Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ rất nhiều về phiên chợ độc đáo ở Tây Ninh khi bà con mua bán đều không phải bằng tiền, mà bằng lá cây. Điều này đã thu hút đông đảo sự chú ý.
Muốn mua bất cứ thứ gì cũng cần phải có tiền, tiền có trao thì cháo mới múc. Thế nhưng một phiên chợ ở Tây Ninh mới đây đã khiến mọi người phải bất ngờ với hình thức trao đổi quá khác lạ. Thay vì sử dụng tiền mặt, chuyển khoản hay vật chất có giá trị tương đương, người ta chỉ dùng lá cây là có thể mua tất cả mọi thứ ở chợ. Nghe cứ như là mơ, nhưng bạn không đọc nhầm đâu, lá cây được dùng thay cho tiền ở phiên chợ này.
Được biết, phiên chợ có tên là chợ lá - nét độc đáo của Tây Ninh và chỉ diễn ra vào những ngày rằm và dịp đặc biệt. Phiên chợ này được diễn ra 10 năm nay, mang tinh thần san sẻ, giúp đỡ cộng đồng, cho đi sẽ được nhận lại. Người bán ở chợ cũng cho biết, nếu nhận được càng nhiều lá cây từ người mua hàng của mình thì sẽ càng có nhiều may mắn.
Lá cây được dùng thay cho tiền mặt. Ảnh khoahocdoisong
Trên mạng xã hội chia sẻ rất nhiều hình ảnh về phiên chợ này vì được tổ chức sớm vào ngày 13 (trước 2 ngày) đúng dịp cuối tuần. Bà con đến chợ rất đông, chỉ cần trên tay có lá cây là mua được bất kỳ món đồ nào ở chợ. Lá cây cũng không có quy định cụ thể nên bà con thoải mái dùng loại lá nào mình muốn.
Chính vì khu chợ có nét độc đáo nên thu hút nhiều sự chú ý của mọi người khi đi ngang qua. Họ cũng muốn vào tham gia nhưng vì không có sẵn lá cây nên vặt luôn lá của cái cây bên đường. Nhìn có vẻ “hơi kì” chút xíu nhưng trên tinh thần ai cũng vui vẻ thoải mái cho hành động này, thôi thì hỉ xả cho ngày đầu năm phấn khởi nhé.
Bà con hái lá cây ven đường để tham gia phiên chợ. Ảnh chụp màn hình, Vietgiaitri
Người bán hàng được nhiều thì cả năm may mắn. Ảnh Doanh nghiệp tiếp thị
Hình ảnh bà con đi chợ, ai nấy đều cầm trên tay nắm lá. Thấy gì ngon là trả 1 chiếc lá, đồ ăn sẽ đưa ra ngay. Cũng không cần phải chen lấn xô đẩy, không tranh giành lớn tiếng, phiên chợ ngập tràn tiếng cười nói và việc trao đổi bằng lá cây thay cho tiền mặt cũng khiến lòng người thoải mái. Đi chợ không tốn kém mà ngược lại còn no bụng thì ai mà chẳng thích.
Người bán người mua đông vui nhưng không tranh giành to tiếng. Ảnh khoahocdoisong
Nhìn phiên chợ này, người ta chợt nhớ đến khung cảnh ngày xưa chơi đồ hàng. Dùng lá cây làm tiền, cũng mua bán trao đổi nhưng không câu nệ tính toán thiệt hơn. Trò chơi con nít ngày ấy lại là ký ức tươi đẹp và tuyệt vời nhất mà chúng ta có được. Để rồi khi lớn lên, cơm áo gạo tiền chi phối, mọi thứ phải đổi bằng tiền bạc công sức, tự nhiên nhớ đến ngày xưa mà nhói lòng. Mưu lợi làm con người đánh đổi nhiều thứ, có trong tay tất cả nhưng chưa chắc có được những giây phút thoải mái cười đùa như ngày xưa.
Chính vì vậy, phiên chợ ở Tây Ninh làm người ta vô cùng thích thú. Chỉ cần một chiếc lá, ta được trở về với ngày xưa, với sự dung dị, không tính toán thiệt hơn. Nếu có thể, hãy thử một lần tham gia phiên chợ thú vị và tràn đầy ý nghĩa này bạn nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1