Sau khi về ở với mẹ, tính cách của cậu bé đã thay đổi rất nhiều.
Trẻ nhỏ cần được sống trong một gia đình hạnh phúc với cả bố và mẹ, thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Rất nhiều em bé dù tuổi nhỏ đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ ly hôn, gia đình không trọn vẹn. Với những trường hợp này, việc cân nhắc xem ai là người chịu trách nhiệm nuôi con là nhiệm vụ vô cùng quan trọng vì người nuôi dưỡng ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách cũng như sự phát triển của đứa trẻ sau này.
Xiaochen là một cậu bé 5 tuổi có bố mẹ sớm ly hôn và em ngay từ đầu đã phải dọn về ở với bố, sống xa vòng tay của mẹ. Ông bố là người khá cứng nhắc, không biểu hiện tình cảm ra ngoài. Từ ngày không còn được mẹ chăm sóc, cậu bé ngày càng trở nên ngịch ngợm. Khi đến trường mẫu giáo, em thường xuyên gây hấn với các bạn cùng lớp, thậm chí đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, đ.ánh bạn và bị cô giáo điện thoại về nhà.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sina
Thế nhưng ông bố khi nắm được tình hình đi học của con lại không hề có thái độ khuyên bảo hay răn dạy. Trái lại, ông cho rằng những đứa trẻ khác tại trường học đang hùa vào bắt nạt con mình. Vì thế, bố Xiaochen đã cho cậu bé đi học võ và luôn nói với con rằng đừng để bản thân bị ai bắt nạt. Nếu có ai đụng chạm đến mình, hãy đáp trả lại ngay. Cậu bé Xiaochen nghe bố nói thế thì rất thích thú, lại càng ngỗ nghịch hơn và kết quả sau nhiều lần bị các phụ huynh khác phản ánh. Nhà trường phải chính thức cho cậu bé 5 tuổi thôi học để tránh làm ảnh hưởng đến những học sinh còn lại.
Khi nghe tin này, mẹ Xiaochen rất lo lắng, chẳng hiểu tại sao con mới 5 tuổi đã bị trường cho thôi học. Ban đầu, chị quyết định để chồng cũ nuôi dưỡng con trai là vì công việc quá bận rộn, khả năng tài chính cũng chưa vững chắc, hy vọng con ở với bố sẽ được chăm sóc tốt hơn. Thế nhưng việc Xiaochen bị cho thôi học sớm vì hay thích gây gổ với bạn bè đã khiến người mẹ phải suy nghĩ lại.
Sau đó, cô cũng thỏa thuận được với chồng về việc sẽ đón con trai về ở cùng để uốn nắn lại con. Ban đầu, cậu bé Xiaochen vẫn quen với tính ương ngạnh như cũ, rất thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Thế nhưng người mẹ đã kiên trì ở bên cạnh nhẹ nhàng răn dạy con.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Daydaynews
Cho con quay trở lại trường học, người mẹ cũng hết sức lo lắng nhưng cô đã quyết tâm sẽ sửa đổi tính cách của con trai. Cô giao cho con một nhiệm vụ là mỗi ngày khi đi học về hãy kể lại 5 điểm tốt từ các bạn khác trong lớp. Khoảng thời gian đầu, Xiaochen luôn nói rằng trên lớp chẳng có ai tốt cả, tất cả đều đáng ghét. Mẹ cậu bé không la mắng mà đã trò chuyện với con liên tục, hướng dẫn con nhìn nhận một cách khách quan, dạy cậu bé làm một số việc giúp đỡ mọi người và chờ phản ứng. Bằng cách này, cậu nhóc dường như cũng mở lòng hơn với mọi người, biết rằng khi mình đối xử tốt với người khác thì thứ mình nhận được cũng là những điều vô cùng tốt đẹp. Chỉ sau 2 tháng về ở với mẹ, Xiaochen đã thay đổi rất nhiều, hòa nhã hơn, không còn thích gây chuyện và bắt đầu có những người bạn thân thiết. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi ngoạn mục của cậu bé 5 tuổi này.
Thực tế là chúng ta không thể khẳng định việc trẻ ở với bố hay với mẹ sau khi ly hôn sẽ tốt hơn, mà điều này còn phải phụ thuộc vào hoàn cảnh, tính cách cũng như phương pháp nuôi dạy con của mỗi người. Dù con đang ở với ai hoặc ở cùng với cả bố và mẹ thì có một sự thật không thể chối cãi được đó là cách giáo dục của người nuôi dưỡng, kề cận trẻ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách, cuộc sống của trẻ.
Vì thế, nếu đang có con nhỏ, chị em nên đặc biệt chú ý đến việc dạy con ngay từ sớm. Đừng bao giờ gieo vào đầu trẻ những suy nghĩ sử dụng bạo l ực, ăn miếng trả miếng, ích kỷ, không tôn trọng người khác. Thay vào đó, bố mẹ hãy dạy con sống ôn hòa, biết giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhân cách của một con người hình thành ngay từ khi còn nhỏ, do đó, đừng chờ đến tận lúc con lớn mới bắt đầu giáo dục, uốn nắn vì e rằng đến khi đó, mọi thứ đã quá muộn màng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1