Người mẹ này vô cùng tức giận và cho biết chính sự thờ ơ của bệnh viện khiến con của cô mới chào đời đã mang thương tích.
Hồi lúc em nhập viện sinh đứa đầu, giường bên cạnh có chị kia mới vào cái chỉ 1 tiếng rưỡi sau là mẹ tròn con vuông luôn, còn mình nằm lăn lê bò lết đến tận 12 tiếng sau con mới chịu chào đời. Đúng là đi đẻ cũng có người này người kia, người thì sinh dễ cái một, người thì khó khăn vất vả mãi con mới chịu ra ngoài. Sinh dễ đúng là thích thật khi không phải chịu đau đớn quá lâu, nhưng sao em vẫn cứ ớn ớn mấy cái vụ vì sinh dễ quá mà con bị đẻ rơi á các mẹ, có ai giống em không? Hôm qua còn đọc được một vụ sản phụ đi bộ qua phòng sinh thôi mà đã đẻ rơi con ra ngoài, em bé còn bị thương phải khâu hơn chục mũi nữa kìa, đọc mà xót giùm luôn đó cả nhà.
Đây là trường hợp của sản phụ tên Josian Marques Pereira hiện sống tại Brazil. Khi có dấu hiệu chuyển dạ, cô nhanh chóng nhập viện Sofia Feldman nhưng có một điều khiến sản phụ vô cùng bức xúc là từ khi nhập viện, dù đã có dấu hiệu chuyển dạ nhưng không ai quan tâm đến cô. Josian chia sẻ mình đã nhiều lần lên tiếng xin được hỗ trợ trong suốt 40 phút ngồi đợi nhưng không ai quan tâm đến lời cô nói.
Em bé bị đẻ rơi ngay tại khu vực lễ tân bệnh viện. Ảnh: Mirror
Sản phụ cảm thấy rất không ổn nên tiếp tục gọi bác sĩ, y tá và cuối cùng, có một nữ y tá đã nói cô đứng lên đi bộ sang phòng bên cạnh để kiểm tra. Josian nói rằng con mình dường như sắp ra ngoài đến nơi rồi và cô không thể đi bộ được nhưng ai cũng bỏ ngoài tai lời của sản phụ. Vì không ai chịu lắng nghe mình, Josian sau đó cũng phải cố gắng đứng dậy để đi vào căn phòng y tá vừa chỉ, nhưng khi chỉ đi được vài bước, đến quầy lễ tân thì cô đã đẻ rơi con ra ngoài. Người mẹ không trở tay kịp nên em bé đã rơi mạnh xuống đất, sau đó được đưa vào phòng cấp cứu và phải khâu tận 11 mũi trên khu vực đầu. Điều này khiến Josian vô cùng xót xa.
Đứa trẻ mới sinh đã phải chịu 11 mũi khâu. Ảnh: Mirror
Chấn thương của con gái mới sinh khiến sản phụ vừa đau lòng nhưng cũng vô cùng tức giận. Cô cho biết tất cả là do sự tắc trách của bệnh viện. Rõ ràng cô đã nhập viện và bác cho các bác sĩ, y tá rất nhiều về tình trạng của mình nhưng không ai đoái hoài tới. Họ bắt cô ngồi ở ngoài chờ đến tận 40 phút. Sau đó mặc dù đã nói rõ không thể đi bộ và dường như con sắp ra ngoài, y tá của bệnh viện vẫn bắt cô đi bộ vào phòng để kiểm tra và hậu quả là Josian đã đẻ rơi đứa trẻ ngay tại khu vực lễ tân của bệnh viện, tai hại hơn, em bé còn bị chấn thương khu vực đầu vô cùng quan trọng và mới sinh đã phải chịu 11 mũi khâu.
Con gái Josian – bé Olivia may mắn đã ổn định được tình trạng sức khỏe và được xuất viện về nhà sau khoảng thời gian được theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Josian cũng quyết định khởi kiện bệnh viện phụ sản Sofia Feldman để họ phải chịu trách nhiệm với những sai sót, tắc trách của mình. Vụ việc hiện vẫn đang được phía cảnh sát điều tra và chưa có kết luận cuối cùng.
Những trường hợp đẻ rơi nghe thì rất đơn giản nhưng lại có thể tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro nếu không được xử trí đúng cách, thế nên các mẹ bầu tuyệt đối không nên xem thường. Tốt nhất vẫn nên nằm lòng các dấu hiệu sắp sinh để có thể nhập viện và được hỗ trợ kịp thời. Các mẹ cũng nên lưu ý hãy thăm khám thai định kỳ đúng lịch, tìm hiểu và lựa chọn bệnh viện uy tín để không gặp phải trường hợp đáng tiếc như sản phụ trong câu chuyện trên nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1