Bước đầu bé trai cho biết do chiếc xe đồ chơi của em đã cũ nên em châm lửa đốt để được ba tặng chiếc xe mới.
Trẻ con thường không ý thức được những nguy hiểm xung quanh và vô tình chúng cũng có thể gây nguy hiểm đến người khác bằng những hành động vô tư của mình.
Các mẹ có bao giờ nghĩ rằng một vụ cháy đẩy một cụ già nguy kịch chỉ vì bé trai chê đồ chơi cũ không? Trưa nay em lướt đọc tin tức mà không tin nổi luôn đó các mẹ. Chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra, lỗi lầm lớn nhất cũng không thể trách được con trẻ, nhưng đâu đó nhiều bậc phụ huynh sẽ giật mình bởi câu chuyện dạy con thời nay không còn đơn giản nữa.
Kiot bốc cháy ngùn ngụt thiêu rụi toàn bộ tài sản (Ảnh CATPHCM)
Em đọc trên báo Công an TP.HCM thì khoảng 9 giờ sáng nay 9/3, một kiot ở chợ Dĩ An 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương bốc cháy ngùn ngụt thiêu rụi toàn bộ tài sản. Một cụ bà được giải cứu nhưng đang nguy kịch.
Được biết nguyên nhân vụ cháy là do bé trai 5 tuổi (con của chủ kiot) đã nghịch lửa. Bước đầu bé trai cho biết do chiếc xe đồ chơi của em đã cũ nên em châm lửa đốt để được ba tặng chiếc xe mới. Khi lửa cháy thì bé hoảng hốt vứt que lửa vào đống đồ chơi khiến lửa bùng lên rồi bốc cháy ngùn ngụt. Mặc dù người dân trong chợ chạy tới dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Do kiot chứa nhựa và các vật dụng dễ cháy nên chỉ trong ít phút, lửa đã bao trùm cả kiot và cháy lan qua kiot bán nệm ở bên cạnh.
Bé trai cho biết do chiếc xe đồ chơi của em đã cũ nên em châm lửa đốt để được ba tặng chiếc xe mới (Ảnh CATPHCM)
Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy thành phố Dĩ An đã điều xe nước và các cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, phun nước dập lửa. Một cụ bà khoảng 70 tuổi mắc kẹt bên trong được lực lượng chức năng đập tường từ phía sau giải cứu ra ngoài, nhưng do ngạt khói nên phải chuyển đi cấp cứu. Rất may là cuối cùng ngọn lửa được dập tắt, toàn bộ kiot bán đồ chơi cháy rụi.
Trong kiot có một cụ bà khoảng 70 tuổi mắc kẹt được lực lượng chức năng đập tường từ phía sau giải cứu (Ảnh Tuổi Trẻ )
Đến đây thì nhiều người sẽ không hiểu vì sao bé trai chê xe đồ chơi cũ lại có thể hành động như vậy. Bật lửa ở đâu và đốt lúc nào mà người lớn không thể phát hiện sớm? Tiếp đến, để xin một món đồ chơi thì với trẻ nhỏ sẽ có rất nhiều cách khác nhau chứ không phải hủy hoại món đồ đã cũ đó.
Em đọc trên báo thì không thấy thông tin cụ thể về cụ bà ở trong kiot lúc đó, nhưng có lẽ đó cũng là người quen hoặc người nhà của bé. Và đâu chỉ mình cụ, những kiot xung quanh và cả chính người chủ kiot bị cháy – cha của bé lại gặp tai bay vạ giá đầu ngày?
Trẻ con là những tờ giấy trắng và đôi khi những hành động của chúng là bộc phát, giản đơn và không lường trước hậu quả. Nhưng đa phần hành vi của trẻ là sự phản ánh của người lớn xung quanh. Trẻ dễ bắt chước người lớn và luôn đưa ra nhận định rằng hễ điều gì mà người lớn có thể làm được thì đó là điều không sai.
Nếu lời khai của bé trai là thật và động cơ của việc châm lửa xuất phát từ chỗ chán đồ chơi cũ, đòi đồ chơi mới thì không thể hoàn toàn trách được đứa trẻ 5 tuổi. Rất nhiều trẻ nhỏ cũng mang tâm lý chán ghét đồ cũ, chỉ thích đồ chơi mới. Thật ra người lớn chúng ta thì cũng vậy thôi, nhưng giá như bé được dạy dỗ để biết giá trị của những món đồ chơi cũ đó và học cách trân trọng, bảo quản chúng thì không đến nỗi tai bay vạ gió trẻ đốt đồ chơi gây họa như vậy.
Ảnh Vietnamnet
Là cha mẹ, chúng ta muốn cho con mình mọi thứ, nhưng một trong những món quà lớn nhất mà chúng ta có thể tặng là cho ít hơn theo đúng nghĩa đen, buộc chúng phải đưa ra quyết định và nhận thức trong tất cả các lựa chọn của mình. Chúng ta cần đặt niềm tin nhiều hơn vào trẻ và để con được thử thách. Để tạo ra lòng biết ơn, cha mẹ nên cho con ít hơn. Thật không dễ dàng khi chứng kiến con mình phải đắn đo giữa những món đồ chơi mà chúng yêu thích, nhưng đó là điều cốt lõi tạo ra lòng biết ơn.
Ảnh Vietnamnet
Trẻ em không biết tiền lương của cha mẹ nhiều hay ít, lớn hay nhỏ. Trẻ em cũng không hiểu các khoản khấu trừ thuế thu nhập hoặc bảo hiểm y tế là gì. Tuy nhiên, chúng biết giá trị của một con robot, một lát bánh pizza, một cốc trà sữa… Hai lĩnh vực mà cha mẹ cần truyền đạt lòng biết ơn nhất chính là thực phẩm và đồ chơi.
Trẻ kén ăn bởi chúng có quá nhiều lựa chọn, mọi người ăn ở ngoài thường xuyên hơn nhiều, vì vậy bọn trẻ không ăn những thứ có sẵn, chúng gọi món chúng muốn. Hãy đặt ra những nhiệm vụ nấu ăn phù hợp với từng lứa tuổi, để con biết thức ăn không phải lúc nào cũng có sẵn, và ở thời đại trước, bố mẹ không chọn món ăn mà ăn những gì mà gia đình có. Với đồ chơi, giả vờ không có khả năng mua một số thứ nhất định cũng không phải là một bài học hay và khó có thể dạy trẻ biết ơn. Hãy dắt con đi mua sắm thay vì đặt hàng trực tuyến, cho con sự chọn lựa trong một giới hạn nào đó và để con hoàn toàn quyết định.
*Bài viết thể hiện quan điểm của người viết, tham khảo nguồn thông tin từ CATPHCM, VNN, TT....


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1