Trên đời này đúng là có những thứ chỉ mẹ mới có thể làm được, nói mẹ là siêu nhân cũng không quá.
Hồi trước lúc sinh bé đầu ta nói mắc cười gì đâu, tối đó em nhớ là trước ngày dự sinh khoảng 3 hôm, tự nhiên đã hơi thấy nôn nao lạ thường nên quyết định mua một túi lớn cóc xoài xanh ăn cho đã. 2h sáng hôm sau đang ngủ thì đúng là có biến thật các mẹ ẹ, tự dưng bị đau bụng lẩm nhẩm mà kiểu từng cơn, nghe cũng thấy nghi nghi rồi nhưng ráng ngủ miếng nữa. 15 phút sau thì nghe cái bụp vỡ ối, gọi lão chồng dậy nói dậy đi bị đau bụng, lão còn ngái ngủ bảo em chắc tối qua ăn xoài cóc nhiều quá chứ gì, chỉ đến khi em la làng la xóm vỡ ối rồi lão mới tỉnh hẳn rồi lật đật đi lấy đồ. Mà nhớ khúc đó đúng lấn cấn, kiểu mới làm mẹ lần đầu nên cứ sợ vỡ ối cái là con tòi ra ngay nên em vừa thay đồ đi viện vừa khóc huhu, cứ hối chồng lẹ lên. Ai ngờ từ khúc đó đến khúc thằng con oe oe chào đời nó cách nhau tận khoảng 13 tiếng đồng hồ, em đúng chưng hửng. Sau lần đầu thì đã có kinh nghiệm, lần sau đau bụng cái là cứ thủng thẳng tắm rửa gội đầu, chén thêm bát phở rồi mới đi đẻ haha. Chuẩn bị đi sinh đúng là có nhiều kỷ niệm thật, khúc này thì tùy người nè. Có người đau thêm sợ nữa nên kiểu cứ lả đi không làm được gì, nhưng cũng có một số mẹ có dấu hiệu chuyển dạ rồi nhưng vẫn khỏe phây phây, còn làm đủ thứ việc được luôn. Điển hình như người mẹ này đây, có cơn đau rồi nhưng vẫn cố nấu ăn cho 3 con xong xuôi rồi mới yên tâm đi đẻ, đúng là quá nể.
Đoạn video ghi lại cảnh chuẩn bị đi đẻ của một bà mẹ đã gây sốt nhiều cộng đồng mẹ bỉm sữa. Với nhiều người, chỉ cần thấy dấu hiệu chuyển dạ sẽ ngay lập tức đi chuẩn bị đồ đạc hoặc tắm rửa, sửa soạn để nhanh chóng đến bệnh viện. Thế nhưng người mẹ này thì lại hoàn toàn khác, dù đã có cơn đau khiến cô đôi lúc phải nhăn mặt, nhưng người mẹ này vẫn bình tĩnh, hít thở sâu đều đặn và nấu ăn cho 3 con của mình trước khi đi đẻ. Bụng dù đã khá lớn nhưng cô vẫn rất nhanh nhẹn, chuẩn bị mọi thứ từ sơ chế thực phẩm, nấu đồ ăn sau đó gọi các con ngồi xuống bàn. 3 đứa trẻ dường như cũng rất mong chờ em bé nên rất quấn quýt mẹ, chúng thi nhau đặt tay lên bụng người mẹ vỗ về. Sau khi cho các con ăn xong, có vẻ đã cảm thấy đau hơn nên người mẹ phải chống tay lên thành bếp và hít thở nhiều hơi sâu để chuẩn bị cho công cuộc vượt cạn của mình sau đó.
Người mẹ nén cơn đau chuyển dạ để lo cho các con mình
Một đoạn video khá ngắn ghi lại những cảnh sinh hoạt bình thường của một gia đình nhưng đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa. Ai cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi người mẹ này dù sắp trải qua một trong những thời điểm khó khăn nhất trong đời – vượt cạn nhưng vẫn vô cùng khỏe khoắn. Có lẽ do đã có nhiều kinh nghiệm thu được từ những lần sinh nở trước nên nhìn cô rất bình tĩnh, thoải mái.
Tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn cho 3 con
- Mẹ đúng là siêu nhân mà, chuẩn bị đẻ vẫn nán lại lo cho các con được, thật sự khâm phục
- Bụng thì to nhưng trông chị ấy rất khỏe luôn ấy, khâm phục thật
- Siêu quá, lúc mình chuẩn bị đẻ chưa gì đã la hét om sòm lên dù chỉ mới đau một tí, lát nữa đau nhiều thiệt không còn sức mà la luôn đó
- Chị ấy mạnh mẽ thật, sắp sinh nhưng rất thoải mái, dù trong hoàn cảnh nào thì mẹ vẫn luôn lo lắng cho các con, tình yêu của mẹ đối với các con vẫn là nhất
Thỉnh thoảng người mẹ vẫn phải chống tay lên thành bếp và hít thở để giảm cảm giác đau
Nhìn cảnh người mẹ đã có dấu hiệu chuyển dạ, bụng thì to vượt mặt nhưng vẫn lo lắng từng li từng tí cho các con mà thấy ấm áp thật sự. Nể nhất ở người mẹ này có lẽ chính là sự mạnh mẽ, dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cho các con mình. Tình mẹ luôn tràn đầy sự yêu thương và lòng hy sinh như thế đấy.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1