Sắp tới ngày Tết Đoan Ngọ rồi, cho tới giờ, sau khi đọc báo em mới vỡ lẽ về quan niệm “diệt sâu bọ” trong ngày này đấy các mẹ ạ. Ngày xưa bé cũng có hỏi bố mẹ là tại sao ăn hoa quả, rượu nếp lại diệt được sâu bọ, bố mẹ em bảo là ăn rượu nếp vào sâu say thế là chết thôi haha.
Hè oi nóng, mẹ học cách nấu chè nha đam thanh mát chiêu đãi cả nhà
Có mẹ nào cũng lơ mơ như em, chưa hiểu rõ về quan niệm này không ạ? Em có trích dẫn lý giải dưới này, mẹ nào chưa hiểu thì đọc nhé.
Hình minh họa - Nguồn internet
Tết Đoan Ngọ vào ngày 5/5 âm lịch hàng năm là một trong những ngày lễ quan trọng trọng truyền thống của người Việt Nam.
Trong ngày này, mọi người sẽ ăn hoa quả, rượu nếp, bánh tro ngay vừa khi thức dậy vào buổi sáng sớm để diệt trừ sâu bọ và chuẩn bị mâm lễ thắp hương để bày tỏ lòng tôn kính đến tổ tiên cũng là mong muốn một mùa màng bội thu.
Vật phẩm trên mâm cúng sẽ tùy thuộc vào từng vùng miền hoặc dân tộc mà cũng khác nhau.
Có nhiều nơi giải thích rằng, do cơ thể người, nhất là bộ phận tiêu hóa, thường có sâu bọ. Hơn nữa tháng 5 là giai đoạn chuyển mùa, dịch bệnh dễ phát sinh nên nếu không trừ khử thì sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở, gây nguy hại cho cơ thể. Do đó, vào lúc sáng sớm, mọi người sẽ ăn rượu nếp, hoa quả…những món đồ ăn thơm ngon để khiến sâu bọ ăn vào mà say chết.
Mâm cúng ngày Tết Đoan Ngọ. Hình minh họa - Nguồn internet
Tuy nhiên, quan niệm “diệt trừ sâu bọ” còn được giải thích bằng nhiều truyền thuyết khác, trong đó có một truyền thuyết như sau.
Đầu tháng 5, khi kết thúc vụ lúa Chiêm cũng là lúc vào đầu vụ Mùa, sâu bọ lúc này phát triển rất nhiều khiến người dân đau đầu không biết làm cách nào giải nạn. Bỗng nhiên có một ông lão từ xa đi tới tự xưng là Đôi Truân.
Ông chỉ dân chúng mỗi nhà lập một đàn cúng đơn giản gồm có bánh gio, trái cây, sau đó ra trước nhà mình vận động thể dục.
Nhân dân làm theo, chỉ một lúc sau đó, sâu bọ đàn lũ té ngã rồi đi mất. Lão ông nói: 'Sâu bọ vào ngày này rất hung hăng, mỗi năm vào đúng ngày này cứ làm theo những gì ta đã dặn thì sẽ trị được chúng'. Dân làng biết ơn, định cảm tạ thì ông lão đã đi đâu mất.
Để tưởng nhớ sự việc, dân chúng đặt cho ngày này là ‘Tết diệt sâu bọ’, có người gọi là tết Đoan ngọ, vì giờ cúng thường vào giữa giờ Ngọ.
Hình minh họa - Nguồn internet
Tết Đoan Ngọ là một trong những ngày lễ rất được coi trọng ở Việt Nam, đây được xem là một trong những cái Tết sum họp đầm ấm nhất và có nhiều tục lệ gắn với người dân như: khảo cây lấy quả, tục nhuộm móng chân, móng tay, tục tắm nước lá mùi, tục hái thuốc vào giờ Ngọ, tục treo ngải cứu để trừ tà...
Cho đến nay, những tục lệ này gần như đã bị lược bỏ hết, tuy nhiên ngày Tết Đoan Ngọ vẫn tồn tại như một phong tục đẹp với ý nghĩa thiêng liêng trong lòng người dân Việt.
Nguồn: Tổng hợp

