Được nhiều người kỳ vọng sẽ có tương lai sáng sủa, rộng mở nhưng người đàn ông phút chốc trở thành “kẻ lập dị”, không làm ra thu nhập chỉ vì đam mê với Toán học.
Đó là câu chuyện về người đàn ông từng là thủ khoa đầu vào của trường đại học khiến không ít người phải tiếc nuối cũng như suy ngẫm nhiều điều. Cụ thể, năm 16 tuổi, Lưu Hán Thanh xuất sắc thi đỗ vào Học viện công nghệ Cáp Nhĩ Tân và đạt thành tích đầu vào. Ở Trung Quốc, kỳ thi tuyển sinh đại học luôn được cho là vô cùng gắt gao, khó khăn vì tỉ lệ chọi rất cao. Thời điểm đó, ngôi trường mà Lưu Hán Thanh thi đỗ vốn là trường trọng điểm rất danh giá.
(Ảnh: Sohu)
Lúc nhập học, Thanh đã đăng ký chuyên ngành Nhiệt luyện Vật liệu và Xây dựng. Nhiều giảng viên đã đánh giá rất cao về năng lực của nam sinh này và cho rằng cứ đà này là ông sẽ tốt nghiệp, có tương lai đầy hứa hẹn.
Tuy nhiên, đến năm cuối đại học, Lưu Hán Thanh bất ngờ chuyển hướng sang đam mê Toán học. Ông chấp nhận nghỉ học rất nhiều buổi trên giảng đường để dành thời gian nghiên cứu Toán học. Cuối cùng, nhà trường đành đưa ra quyết định cho ông thôi học vì thi trượt quá nhiều môn.
Lúc này, ông trở về quê và vẫn tiếp tục “ở ẩn” trong nhà, dành thời gian nghiên cứu Toán học một cách đầy say sưa. Thay vì tốt nghiệp, đi làm để tự lo liệu cuộc sống và phụng dưỡng bố mẹ, người đàn ông này lại dồn hết tâm sức cho Toán học. Nhiều hàng xóm đã cho rằng Hán Thanh bị “mất trí”, còn bố mẹ ông áp lực về kinh tế khi phải gồng gánh nuôi con trai đã quá tuổi.
(Ảnh: Sohu)
Giờ đây, Hán Thanh sống nhờ vào khoản tiền trợ cấp 400 NDT/tháng (khoảng 1,5 triệu đồng). Ngoài 40 tuổi, ông vẫn không có ý định ra ngoài tìm việc để tự nuôi sống bản thân mà suốt ngày vùi mình vào Toán học.
Hán Thanh dành hết tâm sức để nghiên cứu nhưng các công trình về Toán học không được các nhà chuyên môn đánh giá cao. Trước đây, ông từng được nhiều người xem là “thiên tài” nhưng sau mấy chục năm đã khác. Bây giờ mọi người nhìn Hán Thanh với sự tiếc nuối xen lẫn khó chấp nhận được. Nhiều giảng viên năm xưa cho rằng nếu Hán Thanh chịu học hành đàng hoàng để tốt nghiệp thì giờ đã có cuộc sống khấm khá, tốt hơn rất nhiều.
Đồng ý sẽ có lúc chúng ta thức tỉnh và nhận ra bản thân yêu thích với điều gì. Không phải ai cũng đủ can đảm để sống và dành trọn tâm sức cho đam mê của bản thân. Do đó, có thể nói Hán Thanh là người rất kiên định khi đeo đuổi đam mê và thậm chí là cực đoan, gạt hết những điều khác chỉ để sống với đam mê.
Tuy nhiên cuộc sống vẫn cần sự cân bằng để mọi thứ diễn ra tốt đẹp hơn. Đôi khi đam mê và phù hợp là hai điều hoàn toàn khác nhau. Hán Thanh yêu thích và dành mấy chục năm để nghiên cứu Toán học nhưng các công trình của ông lại không được đánh giá cao. Thay vì cố gắng cân bằng để tự nuôi sống bản thân, ông đã trở thành gánh nặng cho bố mẹ già và xã hội vì phải trợ cấp hằng tháng trong khi đáng ra ông sẽ đóng góp rất nhiều nếu không đột ngột “rẽ ngang” như vậy.
Ai cũng chỉ có một đời để sống, để đeo đuổi đam mê nhưng cũng cần tỉnh táo để nhận ra liệu mình có đang đi đúng hướng để phát triển hay không.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1