con học xa thì trước đây nhà hàng xóm có một em nữ sinh đậu đại học. Việc đầu tiên mẹ em làm là đưa con gái vào bếp. Bà nói còn tầm 1 tháng con nhập học rồi, phải dạy nấu ăn cho đàng hoàng.

Chứ học xa nhà, mẹ không nấu cho không lẽ nhịn đói. Ăn bên ngoài thì không đảm bảo an toàn vệ sinh. Chưa hết, người mẹ còn bắt con gái tự tay giặt quần áo dù nhà có máy, sau đó xếp gọn gàng vào tủ.

Cô luôn dặn con gái, ở nhà có cha có mẹ thì khác, sống một mình nó khác, phải biết tự lo thân. Cứ cách vài tháng, cô lại lên phòng con trọ học kiểm tra, ở bẩn một phát là biết tay với mẹ.

Các bậc cha mẹ có thương con thì phải dạy con tự lập, biết chăm sóc bản thân. Chứ cha mẹ cũng đâu thể ở cạnh cả đời để làm thay hết cho con được.

Chốt lại là sinh viên đi học xa nhà, cái cần chuẩn bị đầu tiên đó là tự lập. Đừng như nữ sinh ngủ trên nệm 2 năm không giặt, lớn rồi vẫn không biết tự lo, sống lười, mất vệ sinh, ảnh hưởng sức khỏe.

Thông tin tham khảo Sohu