Theo kế hoạch, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12 sắp tới nhưng chàng trai bất ngờ đòi hủy hôn với lý do không hợp tuổi. Cô gái buồn bã tìm cho ra lẽ thì càng thêm thất vọng trước sự thật về bạn trai.
Mới đây, câu chuyện của cô gái bị bạn trai hủy hôn khi chỉ còn chưa tới 1 tháng là tới ngày lành tháng tốt như đã định từ trước nhanh chóng thu hút đông đảo cộng đồng mạng quan tâm.
Theo “chủ thớt” chia sẻ, cô và bạn trai yêu nhau được 2 năm. Đáng lẽ, hai người sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 8 vừa qua nhưng vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên đã dời lại và đầu tháng 12 sắp tới. Trong thời gian đó, cô nàng ở quê, còn bạn trai ở lại Hà Nội làm việc.
Lúc này, anh chàng thường xuyên gặp mặt cô bạn thân. Tuy biết bạn trai có bạn thân khác giới nhưng cô người yêu vẫn không mấy khó chịu vì hai người họ giữ khoảng cách. “Vài lần gọi điện thấy có bạn thân ở cạnh, em cũng chỉ nghĩ ngợi rồi lại tự nhắc mình nên tin tưởng người yêu”, cô gái trẻ chia sẻ.
(Ảnh chụp màn hình)
Nào ngờ, một ngày nọ, anh bạn trai nhắn tin cho biết muốn hủy hôn với lý do “mẹ nói không hợp tuổi, không thể cưới và bên nhau được”. Dĩ nhiên, cô gái vô cùng hoang mang vì mọi thứ đang tốt đẹp, 2 năm yêu nhau cũng không nhiều mâu thuẫn, tranh cãi gì. Do đó, khi nghe bạn trai đòi hủy hôn nên khiến cô không tin vào tai mình. Cô quyết định gọi cho mẹ bạn trai để hỏi cho ra lẽ thì mới biết anh chàng và cô bạn thân đã lỡ có con với nhau.
“Em vừa buồn vì bị phản bội, vừa thấy sốc vì lý do mà người yêu đưa ra. Anh ấy bảo mẹ không đồng ý vì không hợp tuổi, nên em gọi hỏi thẳng mẹ thì không phải thế. Quanh co một hồi mới nhận là đã làm cho bạn thân có bầu”, cô gái tâm sự.
(Ảnh chụp màn hình)
Đáng nói, nhà gái đã chuẩn bị tươm tất vì kế hoạch tổ chức đám cưới vào đầu tháng 12 sắp tới. Tuy nhiên, trước hành động “quay xe”, lật kèo của chàng trai thì mọi thứ đành phải hủy bỏ. “Nhà em chuẩn bị cưới cũng đâu vào đấy gần hết rồi, buồn cho mình, thương cho cả bố mẹ nữa. Cuộc đời đúng là không ai biết trước được điều gì…”.
Câu chuyện của cô gái trẻ nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và để lại bình luận an ủi. Nhiều người cho rằng cô nàng vẫn còn may mắn vì kịp thời nhìn ra chân tướng anh chàng trước khi đám cưới. Thà đau khổ bây giờ, còn hơn khi đã thành vợ thành chồng mà phát hiện bị “cắm sừng” thì càng khổ sở hơn.
(Ảnh chụp màn hình)
Ngoài ra, có không ít bình luận chê trách hành xử của chàng trai và cho rằng anh quá vô trách nhiệm. Không chỉ phản bội bạn gái, anh chàng dám làm mà không dám nhận, đổ lỗi sang cho chính mẹ ruột. Phải đến khi cô bạn gái gọi điện hỏi mẹ của anh thì mọi chuyện mới vỡ lở ra. Đàn ông như vậy cũng khiến chị em cân nhắc, xem có còn xứng đáng để làm chồng hay không.
“Bạn nên cảm thấy may mắn, mất mặt gia đình xíu thôi, chứ dạng đàn ông như thế có kết hôn có ngày cũng ly hôn”
“Ủa mẹ không cho cưới thì đã không cho ngay từ đầu rồi, lấy lý do nghe không chấp nhận nổi”
“Phản bội là tội thứ nhất. Đổ lỗi cho mẹ là tội thứ 2. May mà bạn chưa cưới anh ta đấy”.
(Ảnh minh họa: health.ettoday)
Câu chuyện “bạn thân khác giới” hay “em gái mưa” vốn dĩ được nhắc đến, mổ xẻ phân tích rất nhiều. Dù có hay không, đây cũng là một kiểu quan hệ khá nhạy cảm và phụ nữ chớ nên tin tưởng tuyệt đối để có ngày phát hiện đầu nhú lên chiếc “sừng”. Mặc dù có những anh chàng đứng đắn, biết giữ khoảng cách với người khác giới khi đã có bạn gái, tuy nhiên, có ai đảm bảo người kia sẽ không có chiêu trò hay có tình cảm âm thầm?
Tuy nhiên, như đã nói, nếu một anh chàng mà không chung thủy, dễ dàng sa ngã vào tình yêu với bạn khác giới hay “em gái mưa” thì cũng không đáng để chị em tiếc nuối. Lúc ấy, còn phải cảm thấy bản thân may mắn và tin rằng mình xứng đáng có được người tử tế để yêu trong tương lai.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1