Nhiều cư dân mạng khuyên anh nên tha thứ cho cô vợ, vài người thì nói không thể bỏ qua… Phần còn lại, thuộc về quyết định của anh. Hy vọng anh Trương sẽ có lựa chọn chính xác trong cuộc hôn nhân này.

Đối với nhiều gia đình, sinh đôi được xem như phúc báu và may mắn, vì thế không ít cặp vợ chồng mong muốn được sinh đôi. Tuy nhiên trong rất hiếm các trường hợp ngoại lệ, sinh đôi lại là nguyên nhân của sự đổ vỡ hôn nhân vì lý do có hai ông bố. Nghe thì thật khó tin nhưng câu chuyện có thật dưới đây sẽ lý giải phần nào cho các ông bố, bà mẹ hiểu hơn về hiện tượng sinh đôi khác cha này.

Theo lời người chồng tên Trương (tên nhân vật đã thay đổi) kể lại thì khi mới kết hôn được được 1 tháng, người vợ thông báo đã mang thai. Buổi chiều ngày hôm đó anh tranh thủ đi làm về sớm để đưa vợ đi khám, kết quả người vợ mang thai đôi. Thông báo tin này cho cả nhà, ai nấy cũng đều cảm thấy vui mừng vì anh Trương là con trai một, giờ vợ chỉ cần đẻ một lần mà được cả hai đứa thì quả nhiên là may mắn trời cho.

Nghĩ đến vợ mang thai đôi vất vả, công việc nhà trong gia đình anh Trương đều tự tay làm hết, ai cũng khen anh Trương là người đàn ông hiếm thấy. Cuối cùng 9 tháng 10 ngày cũng trôi qua, vợ anh Trương sinh được hai bé trai kháu khỉnh. Anh thương con đến mức nhiều khi muốn xin nghỉ việc để ở nhà chơi đùa với con. Tuy nhiên theo thời gian, hai đứa trẻ ngày càng lớn thì nhiều người thân trong gia đình xì xào rằng cậu bé đầu không có nét nào giống anh.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn hình: Sohu

Ban đầu anh cũng không để tâm những gì người khác nói, tuy nhiên trong lòng anh cũng có chút nghĩ ngợi, nhất là càng lớn, cậu con trai đầu có nước da trắng, mắt một mí, tóc xoăn, ngay cả hàng lông mày cũng xoắn ở phía đuôi, trong khi anh thì măt hai mí rõ mồn một, da đen ngăm, nếu có đi uốn tóc cũng chẳng thể nào xoăn được như cậu bé.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn hình: Sohu

Để dập tan nghi ngờ trong lòng mình, anh Trương quyết định lén đưa mẫu tóc của con trai đầu đi tới Trung tâm xét nghiệm DNA, nhưng không ngờ kết quả lại cho thấy một trong hai cậu bé không phải con trai mình. Điều đó có nghĩa, dù song sinh nhưng hai bé lại là con của hai ông bố khác nhau. Chuyện như vậy anh chỉ thấy xuất hiện trên phim, không lẽ kết quả này lại sai. Anh chạy về hỏi vợ và chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy tờ kết quả xét nghiệm trên tay chồng, chị mới vội vàng thừa nhận trước ngày cưới đã gặp bạn trai cũ, cả hai không kiềm được cảm xúc nên đã để xảy ra chuyện đáng tiếc. Tuy nhiên chị không ngờ là đứa trẻ này lại là hậu quả của việc sai trái trước đây của mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn hình: Sohu

Anh Trương tiếp tục đi đến gặp bác sĩ để hỏi về vấn đề này, các bác sĩ giải thích rằng mặc dù các trường hợp sinh đôi cùng cha khác mẹ là hi hữu, nhưng nó cũng đã từng xảy ra trên thế giới. Nguyên nhân là do người phụ nữ gần gũi với hai người đàn ông khác nhau trong cùng khoảng thời gian rụng trứng. Trùng hợp là kỳ rụng trứng đó, người phụ nữ có tới 2 quả trứng rụng và tinh trùng của mỗi người đàn ông lại thụ thai với một quả trứng khác nhau. Hai trứng thụ thai cùng lúc và cùng lớn lên trong tử cung của người mẹ, nhưng mỗi em bé lại mang gen của một người bố khác nhau. Hiện tượng này trong y học được gọi là “bội thụ tinh khác kỳ, khác cha”, chỉ có thể xảy ra khi người phụ nữ "hợp tác" với hai người đàn ông khác nhau trong vòng dưới một tuần, bởi t.inh trùng chỉ có thể tồn tại trong tử cung khoảng 5 ngày, còn trứng chỉ tồn tại được từ 12-24 sau khi rụng.

Năm 2010, một người vợ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ cũng lộ tẩy ngoại tình do hai con song sinh càng lớn càng khác nhau. Người chồng mang con đi xét nghiệm ADN, kết quả chỉ một bé là con của ông, còn bé kia là của một người nào khác mà chỉ vợ ông mới biết.

Năm 2011, báo Guardian (Anh) đăng tải trường hợp của cô Charlotte Hilbrandt Kallehauge quan hệ với hai người đàn ông trong hai ngày và cũng sinh 2 con trai khác cha.

Nghe đến đây, anh Trương vô cùng tuyệt vọng, anh không biết phải đối xử như thế nào với cậu con trai mà từ nhỏ anh đã vô cùng yêu thương nhưng lại không chung huyết thống. Còn người vợ mà anh đã rất tin tưởng nhưng cuối cùng lại bội phản ngay vào trước ngày cưới…

Tối hôm đó, anh đã uống thật say và lên mạng xã hội dùng nick name ẩn danh để xin lời khuyên của mọi người. Nhiều cư dân mạng khuyên anh nên tha thứ cho cô vợ, vài người thì nói không thể bỏ qua… Phần còn lại, thuộc về quyết định của anh.