Không nhắc tới thì tôi, chứ nhắc tới bà chị dâu là em lại tức tới lộn ruột lộn gan các chị ạ. Người ta vẫn bảo, anh em như thể tay chân, 1 người giàu cả nhà được nhờ. Đằng này em vớ được bà chị dâu keo kẹt nên chán lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chị dâu em thì xấu người, cao chưa nổi mét rưỡi, da cũng đen đã thế răng lợi còn khấp khểnh chẳng vào hàng, chỉ được mỗi cái là kiếm tiền giỏi chứ đứng cạnh anh trai em khập khiễng như đôi đũa lệch.
Cũng vì chị ấy biết kiếm ra tiền nên nhà em mới chấp nhận chứ không chắc cả nhà xui anh trai em bỏ vợ lâu rồi. Ông anh đẹp trai lồng lộng, lấy vợ xấu thế nhưng chẳng hiểu sao lúc nào cũng sợ vợ. Từ ngày cưới nhau về cứ mở miệng là lại có câu:
“Vợ anh thế này… vợ anh thế kia”.
Em mà có xin tiền thì lại bảo:
“Để anh nói với chị dâu đã”.
Trong khi trước đây anh ấy sống phóng khoáng, yêu chiều em gái lắm. Nhiều lúc cảm giác anh ấy giống như kiểu bị vợ bắt vía không bằng ấy. Có hôm em bí tiền, bảo anh bắn cho vài triệu mà anh ấy bảo:
“Anh làm gì có, may qua xin chị dâu đi”.
Bực mình em quát:
“Anh là đàn ông kiểu gì thế. Kinh tế gia đình không quản mà cái gì cũng vợ vợ là sao”.
"Anh mày lương thấp, kinh tế phụ thuôc vào vợ thì chẳng hỏi cô ấy thì hỏi ai".
Nghe anh nói làm em ức chế, cảm giác ông này thiếu quyết đoán dã man. Trước hôm em cưới thì chị dâu cũng đưa đi mua mấy bộ váy ngủ hàng hiệu bảo tặng làm quà chắc hết khoảng 3 triệu chứ không nhiều. Chị dâu cũng bao tiền thuê phông bạt, trang trí hoa cưới. Họ hàng nhà em biết chuyện thì cứ khen chị ấy chiều em chồng song em thì thấy thế cũng bình thường vì với người nhiều tiền, tháng kiếm cả trăm triệu bỏ ra vài đồng như vậy có đáng gì.
Điều em không ngờ là hôm cưới chị dâu anh trai em lại lên trao cho em được đúng cái dây chuyền 3 chỉ. Nói thật, em cũng chuẩn bị tinh thần là anh chị ấy sẽ cho cả cây vàng làm vốn chứ ai nghĩ keo kiệt thế. Lúc trao quà trên lễ đường, vì giữ ý em cũng vui vẻ cười cảm ơn lại cho lịch sự để người ngoài còn nhìn vào.
Đến tối, mọi việc cỗ bàn xong xuôi, khách khứa về hết là em cũng cởi dây chuyền đưa cho mẹ bảo trả chị dâu giúp. Em làm thế để cho chị ấy hiểu thái độ của em là thế nào. Người đâu giàu nứt đố đổ vách mà ki bo cả với em chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1