Con đã đủ lớn để đưa ra những câu hỏi tại sao con khác biệt và không có bàn chân như những đứa trẻ khác.

Dù đã gần 4 tuổi nhưng bé Oscar chỉ mặc vừa những bộ quần áo của những đứa bé 12 tháng tuổi. Nhưng điều khó khăn nhất với người mẹ là khi con trai hỏi “vì sao con không có chân” khiến mẹ đau lòng. Mong mỏi hiện tại là con nhanh chóng có đôi chân giả, mẹ không ngừng mong đến ngày mua cho con đôi giày đầu tiên.

11 cuộc phẫu thuật bắt đầu từ khi bé chào đời được 3 ngày tuổi

Oscar Connor 3 tuổi, đến từ Rickmansworth ở Hertfordshire, Anh, đã trải qua 11 ca phẫu thuật từ 3 ngày tuổi. Khi lớn hơn, cậu bé đã bắt đầu có những thắc mắc về bản thân và thế giới xung quanh. Mẹ cậu bé – Kayleigh cho biết con đã hỏi những câu hỏi khiến mẹ thấy đau lòng về tình trạng của mình.

Con hỏi mẹ vì sao con không có chân, vì sao con khác với những đứa trẻ khác khi mà chân con bị cắt mất đến đầu gối. Câu chuyện xảy ra khi người mẹ đi khám thai ở tuần 20 và phát hiện biến chứng, chân con có hình dạng như chân ếch, không có khớp mắt cá chân hay đầu gối, lượng máu lưu thông cũng thiếu. Cuối cùng con đã phải ra đời sớm hơn 9 tuần với cơ thể khiếm khuyết.

hình ảnh

Ảnh: Mirror

Mẹ chỉ kịp gặp con trong khoảng khắc và bác sĩ nhanh chóng đưa con đi sang phòng khác, không hề nói gì với bố mẹ khiến họ đau lòng và hoang mang. Sau 10 tiếng ra đời, bố mẹ mới được gặp con nhưng đó là lúc yêu cầu chuyển viện đến Luân Đôn vì con sinh ra không có phần dưới. Mới 3 ngày tuổi con đã phải phẫu thuật lần đầu tiên. Sau 2 tháng vật lộn, cuối cùng cậu bé được về nhà, nhưng chỉ ăn được bằng ống tiêu hóa.

Nhưng chỉ được 1 tuần, Oscar phải quay trở lại bệnh viện để phẫu thuật cấp cứu, cắt bỏ 30cm ruột. Sau đó bé phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt 5 tuần và gặp chứng động kinh. 11 tháng tiếp theo, bệnh viện là nhà, bé phải trải qua 8 cuộc phẫu thuật nữa. Cuối cùng, cậu bé đã hồi phục, vươn lên giành sự sống bằng nghị lực phi thường.

 Cắt cụt đầu gối – cái giá để con có thể đi chân giả

Vì Oscar được sinh ra không có cấu trúc xương phù hợp ở chân nên việc phải ngồi xe lăn là điều mà gia đình phải học cách chấp nhận. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, Oscar đã tiến bộ vượt bậc và cử động chân tốt hơn mọi người dự đoán. Do đó, các bác sĩ đã đề nghị tìm cho Oscar cơ hội có thể đi lại trong tương lai, nhưng nó phải trả giá bằng việc phải cắt cụt đầu gối trước.

hình ảnh

Ảnh: Mirror

Đây là một quyết định lớn, cả nhà đã rất buồn khi nhìn đôi chân đã cắt cụt qua khỏi đầu gối, quấn băng trắng của con. Dù biết đây là hy vọng để sau này con được đi lại nhưng thực sự bố mẹ vẫn thấy rất đau đớn. Người mẹ nhớ đến những đứa trẻ chạy nhảy và con mình không thể, và giờ cô hy vọng sẽ sớm mua được đôi giày tập đầu tiên cho con mình.

Hiện tại, Oscar đã hồi phục và tập luyện tiến bộ rất nhiều và có khả năng sẽ có chân giả sớm. Oscar đã phải tập giữ thăng bằng với một đôi chân tựa bằng silicon, đứng dậy và đi được vài bước, sau đó đuối sức lại cần người đỡ. Chụp cắt lớp cho thấy xương hông hơi nghiêng gây khó cho việc tập đứng và thăng bằng nhưng hy vọng khi có chân giả, mọi thứ sẽ ổn.

Oscar vẫn luôn nở nụ cười trên môi

Dù thế nào đi chăng nữa, Oscar vẫn luôn nở nụ cười trên môi và làm bừng sáng mọi nơi con xuất hiện. Mặc dù cuộc sống gia đình khó khăn nhưng nhìn thấy Oscar hạnh phúc, bố mẹ đều thấy mọi thứ trở nên đáng giá. Người mẹ kể rằng: “Oscar luôn vui vẻ, đáng yêu, hay đến gần, ôm hôn và nói rằng con yêu mẹ”.

hình ảnh

Ảnh: Mirror

Là cha mẹ, Kayleigh và James đã không ngừng chiến đấu và làm những gì có thể để mang lại cho Oscar cuộc sống tốt đẹp nhất có thể, bao gồm cả việc gây quỹ để giúp con phẫu thuật và có chân giả. Khi biết được câu chuyện về cậu bé lạc quan, Oscar đã được một công ty xe buýt mời đến ngồi trên ghế lái của chiếc xe buýt đặt tên là Oscar. Đó là một ngày hạnh phúc với cậu bé và cả gia đình vì cậu bé rất thích đi xe buýt, thậm chí cậu bé còn không muốn về nhà.

hình ảnh

Ảnh: Mirror

Bé trai hỏi mẹ vì sao con không giống các bạn, vì con đã lớn và nhận ra rằng con không có chân, nhưng sẽ sớm thôi, con sẽ có chân giả và có thể đi lại như người bình thường, chỉ cần con hãy giữ mãi nụ cười của mình, mọi thứ rồi sẽ ổn.