Mà nếu không mời thì có phải mình vừa trượt mất chiếc vé trở thành "hoa hậu thân thiện" ở "sàn diễn công sở" không?
Để mỗi ngày đi làm là một ngày vui thì có nhiều quy tắc nơi công sở mà bạn cần phải hiểu rõ, hoặc "ráng" hiểu rõ để được "yên thân" trong môi trường khắc nghiệt này. Như trường hợp của cô nhân viên trẻ dưới đây trong bài đăng mới nhất ở group BEATVN, cô tâm sự:
"Tôi tốt nghiệp từ mấy tháng trước nhưng mãi đến thời gian gần đây mới xin được công việc đầu tiên. Vì lần đầu tiên được tiếp xúc với môi trường làm việc văn phòng nên phải nói thật là tôi cũng có đôi chỗ còn lúng túng.
Tầm trưa nay tôi có nhận đơn giò bò đặt chung cả nhóm mấy đứa cùng nhà, tung tẩy vác lên văn phòng như bình thường nhưng do túi mỏng nên đi được nửa đường thì bị rách mất không dùng được nữa, sau đó tôi kẹp vào lòng rồi ôm chạy thẳng lên văn phòng. Khi tôi đặt chỗ giò đó lên bàn mình và loay hoay tìm túi để đựng thì có một chị nói: "Uầy, T hôm nay có gì ăn đấy", tôi cười bảo em đặt giò bò cùng mấy đứa bạn. Tuy nhiên chị lại không tin và bảo tôi là sợ các chị ăn mất à. Tôi nghĩ câu đấy chỉ là trêu thôi nên không để ý mấy.
Theo như thắc mắc của cô gái, nhiều cư dân mạng cũng đã để lại những bình luận nhằm nêu lên quan điểm cá nhân về văn hóa ứng xử nơi công sở này:
"Văn phòng là cái chỗ nhiều thị phi nhất. Nếu toàn người trẻ thoải mái không sao, gặp mấy thành phần trong câu chuyện này thì chịu. Đi làm gần chục năm trời chưa bao giờ gặp phải trường hợp này." - Tài khoản Minh Tuan cho biết.
"Không phải đâu, chỉ có công ty bạn mới có thôi. Thèm khát thế à mà phải hỏi, đúng miếng ăn là miếng tồi tàn" - Tài khoản Kiều Ly bức xúc trả lời.
"Vấn đề không phải của bạn mà mấy bà chị kia vô duyên quá thôi. Tôi đi làm mấy chỗ thì không có chuyện là "phải", mọi người tôn trọng sự cá nhân, kể cả đồ ăn, mấy chỗ tôi làm cái chuyện người nọ người kia có đồ ăn mà không chia cho phòng thì cũng là chuyện bình thường." - Tài khoản An Nguyễn chia sẻ.
"T là đứa rất hay mua đồ mời đồng nghiệp, ngày nào bàn của t cũng sẵn đồ ăn vặt, mọi người thích thì ra ăn, nhưng có những đồ một khi đã không mời thì mọi người cũng biết ý chứ chẳng ai như kia cả :)). Thích ăn thì bỏ tiền ra mà mua, ai mà thở câu đấy với t thì t nói thẳng mặt luôn. Không ai quy định mua đồ hộ hay đồ mình mang về phải bỏ ra mời để lấy tình cảm với đồng nghiệp cả, trừ khi đồng nghiệp không tốt! Chả việc gì phải suy nghĩ hay giải thích nhiều, họ thích nghĩ xấu thì mình thở ra họ cũng nghĩ mình xấu." - Tài khoản Nguyễn Thu Trang thẳng thắn.
Thật ra chuyện của bạn nữ trên đây cũng dễ giải quyết thôi, vấn đề ở đây chắc có lẽ bạn vẫn còn là "một tấm chiếu mới", chưa biết cách cử xử cho hợp tình chứ không đổ lỗi cho chỗ làm này chỗ làm kia được. Nếu mua đồ ăn mà không muốn mời thì đừng mang đến, đừng ship về văn phòng. Còn trường hợp bất khả kháng phải nhận ở công ty thì có thể bảo là mua hộ, đặt giúp bạn. Vậy là xong, có dân mạng còn hiến kế câu trả lời khá hay ho: "Giò em mua hộ để .... thắp hương làm giỗ .Chỗ này ngon lắm. Chị thích em chỉ chỗ đặt cho." Nếu nghe tới đồ cúng mà họ còn muốn ăn thì lúc ấy mình có cớ để nói luôn rồi đó".
Cư xử hợp lí để tạo mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp cũng là một cách giúp cuộc sống của bạn không chỉ màu hồng sau giờ làm mà cả trong công việc nữa nhé! (Ảnh minh họa: vinmart, shanghaiist/khampha)
Văn phòng là một khái niệm nối dài của từ "drama", trong trường hợp gặp phải những cá nhân không bao giờ chia sẻ với ai cái gì nhưng lại rất hay đòi hỏi mọi người phải đối xử ân cần đặc biệt với mình thì cứ áp dụng quan điểm này trong đầu, mình đi làm kiếm tiền chứ không phải để giao lưu kết bạn. Ai tử tế thì mình tôn trọng, ai cạnh khoé thì tránh xa hoặc "giả điên" cho đời bớt khổ chị em ạ!
Nguồn bài viết: Tr. / BEATVN


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1