Tinh thần tự học của bà cụ thật khiến nhiều người trẻ phải nể. Chỉ cần có quyết tâm, không gì là không thể.

Trong khi chúng ta có quá nhiều điều kiện để học ngoại ngữ, vừa tiện lợi mà ít tốn kém nhưng chúng ta lại có quá nhiều lý do để trốn tránh việc này.  Thay vì ngồi học, chúng ta dùng thời gian để lướt facebook, dùng mạng xã hội, bắt trend vô bổ,... Để rồi từng ngày trôi qua, thứ chúng ta nhận về chẳng có gì ngoài sự lãng phí, những thứ không thể dùng được sau quá trình dài “tích cóp”.

Còn bà cụ 77 tuổi sau đây lại khiến những ai biết bà ngoài đời hoặc nghe về câu chuyện học ngoại ngữ của bà đều rất bất ngờ. Bà không qua trường lớp nào vẫn có thể lưu loát 11 thứ tiếng nhờ vào công việc bán hàng cho du khách. Công việc không chỉ đem đến nguồn thu nhập để bà nuôi 3 người con khôn lớn mà còn giúp bà trở nên nổi tiếng hơn.

Vào năm 1998, bà Xu (hay còn gọi là Mama Moon) làm hướng dẫn viên du lịch kiêm người bán hàng ở Yangshuo, một thị trấn du lịch ở Quảng Tây, Trung Quốc. Bà Xu và người dân ở đây bắt đầu chuyển hướng sang làm du lịch, kinh doanh nhỏ lẻ để phục vụ du khách chứ không còn làm nông như trước nữa. 

hình ảnh

Bà cụ từng khiến giới truyền thông Trung Quốc xôn xao. Ảnh Vietnamnet

Gia cảnh của người dân nơi đây nói chung và bà Xu nói riêng đều không khá giả gì. Bà Xu bỏ học từ năm lớp 3 và để có tiền trang trải cho cả gia đình, bà phải tất bật mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau. Bà bắt đầu học tiếng nước ngoài và không chỉ một tiếng Anh, bà còn kết hợp học thêm nhiều tiếng khác để bán hàng cho du khách. 

Để dễ nhớ hơn, bà nghĩ ra cách chuyển đổi các từ vựng trong bất cứ ngôn ngữ nào sang ký tự tiếng Trung dựa trên cách phát âm của chúng và sau đó ghi nhớ. Ví dụ từ “Xin chào” trong tiếng Pháp sẽ được bà nhớ thành “Beng” và “Shu” trong tiếng Trung. Bằng cách này tuy rất mộc mạc, không chút bài bản nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Bà còn lặp lại từ vựng trong đầu trước khi đi ngủ. 

“Chúng tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách làm hướng dẫn viên. Vì thế, tôi và những người khác đều muốn học các ngôn ngữ khác nhau và tôi là người nói được nhiều ngoại ngữ nhất” - bà Xu tự hào chia sẻ.

Nhờ vào tinh thần ham học hỏi, bà Xu mỗi ngày trôi qua đều có cơ hội tiếp xúc và học thêm từ vựng mới của những thứ tiếng trên thế giới. Cho đến nay, bà có thể nói được 11 thứ tiếng và trò chuyện cơ bản với người nước ngoài: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn, Hà Lan, Ý, Do Thái, Nga, Đan Mạch và Đức.

hình ảnh

Bà giao tiếp với khách du lịch để trau dồi thêm vốn từ và nói lưu loát hơn. Ảnh Vietnamnet

Không chỉ giỏi ngoại ngữ, bà Xu còn được du khách yêu mến bởi sự nhiệt tình, dễ thương. Một sinh viên người Canada đã được bà Xu giúp hồi phục sau cơn say nắng và đau dạ dày bằng phương pháp chữa bệnh truyền thống của người Trung Quốc. Chàng trai này còn ghi lời cảm ơn trong cuốn sổ tay của bà Xu, anh gọi bà là “bà mẹ ở đồi Mặt Trăng”.

Công việc mang đến cho bà Xu nguồn thu nhập nuôi 3 đứa con khôn lớn, cho chúng đi học và xây nhà. Tổng số tiền bà cho các con là 900 triệu đồng và hiện tại bà vẫn miệt mài làm việc. “Khả năng nói tiếng Anh của tôi ngày càng kém do thiếu luyện tập. Tôi hi vọng khách nước ngoài có thể sớm quay lại”, bà tâm sự.

Cư dân mạng để lại bình luận:

- Công nhận nhiều người ở khu du lịch, tham quan biết nhiều ngoại ngữ tuy không phải chuyên môn nhưng vẫn đủ giao tiếp tốt. Đợt lên Sapa gặp bác lái taxi nói được cả tiếng Anh, Trung, Hàn, Nga nghe bác bắn ngoại ngữ mà sợ.

- Nhiều sinh viên khoa ngoại ngữ đang chật vật với ngôn ngữ thứ 2, thứ 3 lẳng lặng đi vào, like, đọc cmt và đi ra. Tôi sẽ nói thay cho mọi người.

- Quả Đan Mạch với Hebrew xịn quá. Học Đức, Pháp, Ý, Tây ban nha không thôi mà tôi đủ đau đầu rồi.

hình ảnh

Du khách rất yêu mến bà cụ. Ảnh Vietnamnet

Có thể thấy, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, dù bạn sống ở điều kiện vật chất ra sao thì chẳng ảnh hưởng nhiều đến việc học tập, làm việc. Người ta có muôn vạn lý do để trì hoãn mọi việc, nhưng có 1 điều duy nhất để chinh phục thứ bạn muốn đó chính là lòng quyết tâm mà chẳng có điều gì cản trở được.

Bà Xu sống ở nơi không có nhiều điều kiện phát triển, một nơi có đời sống thấp và một năm chỉ chờ khách du lịch đến thăm để có thêm thu nhập. Ấy vậy mà bà vẫn cố gắng hết sức để kiếm tiền nuôi cả gia đình và không ngừng trau dồi ngoại ngữ để giao tiếp tốt hơn với người nước ngoài. Chính vì thông thạo ngoại ngữ đã giúp bà được khách du lịch yêu mến hơn, thích trò chuyện và giúp bà có thêm tiền trang trải cuộc sống.

Trong khi đó, chúng ta sống ở nơi có quá nhiều điều kiện để học tập và phát triển bản thân. Internet 24/7, các phần mềm, sách học ngoại ngữ nhiều không kể hết. Các trung tâm ngoại ngữ mọc lên như nấm với giá ưu đãi, vừa túi tiền,... Ấy vậy mà ngoại ngữ vẫn là điểm yếu, là rào cản lớn khiến chúng ta không thật sự phát triển trong học vấn và sự nghiệp. 

Không quan trọng là xuất phát điểm và nơi sinh sống của bạn ở đâu mà quan trọng nhất vẫn là quyết tâm của bạn đến mức nào.