Không cần tốn sức tức giận, quát mắng, người mẹ này vẫn giúp con nhận ra giá trị đích thực của chuyện học hành.

Vừa qua, một đoạn video quay lại cảnh một cặp sinh đôi đang cầm bọc nilon đi nhặt phế liệu ngoài đường nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Điều khiến mọi người thấy lạ ở đây đó là 2 đứa trẻ này trông có vẻ rất sạch sẽ tươm tất. Trông hoàn toàn không có vẻ gì là nghèo khổ, từ nhỏ đã phải ra đường nhặt phế liệu kiếm tiền mưu sinh.

Sự thật cuối cùng cũng sáng tỏ khiến dân mạng không khỏi cảm thấy thích thú. Thì ra 2 đứa trẻ này chính xác là một cặp song sinh và 2 em cũng không có hoàn toàn khó khăn gì cả. Cặp song sinh này hiện đang học lớp 3. Một ngày khi từ trường trở về, cả hai đều than phiền với mẹ rằng việc học quá cực khổ gian nan nên không muốn tiếp tục học hành hay làm bài tập về nhà nữa.

Chứng kiến 2 con “trở chứng”, người mẹ vô cùng bản lĩnh khi không quát mắng hay nổi giận, chị chỉ đưa cho mỗi đứa 1 cái túi nilon và yêu cầu các con nếu không muốn học nữa thì hãy ra ngoài tự kiếm sống. Với độ tuổi cũng như trình độ của các con thì chỉ có một công việc thích hợp đó chính là đi nhặt phế liệu ở ngoài đường, chỉ khi nào nhặt đủ số lượng để bán được kiếm tiền thì các con mới được ăn cơm.

hình ảnh

Ban đầu, 2 đứa trẻ sinh đôi rất hí hửng khi thấy mẹ không nổi giận, chúng cũng hứng thú với công việc mới nên hăm hở cầm túi nilon được cấp lên đường ngay ngày hôm sau. Cả 2 đều cố gắng lùng sục từng ngóc ngách nhưng vừa mệt lại chẳng nhặt được bao nhiêu phế liệu, cặp sinh đôi bắt đầu cảm thấy nản lòng.

hình ảnh

Sau vài tiếng đồng hồ nhặt nhạnh nhưng vẫn chẳng được bao nhiêu thứ, cả 2 bụng đói cồn cào, mồ hôi nhễ nhại quyết định chạy nhanh về nhà khóc lóc với mẹ. Cặp sinh đôi đến khi được trải nghiệm thực tế về “cuộc sống khắc nghiệt” mới nhận ra đi học dù cực khổ nhưng vẫn còn tốt chán. Vì thế, 2 đứa trẻ đã xin lỗi mẹ, vô cùng ngoan ngoãn ngồi vào bàn chăm chỉ làm bài ngay.

hình ảnh

Cách dạy con không tốn quá nhiều công sức của người mẹ này nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bậc phụ huynh. Ai cũng cảm thấy thú vị khi người mẹ không cần nói quá nhiều, cũng chẳng phải tức giận la hét gì nhưng con vẫn hiểu ra vấn đề.

- Người mẹ dạy con hay quá, đơn giản nhưng vẫn rất hiệu quả luôn nha

- Dạy con giống tôi ghê vậy đó, con nói thích gì đòi gì tôi cũng ok cho làm thử, lát làm không được lại khóc lóc về xin lỗi năn nỉ mẹ ngay, từ đó là chừa ngay chẳng cần nói nhiều

- Không cần đánh mắng la hét gì cả, rất nhẹ nhàng vẫn giúp con hiểu được vấn đề, phục người mẹ này ghê

- Cách này rất hay nhưng chị em nào đang muốn áp dụng theo thì nhớ phải theo con cẩn thận như người mẹ này nhé, thời buổi bây giờ để trẻ nhỏ lang thang một mình ngoài đường biết bao nhiêu là mối nguy hiểm

- Nếu được nuông chiều quá mức, trẻ sẽ không bao giờ hiểu được khắc nghiệt của cuộc sống. Ủng hộ cách dạy con của mẹ này, chỉ cần cố gắng quan sát để đảm bảo con an toàn là được

- Khá giống với việc không muốn ăn thì cứ để cho đói, khi đói sẽ tự động xin mẹ được ăn. Dạy con phải “cứng” như thế thì đứa trẻ mới nên người

- Haha hai chị em sinh đôi lủi thủi nhặt nhạnh thấy thương chưa, phải ra đường mới nếm trải được hết nỗi vất vả của bố mẹ mà cố gắng học thật tốt

Khi đăng tải đoạn video về các con lên mạng xã hội, người mẹ cho biết cô cũng không ngờ chúng lại được quan tâm nhiều như thế: “Hằng ngày tôi cũng nói ‘đạo lý’ rất nhiều với các con nhưng dường như đều vô tác dụng. Chính vì thế, lần này tôi muốn ‘mạnh tay’ hơn, cho lũ trẻ trải nghiệm thực tế để chúng tự nhìn nhận ra mình đang sai lầm ở đâu”.