Ở mình đâu ai lạ gì với phong tục đám cưới, gia đình 2 bên cho vàng coi như đó là của để cho vợ chồng trẻ ra riêng lập nghiệp. Sau đó, tùy quan điểm của mỗi cặp vợ chồng mà quyết định giữ đó làm của khi cần mới bán ra, hoặc bán ngay để có vốn “làm ăn”.

Em mới nghe kể câu chuyện này mà thấy tiếc hùi hụi luôn đó, hy vọng kể xong bà con ai chưa có gia đình hoặc chuẩn bị lập gia đình thì nên cân nhắc trước khi quyết định nha.

Hồi năm ngoái, Phương L., 25 tuổi, quê ở Phú Thọ lấy chồng. Chồng cô là người yêu từ thời đại học, mới đi làm được 3 năm nên 2 vợ chồng thực sự cũng chẳng tích lũy được gì nhiều. Lúc trước khi cưới, L. cứ nghe bạn bè kháo nhau chơi chứng khoán lời lắm, nên L. cũng chơi theo. Cưới xong, vợ chồng L. có được số vốn kha khá là vàng họ hàng hai bên mừng cưới khoảng 4 cây vàng.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Pháp luật. 

Nghĩ trước nghĩ sau, L. bàn với chồng để dành vàng mãi cũng quanh quẩn giá này, nên quyết định bán ra để đầu tư cổ phiếu, có khi lại ăn nhiều hơn, gấp 3 – 4 lần cũng không chừng. Nghe vợ nói có lý nên chồng L. đồng ý. Thế là cuối năm ngoái, vợ chồng L. quyết định mang vàng cưới đi bán, lúc đó giá vàng miếng SJC khoảng 61 triệu đồng/lượng, bán hết số vàng cũng được hơn 200 triệu đồng vì phần lớn vàng là trang sức nên giá thấp hơn, khoảng hơn 50 triệu đồng/lượng. L. dùng tiền đó để đầu tư chứng khoán.

Sang đầu năm nay, nghe cô bạn đồng nghiệp thân thiết vốn là người chơi chứng khoán thắng lớn trong năm 2021 với tài khoản nhân 3 đã giúp cô ấy mua được căn hộ hoành tráng ở trung tâm thành phố Hà Nội, nên L. quyết định dồn tiền vào một mã chứng khoán khi đó có giá 9.000 đồng/cổ phiếu với kỳ vọng chỉ cần lãi gấp đôi là đủ. Làm việc mà cứ chốc lát L. lại mở bảng điện tử ra xem, thấy giá lên, L. cười thầm trong bụng vì cho rằng quyết sách của mình là đúng. Tuy nhiên, niềm vui chưa tới được bao lâu thì nỗi buồn ập đến, trong khi cổ phiếu của L. còn chưa về tài khoản thì xảy ra đợt bán tháo khiến cổ phiếu ấy nằm sàn. Lúc đấy, ngỡ chỉ 1 – 2 phiên là xong nên L. bàn với chồng mang nốt phần còn lại để “bình quân giá xuống”, nhưng có ai ngờ mua xong, giá lại còn xuống nữa. Kể từ lúc đó, vợ chồng L. bắt đầu ngậm ngùi ôm cổ phiếu, với hy vọng rằng “rồi ai cũng về bờ”. Dù nói vậy nhưng trong lòng L. rất lo lắng, không biết ngày mai rồi sẽ thế nào.

Mấy ngày gần đây, giá vàng bị đẩy lên cao nhất đỉnh điểm lịch sử, nay chạm ngưỡng 67 triệu đồng/lượng. L. không thể tin nổi giá vàng lúc bán 61, giờ lên 67 rồi, trong khi đó cô đầu tư chứng khoán lúc giá 9.000 đồng/cổ phiếu, giờ còn 5.900 đồng/cổ phiếu. Cô nghĩ giá như cứ để vàng thì giờ có khi còn có lời, còn chứng khoán coi như thua rồi.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Đầu tư và Người Lao Động. 

Thật ra đầu tư cái gì cũng vậy, cả vàng hay chứng khoán đều cần phải có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng nguồn gốc của vấn đề và nên nhớ đừng bao giờ đi theo đám đông, thay vào đó hãy phán đoán theo suy nghĩ dự đoán của riêng mình. Đừng chỉ thấy món hời trước mắt rồi dồn hết của cải, tài sản vào đó có ngày ôm niềm tiếc nuối với 2 từ “giá như” thì cũng đã muộn rồi.

Đối với nhiều người, vàng là tài sản hữu hình có thể cầm nắm và giữ nó được trong tay, trong khi đó chứng khoán lại là tài sản vô hình, chúng ta không thể cầm nắm và thấy nó một cách rõ ràng mà chỉ hiện hữu thông qua hợp đồng trao đổi ký kết và bảng điện tử liên tục nhảy múa giá. Đứng trước bối cảnh kinh tế và chính trị thế giới có nhiều bất ổn, giá vàng luôn nóng do nó là kênh trú ẩn tài sản an toàn, còn chứng khoán lúc này cứ mãi đỏ rực vì nhà đầu tư vội bán tháo, cắt lỗ.

Các chuyên gia vẫn thường khuyên chúng ta nếu có đầu tư thì cũng không nên bỏ trứng vào một rổ, nhằm phân tán rủi ro, kênh đầu tư nào càng có nhiều lợi nhuận thì điều đó đồng nghĩa với rất nhiều rủi ro, nên mọi người phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định.