Tôi cưới được 4 năm rồi nhưng không muốn sinh con. Mọi người nhìn vào có thể nói mình ham chơi, ích kỷ với nhà chồng nhưng đối với tôi phụ nữ lấy chồng đâu nhất thiết cứ phải đầu bù tóc rối, bận bịu chăm sóc con chẳng còn thời gian cho bản thân mới là vợ hiền dâu thảo.
Hồi chưa cưới tôi cũng đã nói rất thẳng thắn với người yêu:
“Em chẳng muốn đẻ luôn đâu, thanh xuân có mấy tí, cứ chơi cho chán đã không sau lại tiếc”.
Lúc đấy anh cũng đồng tình:
“Đến lúc đó rồi tính”.
Yêu được 3 năm nhà anh ấy giục quá, bố mẹ đẻ thì lại cứ lo mình ế nên tôi đành cưới. Bọn tôi không phải sống chung mới bố mẹ chồng nên rất thoải mái. Tôi không phải chịu cảnh mẹ chồng suốt ngày kè kè soi mói là sướng rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Tôi mở thẫm mỹ viện chung với chị gái được gần 10 năm nay, làm việc trong môi trường như vậy nên đương nhiên phải rất chăm chút ngoại hình và nhan sắc. Tôi rất sợ trên cơ thể có một chút mỡ thừa hay khuyết điểm xấu xí nào. Nhờ giữ gìn vóc dáng nên các vòng của tôi vẫn chuẩn chỉnh lắm. Giờ mà bầu bí đẻ đái phá dáng thì quá đáng tiếc.
Chưa có con không phải vướng bận gì nên thích là vợ chồng đi chơi đây đó, du lịch trong ngoài nước cho sướng. Tôi thích hẹn hò với bạn bè lúc nào thì tùy, không phải tất bật về nhà cơm nước cho chồng con, đó cũng là một niềm hạnh phúc rồi.
Bố mẹ chồng thấy hai đứa cưới mấy năm mà chưa sinh con nên bắt đầu suốt ruột nhưng tôi nói át luôn từ đầu:
“Giờ con còn phải kiếm tiền ăn chơi cho sướng đã chưa đến lúc sinh cháu đâu bố mẹ ạ.”.
Ông bà không hài lòng cứ thích con dâu đi làm gì thì làm nhưng vẫn đảm đang, chăm sóc gia đình chu đáo. Vậy nhưng quan điểm của tôi khác lắm. Giờ mình còn trẻ mới có 29 tuổi đầu cứ chơi cho chán đã. Tôi không muốn sinh sớm, có đứa con nheo nhóc đầu tắt mặt tối mệt lắm. Tính cả thời gian bầu bí đến khi con đi trẻ cũng phải mất 3 năm. Sinh hai đứa thì mất gần chục năm tuổi thanh xuân thì thời gian đâu mà chăm chút cho bản thân nữa.
Nhìn các chị lấy chồng xong cứ già đi, sức lực dồn hết cho gia đình rồi còn đâu. Người ngợm nhếc nhác, xấu xí bảo sao chồng chán bỏ theo người khác.
Tôi nhất định không sinh sớm, hai vợ chồng ở với nhau 3, 4 năm nay thích làm thì thì làm, đi đâu thì đi không vướng bận gì hết. Thời gian các mẹ bỉm sữa phải sấp ngửa về chăm lo cho con cái thì tôi thảnh thơi đến phòng tập, vừa rèn luyện sức khỏe vừa giữ được vóc dáng.
Mình đẹp lại làm ra tiền thì chồng làm sao mà chán được. Bố mẹ chồng có giục cũng kệ ông bà thôi cứ bơ đi mà sống. Ông bà bắt dâu sinh con nhưng lúc đẻ ra cũng ai chăm giúp đâu, lúc đấy mình lại sấp mặt lo như vậy có phải quá thiệt thòi không.
Sau này không biết ra sao nhưng hiện tại tôi vẫn chưa muốn sinh con, chả dại mua dây buộc mình sớm. Cứ chơi đi chị em ạ, 40 tuổi cũng vẫn chưa quá muộn.
Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1