Cũng may là trong nhà có lắp camera nên người chồng mới thấy được cảnh này

Chồng em làm bên công trình dự án thường xuyên phải đi xa nhà nên từ khi sinh con đến giờ em chuyển về nhà mẹ đẻ ở luôn để mẹ phụ chăm con. Vậy mà nhiều lúc vẫn cứ tủi thân các mẹ ạ, thấy cảnh bạn bè cũng sinh con như mình nhưng có chồng ở bên giúp đỡ, dù đôi khi chỉ pha được bình sữa hay phơi đồ cho con thôi mình cũng thấy hạnh phúc. Còn chồng em cả năm mới về được vài lần, có lần em nói đùa với chồng là không ai sướng như anh, chẳng cần chăm con ngày nào cũng được gọi là cha. Chồng em cũng biết em vất vả nên mấy ngày về thăm con thì để em toàn quyền được đi cafe tám chuyện với lũ bạn, nhưng mà em vẫn khuyên các mẹ là có lấy chồng thì chọn những anh nào ít đi công tác thôi, lương thấp xíu cũng được nhưng có vợ có chồng thì vẫn tốt hơn nhiều các mẹ ạ. Như hôm nay em đọc được câu chuyện kể về người chồng đi làm xa nhà, tình cờ mở camera thấy vợ và 2 con sinh đôi rồi bật khóc. Sau vụ này chắc em cũng nghiên cứu lắp cái camera trong phòng để chồng mỗi lần nhìn thấy cảnh em chăm con sẽ biết yêu vợ mình hơn quá, hihi.

Được biết vợ chồng anh này có 2 đứa con sinh đôi nhưng đều do một tay người vợ chăm sóc vì anh chồng đi làm xa nhà. Đã nhiều lần anh khuyên vợ nên thuê bảo mẫu về để phụ giúp nhưng chị vợ lại từ chối vì muốn tự tay chăm sóc 2 con hàng ngày. Mặc dù rất vất vả nhưng vợ anh chưa bao giờ than thở với chồng một câu, với chị thì chỉ cần 2 con mạnh khỏe, chồng tâm lý thì đó là hạnh phúc to lớn của chị.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Hôm đó như thường lệ, sau khi kết thúc một ngày vất vả, vợ anh cho 2 đứa con đi ngủ, vì sợ con ngủ giường cao sẽ bị té nên chị đã cùng con ngủ dưới sàn nhà được hơn 2 tháng nay. Sau đó chị ôm các con vào lòng, dỗ dành 2 bé ngủ, chẳng mấy chốc con đã lăn ra ngủ ngon trong vòng tay mẹ.

Sau khi con ngủ say, vợ anh ngay lập tức lăn ra ngủ vì quá mệt. Nhưng đến nửa đêm, 2 đứa bé cùng nhau thức giấc bất ngờ, không biết có phải do thần giao cách cảm giữa hai đứa trẻ sinh đôi hay không nhưng chị hoàn toàn không nhận ra điều này và vẫn say sưa ngủ ngon giấc.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Người chồng lúc này vì nhớ con không ngủ được nên đã mở camera theo dõi thì thấy cảnh tượng này, anh nghĩ rằng 2 con sẽ quấy khóc đòi mẹ nhưng không, cả 2 đứa trẻ đã có khoảng thời gian tuyệt vời, vui vẻ đùa giỡn với nhau. Chơi được một lúc bắt đầu thấy chán, bé bên phải đến bên mẹ trước, dựa vào mẹ ngủ tiếp, bé còn lại khi thấy vậy liền lăn ra nệm ngủ cùng.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Người chồng đi làm xa nhà đã bật khóc khi thấy 2 con còn nhỏ nhưng đã biết tự lập, anh lại càng thấy thương vợ mình hơn khi phải chăm sóc cùng lúc 2 đứa con. Trên thực tế, việc chăm sóc con cái không phải là điều dễ dàng đối với mỗi bà mẹ, vì vậy chỉ mong các ông chồng có thể quan tâm chăm sóc và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn để giảm bớt những vất vả, nhọc nhằn cho vợ.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều bình luận của cư dân mạng như:

- Đã 2 năm nay tôi không có một giấc ngủ trọn vẹn, vậy nên với tôi được ngủ trong 3 tiếng liên tục mà không phải giật mình thức giấc là điều xa xỉ.

- Cũng may là trong nhà có lắp camera nên các ông chồng mới thấy được cảnh này, hy vọng anh sẽ biết yêu thương vợ nhiều hơn.

- Chồng mình cũng đi làm xa nhà nên cảnh này mình thấy bình thường luôn rồi, chưa kể lúc con ốm con đau.