Hết lòng hết dạ vì bạn gái nhưng người đàn ông không ngờ lại nhận về sự phản bội, thậm chí anh còn tán gia bại sản, phải sống qua ngày trên vỉa hè.
Từ nhỏ, Lý Thiệu Bân (sinh năm 1973) được bố mẹ gửi gắm nhiều hy vọng, mong muốn con học hành đến nơi đến chốn để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Anh cũng rất nỗ lực, đi học luôn đạt thành tích tốt. Lúc đó, Thiệu Bân được nhiều bạn nữ để ý vì học giỏi, trong đó có Hiểu Nguyệt. Lên lớp 12, mối quan hệ của hai người có tiến triển và Thiệu Bân đem lòng thích Hiểu Nguyệt.
(Ảnh 163.com)
Sau đó, cả hai cùng thi đậu vào một trường đại học và chính thức hẹn hò. Tốt nghiệp đại học, Thiệu Bân và bạn gái đến Quảng Châu làm việc. Được một thời gian, anh bàn tính với Hiểu Nguyệt ý định về lại quê, mang số tiền dành dụm bấy lâu để mở một khách sạn tự làm chủ. Cô nàng cũng tiếp thêm động lực cho bạn trai, đồng thời giới thiệu anh với gia đình.
Khi đó, bố mẹ của Hiểu Nguyệt phản đối cô hẹn hò với Thiệu Bân vì cho rằng anh không đẹp trai, lại không giàu có. Họ muốn con gái cưới đại gia để sống sung túc, gia đình được nhờ. Tuy nhiên, Hiểu Nguyệt cãi lời bố mẹ, tiếp tục qua lại với Thiệu Bân.
Biến cố xảy ra vào cuối năm 2002 khi Hiểu Nguyệt mắc bệnh nan y. Lúc này, Thiệu Bân đã bán hết tài sản như khách sạn, nhà, xe để có tiền cho bạn gái chữa trị ở Thượng Hải. Phí phẫu thuật lúc ấy là 400 nghìn NDT (hơn 1,4 tỷ đồng). Chấp nhận tán gia bại sản để cứu lấy mạng sống của bạn gái, Thiệu Bân cho rằng tiền có thể kiếm lại sau. “Tiền hết sạch thì vẫn có thể kiếm được. Nhưng người mà không còn thì cả đời sống cũng chẳng có ý nghĩa”, anh chàng từng trả lời khi bố mẹ hỏi liệu làm vậy có đáng không.
(Ảnh 163.com)
Tưởng chừng sau khi bạn gái khỏi bệnh, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới hạnh phúc nhưng đời luôn có chữ ngờ khiến nhiều người đỡ không nổi. Sau khi Hiểu Nguyệt phẫu thuật thành công, Thiệu Bân đã phải trở lại Quảng Châu để làm việc, kiếm tiền trả nợ mà anh đã vay để giúp bạn gái chữa bệnh.
Cuối năm 2004, sau khi đã trả xong nợ, anh chàng quay về quê thì không tin vào tai mình khi biết bạn gái đã lấy chồng, làm dâu xa. Thất vọng, buồn đau, Thiệu Bân hoàn toàn sụp đổ và mang nhiều bệnh, đặc biệt là về tâm lý.
Năm 2006, anh chàng trắng tay sau khi bôn ba nhiều nơi để chữa bệnh nhưng không khỏi. Bố mẹ của anh lúc này cũng đã gần đất xa trời, không thể giúp thêm gì cho con. Trong lúc đường cùng, anh từng tìm đến bạn gái cũ nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng, vô ơn đến bạc bẽo của cô.
(Ảnh 163.com)
Lưu lạc tứ xứ, sức khỏe lại không tốt nên Thiệu Bân không thể tìm được việc làm để tự nuôi bản thân. Cuối cùng, anh đành sống cảnh màn trời chiếu đất vì hết tiền. Dùng áo rách làm chăn, đói thì kiếm những đồ thừa để lót dạ.
Tháng 9/2006, anh ngất xỉu trên đường do kiệt sức và được mọi người xung quanh đưa vào bệnh viện. Lúc này, câu chuyện của Thiệu Bân được chia sẻ rộng rãi và nhiều người biết được đã vô cùng thương xót cho sự đời bạc bẽo mà anh gặp phải. Nhiều người tốt bụng còn quyên góp một quỹ nhỏ để giúp Thiệu Bân chữa bệnh. Sau này, anh lại lang thang khắp nơi và dần dần không còn ai biết tung tích của Thiệu Bân, liệu anh còn sống hay đã chết.
Câu chuyện về người đàn ông chung tình, dành hết điều đẹp đẽ cho bạn gái và chấp nhận tán gia bại sản để cứu mạng cô đã khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ. Họ ngưỡng mộ tình yêu cao cả, không vụ lợi của anh nhưng cũng chua chát, sợ hãi trước lòng người đổi thay mà anh đã trải qua. “Dò sông dò biển dễ dò/ Mấy ai lấy thước mà đo lòng người”, lời của cổ nhân quả rất thấm thía.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1