Vì chồng bận xem bóng đá, mẹ bầu phải tự đi bệnh viện, thái độ sau đó của ông chồng mới thật sự đáng trách.
Nếu vì một lý do bất khả kháng nào đó mà người vợ phải tự đi sinh một mình thì đành chịu. Nhưng vì lý do chồng bận xem bóng đá để vợ tự đi viện sinh con thì không thể chấp nhận được.
Càng đáng giận hơn khi ngay sau đó, người chồng lại tỏ vẻ có trách nhiệm, nói dối với mẹ chồng là anh ta đã luôn ở cạnh vợ. Đọc mà sôi máu dùm mẹ này luôn đó mọi người.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: bdxigua
Mới đây, một người mẹ mới sinh con được hơn 2 tháng đã vô cùng bức bối và lên mạng than thở về chồng mình. Nguyên nhân là chị phải tự đi viện sinh con chỉ vì chồng đang bận xem bóng đá.
Sau đó, anh ta chẳng những không thấy có lỗi với vợ con mà còn quay lại trách móc chị vì đã đi “mách” mẹ chồng về chuyện này. Thật sự lần đầu tiên thấy có ông chồng vô trách nhiệm và thái độ lươn lẹo, quá đáng thế này luôn các mẹ.
Cách đây 10 tuần, do gần ngày dự sinh nên chị thấy rất nặng nề, khó chịu. Chị lo mình sẽ đau đẻ bất kỳ lúc nào nên muốn chồng ở bên cạnh. Nhưng ông chồng đêm nào cũng kiếm chuyện ra ngoài, đi chơi, cà phê và tụ tập xem bóng đá với bạn bè.
Chị nói với chồng có thể xem bóng đá tại nhà để lỡ chị có chuyển dạ bất ngờ thì trở tay cho kịp. Nhưng chồng một mực bảo xem bóng phải có bạn bè mới thích. Một đêm, anh ta sang nhà bạn xem bóng đá, ở nhà chị vỡ nước ối.
Chị gọi điện thoại nhắn anh về đưa đi bệnh viện nhưng chồng nói “không về được”, lúc này đang bắt đầu trận đấu. Chị phải tự chuẩn bị mọi thứ để đi bệnh viện nhưng đau quá, chị không đi nổi nữa nên phải gọi gấp cho chị gái.
Chị gái hay tin liền lái xe cả một quãng đường đến đưa chị đi bệnh viện. 2 tiếng sau, người chồng liên tục gọi điện thoại hỏi chị sinh chưa. Lúc này anh ta đã xem xong trận bóng và đang trên đường đến bệnh viện.
Cuối cùng, chồng vẫn đến kịp lúc con trai chào đời nhưng chị vẫn thấy ấm ức và tức giận. Chị hoàn toàn thất vọng với người chồng này, nhưng chồng lại nài nỉ, xin lỗi sâu sắc, hứa sẽ cố gắng bù đắp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: teepr - netease
Nhìn cách người chồng sẵn sàng chăm con, thay tã, pha sữa, chị đã mềm lòng bỏ qua lỗi lầm đó của chồng. Cho đến khi con được hơn 2 tháng, chồng đưa chị và con về nhà bố mẹ chồng chơi.
Trong bữa cơm tối, chị không ngờ chồng lại dám nói dối. Anh ấy kể như thật rằng anh ta đã phải chở vợ đến bệnh viện thế nào. Anh ấy đã phải chờ đợi, cảm thấy căng thẳng, đứng hàng tiếng đồng hồ mà không ăn gì hay uống miếng nước nào.
Đến lúc này, bao nhiêu ấm ức của chị tưởng đã hết bỗng tuôn trào. Chị nói với mẹ chồng tất cả chuyện xảy ra. Bà đã mắng anh một trận và thấy xấu hổ vì anh ta. Người chồng lập tức phát điên và quay ra mắng chị nói xấu anh ta.
Chồng cho rằng chị sai khi làm xấu hình tượng của anh ta, khiến anh ấy trở thành một người bỏ bê vợ, một người cha tồi. Đáng lẽ chị phải giúp chồng bao che, hoặc ít nhất chị nên im đi, đừng nói gì cả.
Giây phút đó, chị đã vô cùng tức giận, làm sao chị có thể nhắm mắt bỏ qua lời nói dối của chồng. Thái độ của anh ta đã hoàn toàn phá vỡ giới hạn của chị, chị hoàn toàn mất hết hy vọng vào người chồng này.
Rất nhiều người đã chia sẻ dưới bài đăng của chị, cho rằng anh chồng đã không biết chịu trách nhiệm cho hành động sai quấy của mình. Việc sinh nở là chuyện hệ trọng, thế mà lại vì bận xem bóng đá để vợ tự đi viện sinh con, lỗi lầm này thật khó chấp nhận.
Người chồng đã sai càng thêm sai, gây ra lỗi lại nói dối để lấp liếm, còn gay gắt khi vợ không hùa theo nói dối cùng mình. Có người còn khuyên chị suy nghĩ lại, vì ở cạnh người chồng vô trách nhiệm như vậy sẽ rất khổ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là ở chị.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1