Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội phản bội. Linh làm thế này là gây khó cho bố rồi Linh ơi.
Dạo gần đây, có từ “nóc nhà” được cư dân mạng sử dụng thường xuyên với hàm ý nói về người có quyền, có tiếng nói trong gia đình. Và thường thì nóc nhà là những người phụ nữ, làm vợ, làm mẹ, trực tiếp quản lý tài chính và mọi thứ trong gia đình. Cũng vì vậy, chẳng ai dám cãi lại hay làm trái ý nóc nhà, kể cả người đàn ông là trụ cột gia đình.
Cũng vì nóc nhà quá quyền lực mà người bố sau đây đã không thể “cả gan” đứng về phía con gái. Mặc dù trước đó, con gái đã nói với bố về việc mình đi nhuộm tóc. Bố đã đồng ý rồi, vậy mà giờ trước mặt mẹ, bố chỉ có thể chối bay chối biến. Lý lẽ bố đưa ra thật khiến con gái bất lực, khiến vợ thêm nghi còn cư dân mạng một phen ôm bụng cười ngất vì quá đáng yêu.
Chuyện là, gia đình cô gái có group chat 3 người bao gồm bố, mẹ và cô nàng. Xin bố đi làm tóc rồi, đang yên đang lành thì tự nhiên cô gái nhận tin nhắn dữ dằn từ mẹ: "Linh đi đâu từ sáng mẹ gọi không nghe?". Người bố liền nhanh nhảu trả lời thay cho con gái rượu: "Đi nhuộm tóc rồi".
Tin nhắn từ mẹ và sự "quay xe" quá gấp của bố. Thương Linh. Ảnh Beatvn
Cũng từ câu trả lời này, tình bố con bắt đầu sứt mẻ. Mẹ nghe con gái đi nhuộm tóc thì không vừa lòng. Con gái nhanh nhảu giải thích: “Con bảo bố rồi mà. Con xin bố sáng nay rồi, bố đồng ý rồi”. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, người bố lập tức “quay xe”, giả vờ như không biết gì: “Nó không bảo gì anh”.
Liền ngay sau đó, ông gửi vài lời vừa “dằn mặt”, vừa van nài tới con gái: “Chị Linh, nếu chị có chút tình người nào thì chị biết rồi đấy. Tôi bây giờ già cả rồi, xương cốt nó không còn được dẻo dai, tiền bạc thì không có. Chị vui lòng làm theo lời mẹ chị yêu cầu để tối nay tôi được ngủ chăn ấm đệm êm”.
Câu chuyện siêu dễ thương của gia đình này nhanh chóng chiếm được đông đảo sự chú ý của mọi người. Ông bố “quay xe” gắt quá khiến con gái không kịp trở tay, tất cả cũng vì muốn được ngủ chăn ấm nệm êm và làm yên lòng vợ yêu. Về phần mình, cô gái tự nhiên bị phản bội ngang xương:
- Tôi nhớ đến ông bố bị đuổi ra khỏi nhà phải xin tiền con gái đi xe ôm về nhà bố mẹ đẻ thế nhỉ.
- Mình đọc thì thấy buồn cười vậy thôi chứ mà rơi vào hoàn cảnh Linh thì cũng nước mắt chan cơm.
- Vâng. Anh chào em. Anh xin lỗi em. Có 1 cái nóc nhà nó chất lượng thật.
- Hết cảm thấy tình cha ấm áp như vầng thái dương luôn.
- Bật caps lock viết hoa là hiểu tầm quan trọng của vấn đề rồi đấy.
Một khi nóc nhà đã quá quyền lực thì đến bố cũng không dám cãi lại. Nếu con gái có thương bố thì mau mau về nhà với mái tóc đen mượt óng ả ngày nào để mẹ vừa lòng, bố cũng an tâm. Nói chung là tình cha con cũng còn lâu dài lắm, đừng chơi bứt đường như vậy Linh nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1