Còn mấy ngày nữa mới tới Tết Đoan Ngọ, vậy đó mà các chị em phụ nữ đã rủ nhau đặt set hoa quả để cúng rồi đó mọi người.
Biết thời bây giờ cái gì cũng có sẵn, chủ yếu phục vụ cho các chị em phụ nữ bận rộn công việc lại phải lo toan chuyện cúng kiếng, thế nên thị trường mới xuất hiện những set đồ cúng với đầy hoa quả được bày biện vô cùng hút mắt.
Năm nay, Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 Âm lịch) nhằm vào ngày thứ Sáu, 03/6/2022 – vì còn là ngày trong tuần đi làm nên dịch vụ bày sẵn set hoa quả để cúng càng hút khách hơn. Nhiều nơi thời điểm này đã làm các mẹt bày lễ Tết Đoan Ngọ cùng với hoa quả và các món ăn đặc trưng như nếp cẩm, nếp cái hoa vàng… nhìn rất thích. Hiện tại, các mẹt này được bán với giá từ 99K đến 550K tùy theo nhu cầu của mỗi khách.
Chị Nương là một trong số những người bán ở Quảng Ninh kể lại vừa mới đăng bán trên Facebook thôi đã có nhiều khách hỏi mua. Dù chưa tới ngày nhưng chị đã nhận được 30 đơn. Mỗi set không chỉ gây ấn tượng bởi dùng gốm sứ Bát Tràng để đựng đồ mà còn có chiếc lồng bàn sáng tạo.
Với set giá 550K của chị, sẽ bao gồm quả mận, vải, 9 hoa sen trắng gấp cánh, 5 bánh xu xê, hũ nếp cẩm, hũ nếp cái hoa vàng và 1 nậm rượu. Nếp cái và nếp cẩm cùng với rượu của chị được đựng trong hũ và nậm làm bằng gốm sứ Bát Tràng cùng hoa quả và bánh nên trông rất sang và bắt mắt.
Còn với set 99K, dù đơn giản nhưng vẫn đầy đủ với hoa và nếp cẩm, nếp cái hoa vàng cùng rượu. Điểm đặc biệt nhất trong mẹt cúng Tết Đoan Ngọ của chị Nương là chiếc lồng bàn sáng tạo bằng tre và màn tuyn đậy kín nhằm đảm bảo vệ sinh và vẫn có thể nhìn rõ được các món trên mẹt. Trên lồng bàn còn đính hoa được kết từ hoa cau tươi cùng lá trầu nổi bật, đây là thứ khiến chị Nương tạo dấu ấn riêng cho hàng của mình.
Đa số các đơn hàng của chị đặt trước đều sẽ được hẹn giao vào tối ngày mùng 4 hoặc chậm nhất là đến sáng ngày mùng 5 để các chị em cúng sớm rồi còn đi làm và cũng phù hợp với tục lệ của người Việt mình là diệt sâu bọ.
Cũng giống chị Nương, chị Hằng ở Hà Nội cũng kinh doanh mặt hàng tương tự. Song menu các set cùng với giá cả có phần đa dạng hơn. Chẳng hạn như set Đoan Ngọ 99K sẽ gồm nếp cẩm, nếp cái và 1 bó hoa gồm hoa hồng, hoa cúc và hoa sen… còn set Đoan Dương 150K và set Đoan Ngọ đặc biệt 230K ngoài hoa, nếp cẩm, nếp cái sẽ có thêm quả mận, vải, bánh gio mật mía, trầu cau nữa. Vì để đảm bảo chất lượng và giữ uy tín bán hàng cho mình, nên các món nếp đều do chị Hằng tự tay làm.
Tương tự, một cửa hàng chuyên bán hoa và rau củ quả tươi ở Hà Nội cũng đang gom đơn để giao cho khách với giá 180K. Với giá này, mẹt sẽ bao gồm rượu nếp cẩm, nếp cái hoa vàng, 1 cặp bánh gio kèm mật mía, 3 bông sen Quan Âm, nhành hoa cau cùng quả mận, vải. Để phục vụ khách tốt hơn, nhân viên cửa hàng này còn đưa ra lời khuyến cáo với khách rằng, do rượu nếp phải ủ đủ ngày mới ngon nên khách đặt trước sẽ được phục vụ chu đáo hơn.
Ngoài các set đã kể trên, để kiếm thêm lợi nhuận, nhiều người bán còn tranh thủ bán theo đơn lẻ để phục vụ nhiều đối tượng khác nhau. Ví dụ như rượu nếp cẩm gói lá sen đựng trong hộp nửa ký sẽ được bán với cái giá 55K, còn rượu nếp cái với giá 50K, và bánh gio kèm mật mía là 80K/5 chiếc.
Cứ thế mà người bán chốt đơn mỏi tay, làm vẫn không kịp phục vụ khách đấy chị em ạ. Nghe kể mà ham quá, chắc Tết Đoan Ngọ năm sau phải lên kế hoạch kinh doanh theo thời thôi, chị em nhỉ, biết đâu được mùa mình hốt bạc thì sao?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1