Hành động của người cha nghèo đã khiến nhiều người xót xa, không cầm được nước mắt.

Nhiều người hay nói rằng, nếu thấy cuộc sống chán nản khổ cực quá thì hãy đến bệnh viện thăm một vòng, bạn sẽ cảm thấy mình còn quá may mắn khi phải chứng kiến nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo tại đó. Thực sự mà nói thì có lẽ bệnh viện là một trong những nơi có nhiều hoàn cảnh thương tâm, đáng buồn nhất, nơi người ta vừa phải giành giật sự sống, vừa phải lo lắng về rất nhiều những thứ khác nữa. Hôm qua đọc được câu chuyện người cha phải ôm con trai 10 tuổi đã mất từ bệnh viện về quê cách 90km mà không cầm được nước mắt các mẹ ạ.

Câu chuyện xảy ra tại  Bệnh viện đa khoa SVRR, Trirupati, Ấn Độ. Một cậu bé 10 tuổi tên Jesava, sống tại làng Chitvel, Rajampet bị mắc bệnh suy thận, suy gan và phải nhập viện để điều trị. Tuy nhiên, do bệnh quá nặng nên em đã không qua khỏi. Đi cùng với cậu bé chính là ông bố có dáng vẻ khá ngặt nghèo, khi nhận tin con trai không qua khỏi vào lúc 23h ngày 25/04 vừa qua, ông bố như đứng không vững nhưng vẫn phải cố gắng mạnh mẽ để lo cho con.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Health

Ban đầu, người bố dự định chờ xe cấp cứu của chính quyền hỗ trợ đưa con về nhà nhưng sau đó được biết rằng không có xe. Ông đã chuyển sang hỏi dịch vụ xe cấp cứu tại bệnh viện và được báo giá 10.000 Rs (khoảng 3 triệu đồng) cho quãng đường về quê 90km. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông không có đủ điều kiện để chi trả số tiền này. Cha của Jesava chỉ là một công nhân nghèo, phải chạy ăn từng bữa nên không thể có số tiền lớn như vậy. Ông đã van xin phía bệnh viện hỗ trợ cho mình phần nào, nhưng phía dịch vụ xe tư nhân tại bệnh viện nhất quyết không đồng ý và nói ông đừng nên mặc cả nữa vì họ sẽ không thay đổi ý định.

Thấy hoàn cảnh khó khăn của cha con Jesava, những người họ hàng ở dưới quê đã góp tiền hỗ trợ, thuê được một chiếc xe cấp cứu dịch vụ bên ngoài để đưa 2 người về quê, thế nhưng rắc rối lại bắt đầu. Khi xe đến đón cha con Jesava, phía dịch vụ xe tư nhân của bệnh viện lại lao ra chặn lại, không cho người bố mang con đi với lý do điều trị tại bệnh viện nào thì phải dùng dịch vụ xe ở bệnh viện đó, xe bên ngoài không được vào “tranh giành địa bàn”.

Hai bên tranh cãi dữ dội, người cha vừa đau buồn vì con không còn, lại phải đối diện với rắc rối ngay tại bệnh viện nên vô cùng chán nản. Ông quyết định gọi xe ôm, tự tay ông ôm con trai mình suốt quãng đường 90km để về quê.

hình ảnh

Rất nhiều người tập trung theo dõi vụ việc nhưng không ai giúp được bố con cậu bé. Ảnh: Indiatimes

hình ảnh

Không thể lên xe cấp cứu, ông bố đã gọi một người xe ôm để tự tay ôm con về. Ảnh: Indiatimes

Câu chuyện sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến dư luận Ấn Độ vô cùng phẫn nộ. Họ vừa thương cho hoàn cảnh của cha con bé Jesava, vừa cảm thấy bức xúc khi đội ngũ xe tư nhân dịch vụ tại bệnh viện làm việc không hề có chút lương tâm, sẵn sàng chèn ép người nghèo chỉ vì một chữ “tiền”. Làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ đến nỗi chính quyền nước này đã phải nhanh chóng lên tiếng trấn an người dân và hứa sẽ giải quyết mọi chuyện đến nơi đến chốn.

Nhìn hình ảnh người cha ôm con về quê mà thương thật sự các mẹ ạ. Là một người cha nghèo, không giàu có gì nhưng lòng yêu thương con của ông thì chắc chắn không bao giờ thiếu. Là một người cha nên cha sẵn sàng làm mọi thứ vì con, ngay cả việc phải ôm con trai 10 tuổi trên tay suốt quãng đường 90km. Mong cậu bé ở một thế giới khác sẽ không còn đau đơn và gia đình ở lại sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.